Bốn biển là nhà!

Phùuuuuuuu........mệt quá hoa mắt chóng mặt, cả nhà đỡ em cái ah.
Em đang lang thang vào blog của mọi người, đến blog của bác Hổ cố tìm chữ "Add" mà ko biết nó nằm ở khu vực nào, đành ngắm .......cô xinh xinh một lúc rồi chạy ngay về đây post bài. Chưa kịp chào hỏi bác Hổ, thôi thì thỉnh thoảng em vào ngắm 1 tí cho quen mắt rồi vào chào hỏi bác sau vậy nhé bây giờ em vẫn còn....... choáng.

Hehe, sao em choáng chứ? Theme đẹp mờ. Em đưa địa chỉ blog em đây, anh add cho hen.
 
Alooo, a Luck hả, có mệt không a, em wa tẩm quất cho a nhá! ack-ack
------
uh, qua đây đấm lưng cho anh nào! cho 2000 mua bim bim nhé!
Bk,...ong mà đấm tui vô viện àh!??
Có em nào giúp anh vzụ này với...mỏi lưng quá!
 
CLB "Anh em tôi" có chương trình Tại Đây nhà mình có ai làm đại diện không nhở, nếu có thể thì anh chị nào làm đại diện tham gia deeeeee:030:

Nhớ trích choác them cái chi phí tham gia cho hoành tráng cái nhở!!!!!!!
 
CLB "Anh em tôi" có chương trình Tại Đây nhà mình có ai làm đại diện không nhở, nếu có thể thì anh chị nào làm đại diện tham gia deeeeee:030:

Nhớ trích choác them cái chi phí tham gia cho hoành tráng cái nhở!!!!!!!

Có tớ và Lucky, lucky nữa ! Cả nhà xem có đc ko nhể???
 
Vậy là nhà mình có 3 người àh! luck+ky và Bong!
ờ ờ...thống nhất trích quỹ nào anh em ơi!:dance2::dance2::friend:
 
Có tớ và Lucky, lucky nữa ! Cả nhà xem có đc ko nhể???

Có người đại diện cho gia đình là được rồi. Nếu cả 3 thì quá hay. Mọi người đề xuất mức xuất quỹ đi, nhớ kèm thêm công tác phí nữa nhé.:cool2:
 
Có người đại diện cho gia đình là được rồi. Nếu cả 3 thì quá hay. Mọi người đề xuất mức xuất quỹ đi, nhớ kèm thêm công tác phí nữa nhé.:cool2:

Nhớ phải mang hóa đơn - chứng từ về đầy đủ đấy, không là ông không thanh toán đâu :biggrin:
030.jpg
 
Có người đại diện cho gia đình là được rồi. Nếu cả 3 thì quá hay. Mọi người đề xuất mức xuất quỹ đi, nhớ kèm thêm công tác phí nữa nhé.:cool2:

Em thik nhất mấy câu đo đỏ kia thui. Nếu có công tác phí em hứa hứa hứa hứa sẽ có VAT mang về trình cả nhà :D
 
Hehe, sao em choáng chứ? Theme đẹp mờ. Em đưa địa chỉ blog em đây, anh add cho hen.

Anh Hổ ơi, anh còn cái theme nào dưa dứa cái của anh ko, cho ông bạn em 1 cái. Khổ thân, em khoe với ông ấy, nhìn phát ông ấy thích luôn mò mẫm cả tối ko có cái nào được như ......của anh. :025:
Mà vào đến blog của anh hình như bị mất hết phương hướng thì phải, chữ Add nằm bên trái mà mắt em cứ tìm vào bên phải :wall::wall::wall:

@: Nhìn con Hổ con yêu quá, chỉ muốn cắn cho mấy cái thôi.
 
Có người đại diện cho gia đình là được rồi. Nếu cả 3 thì quá hay. Mọi người đề xuất mức xuất quỹ đi, nhớ kèm thêm công tác phí nữa nhé.:cool2:
Ui ui ui em đang phân vân vì chưa kiếm ra nguồn tài chính để đi... Giờ có dòng chữ đỏ đỏ kia thì có lẽ chiều nay em sẽ xuống núi... có ai đón em ko nhỉ???????:021:
 
Ui ui ui em đang phân vân vì chưa kiếm ra nguồn tài chính để đi... Giờ có dòng chữ đỏ đỏ kia thì có lẽ chiều nay em sẽ xuống núi... có ai đón em ko nhỉ???????:021:
-------------
Ky ơi..chuẩn bị đón khách quý nhé!:dzo:
 
Muốn khóc quá cả nhà ơi ,cả nhà động viên em chút ạh.
 
Em là 1 người bình thường muốn giúp đỡ người khác với tất cả những gì mình có thể, nhưng hình như mọi sự cố gắng của em đã ko được chấp nhận hay là do em chưa phải là người tốt.
 
Em là 1 người bình thường muốn giúp đỡ người khác với tất cả những gì mình có thể, nhưng hình như mọi sự cố gắng của em đã ko được chấp nhận hay là do em chưa phải là người tốt.

Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, ai cũng tốt và cũng ko tốt. Đó là do quan điểm và bản chất mỗi người. Nếu cảm thấy việc này mình làm chưa tốt, rút kinh nghiệm lần sau mình sẽ làm cho tốt hơn. Hãy lấy việc làm sai của lần trc để làm bài học cho lần sau, lần sau nữa sẽ tốt hơn thôi! Chúc em sớm phân tích và nhìn nhận vấn đề một cách nhẹ nhàng nhất!
 
Túm lại là khi nào có quà 1/6 nhỉ????
 
Back
Top