Bánh xe Nợ Nợ, Có Có đang bon bon gặp ngay được ngã rẽ giao lưu thư giãn:banana:, rẽ vào rồi lại gặp lối rẽ phút nghỉ ngơi:015:, đánh liều rẽ tiếp. Rồi ngã ngay vào "Bốn biển là nhà" mình thấy vui và muốn hóng hớt quá:angel:. Mình là Hương tuổi đã già nhưng trình độ thì quá trẻ cái tâm hồn mình cũng vậy vui đâu chầu đấy nên về phe với trình độ. Mình mới tham gia vào diễn đàn KT được ít ngày, dù đã tìm hiểu rất kỹ nội quy nhưng trang web vẫn đưa minh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đúng là " Một cây làm chẳng lên non - Ba cây chụm lại lên hòn núi cao". Cùng chung với tâm tư của hàng nhiều nghìn thành viên trong web chúng mình giờ như chùng một mái nhà, sáng, trưa, chiều, tối, đêm lúc nào cũng có người lướt web. Kinh nghiệm trong công việc cũng như kinh nghiệm cuộc sống của các bạn đều được chia xẻ rất hữu ích ở đây. Tâm tư còn nhiều, tâm sự còn dài nhưng.....................Sau cùng mình xin cảm ơn các bạn đồng nghiệp, xin cảm ơn trang web.:xyxwave: