Xin hoan nghênh 2 đồng chí Ky và Thu gia nhập vào gia đình biển.
To cả nhà . Hôm nay em xin có vài lời tâm huyết với gia đình.
Qua thời gian tham gia với GĐB em thấy mình thật sự rất vui và hạnh phúc. Khi nói chuyện hay họp hành với mọi người, những lời động viên chia sẻ mà các anh chị dành cho em đã giúp em tự tin và sống vui vẻ hơn rất nhiều. Trong thời gian qua, gia đình ta cũng đã xảy ra một số việc chưa hiểu nhau giữa các thành viên. Nhưng em tin với tâm huyết của mỗi người thì GĐB không chỉ là một nhóm nhỏ trên diễn đàn WKT mà là một gia đình thật sự ở ngoài đời thường và chúng ta sẽ thật sự là những anh em tốt của nhau. Mọi người biết rồi đấy, cha mẹ sinh con trời sinh tính, chúng ta họp lại nhau đây với những con người khác nhau, tính tình cũng khác nhau nên em hy vọng chúng ta sẽ cảm thông cho nhau, cố gắng hiểu nhau hơn và cùng sẻ chia những suy nghĩ với nhau.
To các thành viên mới.
GĐB hình thành trên tinh thần tự nguyện và cũng là tâm huyết của những người sáng lập ( trong đó có mình đó he he he). GDB luôn hy vọng các thành viên đăng ký tham gia với sự chân thành, lòng nhiệt tình với cả gia đình. Các bạn đã tìm hiểu chắc chắn biết rằng, gia đình biển là nơi để các thành viên thể hiện sự quan tâm , chia sẻ, động viên (Có thể = hiện vật và cả lời nói) với nhau. Việc đóng góp thực ra cũng không đáng kể gì nhưng nó thể hiện một phần nào đó sự nhiệt tình của mọi người với gia đình.
Vài lời tâm sự cùng các anh, các chị và các em......... Em không có khiếu văn chương nên câu chữ có hơi lủng củng, mong các bác đọc xong.... cứ cười mái thoải.... he he he em không tủi thân đâu chỉ oánh cho thôi :045::045: