@Chị Bống: Em là em hiền lắm àh. Nên... nghe đồn rằng có nhiều người iêu em nhắm chứ em thì... hihihi hỏng biết nói sao áh.Hehehe
Uhm, em xác nhận chị Let hiền lắm ạ (hiền hơn cả nai ấy chứ he he)
@Chị Bống: Em là em hiền lắm àh. Nên... nghe đồn rằng có nhiều người iêu em nhắm chứ em thì... hihihi hỏng biết nói sao áh.Hehehe
Chị Bống chảnh quá nha.:043:Nhà tớ cả nhà hư thía! Mà hình như Lét cũng đang ham vui với cái hư của nhà tớ nhể???
Nhà chúng tớ dột một chút nhưng ấm cũng biết bao bọc nhau đấy! He he
Bọn tớ ở nhà lành chán roài thích ở nhà dột cho vui mừ! Lét có mún tham gia nhà dột của chúng tớ ko??? he he
Nè nha, :017:vừa mới ở đầu ngỏ mà la ó nội tình nhà người ta là thế nào hả?:042: chị muốn em đại diện sử lý chị sao đây?:hippy: vào không vào thì sang nhà khác chơi nhá, không thì em cùng giang hồ tháo nền nhà chị trước đó nha :024:Về vấn đề... trở thành một thành viên trong nhà để ra tay chống dột cho nhà thì... phải đợi xem các thành viên trong cái nhà này thế nào đã chứ... như tình hình hiện nay thì... thành viên ở trong SG... lão Đức thì... quá dữ, bé gấu thì là... dữ quá, chị Loan thì... nhiều chuyện, bé Mai thì... chuyện nhiều, còn em Rồng (Hữu Long) thì... hư lắm... mà vẫn chơi được thì... có gì mà cản trở được nào? hahhaa nhưng Let đang toan sắc toán, tinh sắc tính... đến nổi không nhớn lên được như lão Đức nói áh. Hix hix... để xem bắt đầu từ ngày mai có thể nhịn ăn sáng được chưa nhỉ???!!! Khà khà dzụ này khó àh nha...
Hehe dzù biết em gái nì nói hơi bị ngoa đấy nhưng... nghe lọt tai thì... thanks! :dance2:Uhm, em xác nhận chị Let hiền lắm ạ (hiền hơn cả nai ấy chứ he he)
Uhm, em xác nhận chị Let hiền lắm ạ (hiền hơn cả nai ấy chứ he he)
Đề nghị anh Hổ, chị Luyện, chị Gấu...liên hệ với em Ky để biết thêm chi tiết vụ thua độ hôm qua nhé. :banana::banana::banana::banana::banana::banana:
Hè hè, buồn buồn bắt chước Sói Ghẻ cắn bậy chơi, nhưng mà cắn bậy cũng vui thật há há há
Không có Cóc thì ku mời cũng được chứ sao!Cóc Ghẻ đâu, khách vào nhà mà không thấy trà nước gì àh, hỏng hỏng hỏng hết, hmmm. . . . :005:
Cóc Ghẻ đâu, khách vào nhà mà không thấy trà nước gì àh, hỏng hỏng hỏng hết, hmmm. . . . :005:
Không có Cóc thì ku mời cũng được chứ sao!
Tigon-ECT nói:He he, làm gì mà cậu khách sáo thế
Ơ lâu rồi hỏng thấy... nhờ!? :dzo:Em toàn mời khách xơi chất cồn không hà, mà khách này hình như không xơi thứ ấy :dance2::dance2:
Chị ko bảo mong nhà mình quên mà là nhà chị cơ, ở nhà chị cũng cá:012:Quên sao được mà quên. EM với Ky cùng thắng nhá... Xử lý sao giờ đấy Chị Luyện ơi! anh Cọp ơi!... he he he
Ky ơi! Nhớ chia phần cho chị nhá .....:beer:
Không khách sáo nhá, lịch sự phải thế :bigok::drummer:
Uh, tớ cảm ơn. Hình như là vô BB mấy lần rùi giờ mới "được" mời nước. Thui hôm nào qua "Biển hát chiều nay" nhà tớ chơi (đang kiện Mod vì di dời nhà mà không thông báo, chán)
Cho ăn roi giờ nhá nhóc. Ko có mẹt chị thì nhóc tiếp cũng được chứ sao.:025:Thất lễ - thất lễ, Cóc tía đâu ra bỉu coai.
Khách vào nhà mà để khách than phiền thế àh... hừ hừ
Dàn nhạc của em đi đâu hết rồi mà co mỗi anh kia đánh đàn nhỉ :wall::wall::wall:
Về quê thấy bố mẹ bảo vải năm nay được mùa, tranh thủ từ lúc về đến giừo em ăn có ....vài cân hình như là say chả ngủ được gì cả. Vòng vào nhà đọc lại từ đầu topic thấy nhà mình vui thật, em đọc mà ko nhịn được cười
1. Lập Cái Bang: có bác Luck, bác Cọp, bác Bao tranh giành làm Bang Chủ của Cái Bang (buồn cười quá vì hồi đó có 3 bác ko phải CÁI tự đứng lên đề cử rồi ứng cử luôn hic hic):004:
2. Thiết kế logo cho BBLN nữa chứ:
+ Logo của bác Cọp toàn lông chứng tỏ tay của nam ko có nữ( mà nhà ta nữ nhiều hơn nam ) ack ack....loại.
+ Logo của bác Luck có nam có nữa đầy đủ nhưng ít quá cũng ko theo ý nghĩa của BBLN ack ack....loại.
+ ack ack.....hết.
Em thấy vấn đề này hay đấy nhà mình phát động lai phong trào này đi, vì dụ như tặng qùa cho "ai" thì dán logo đấy lên cho nhớ đấy là của ....nhà mình.(ý kiến của em vậy có được ko nhỉ, nếu ko thì coi như em say vải nhá hic hic)
3. buồn cười quá ....quên hết òi.:030: