Có sao đâu em! Có con thì seo nhỉ???chị Bống đâu rồi vào thanh minh hộ em cái :wall::wall::wall:
Có sao đâu em! Có con thì seo nhỉ???chị Bống đâu rồi vào thanh minh hộ em cái :wall::wall::wall:
Có sao đâu em! Có con thì seo nhỉ???
Mới mở quà ra xem, đẹp tuyệt. Công nhận người đi mua có cặp mắt thẩm mỹ ghia lun. Mình phải tranh thu show hình thôi. Tks gia đình Biển.:friend::dance2:
chưa thấy ảnh con gái lão cọp mặc áo "show hàng" đâu nhỉ!???
Hai con cá Bống con đã nhận được hai ba lô : Quà 1/6 của BBLN gửi tặng
Các con rất thích ạ! Cảm ơn các bố các mẹ tương lai đã mua quà cho các con nhé!
@luck: rượu hôm qua ngon thiệt! Cảm ơn mọi người đã cho tớ tráng đít chai nhé!
Quý lắm mới cho tráng đít chai đấy!
Chị không thấy ai cũng tiếc à?
@luck: rượu hôm qua ngon thiệt! Cảm ơn mọi người đã cho tớ tráng đít chai nhé!
hì, anh Cọp ơi... Cá Bống chiên giòn nhắm rượu mới ngon... Kho tộ chỉ ăn chấm cơm niêu thôi... Híc híc ... nghĩ mà thèm.....CHỊ BỐNG ơi.... chẹp chẹp chẹp....:bigok:Cái rượu này mà nhắm với cá bống kho tộ là ngon tuyệt cú mèo luôn đó :lily:
hì, anh Cọp ơi... Cá Bống chiên giòn nhắm rượu mới ngon... Kho tộ chỉ ăn chấm cơm niêu thôi... Híc híc ... nghĩ mà thèm.....CHỊ BỐNG ơi.... chẹp chẹp chẹp....:bigok:
Ở trong Nam, tụi anh ăn cá Bống chiên giòn là phải xiên em cá Bống ấy vào 1 cây que đấy :wall:
Vậy ai đáng tin by h nhỉ .Ẹc, cái mẹt nì đi đâu cũng xạo được => choáng we
@ babyan: đừng nghe lão:dance2::dance2:
----------Cóc em xin thông báo:
Vào hồi 18h00' hôm qua, em đã nhận được quà 1/6 của Cóc con từ Chị Luyện và anh Luck... Đó là một con chim cánh cụt ( Không phải là cụt cánh đâu nhá) màu hồng rất dễ thương... Theo như lời chị Luyện thì vì chị sợ Cóc con nhà em móc mắt, xé tóc búp bê nên mua con chim cánh cụt cho... an toàn..... Nhưng hôm qua, bé đã tắm cho nó bằng.... nước mắm rồi......
Xin thay mặt bé.
Xin chân thành cảm ơn các bác, các cô, các chú... Xin chân thành cảm ơn tình cảm thân thương của gia đình Biển.... .Cám ơn chị Luyện, cám ơn anh Luck đã vất vả....:1luvu:.
Nhưng mẹ cháu ko có quà nên ... hơi tủi thân một tí....
Vất vả tí nhưng an toàn bác Luck nhỉ:004:Cám ơn chị Luyện, cám ơn anh Luck đã vất vả....:1luvu:.
--------Vất vả tí nhưng an toàn bác Luck nhỉ:004:
hì hì hì... Lỗi kỹ thuật thôi anh ạ....----------
sao ko mua hẳn cho bé 1 ...con chim cso cánh ngon lành hỉ???
Ở Cao Bằng vẫn dùng Nước mắm để TẮM và thay cho nước hoa àh???...kin quá cơ!
Thế mẹ cháu mún quà gì nào?
--------Vậy ai đáng tin by h nhỉ .
:049:
Bác đưa hóa đơn chứng từ đây em làm đề nghị thanh toán cho!:010:--------
Bé luyệ trả anh 100k tiền Ctác phí nào!:friend: