Bốn biển là nhà!

Hôm qua em mơ trúng đề (khiếp mừng quá), gặp gia đình Biển.....trên đồi vải thiều( Bắc Giang )hi hi. Thi hét với bà Cóc, kết quả là....... sáng dậy mất giọng luôn.:rocker:

Lại để đóm, hmmm hỏng hết :049:
Ack, dám thi hét với con Cóc ghẻ áh Heo mọi, ack con Heo mọi này mún bị chọc tiết rồi, hixhix:wall:
 
Lại để đóm, hmmm hỏng hết :049:
Ack, dám thi hét với con Cóc ghẻ áh Heo mọi, ack con Heo mọi này mún bị chọc tiết rồi, hixhix:wall:
Lại khiêu khich rồi nhá .....
Mà nè, Heo mọi là giotnangcuoithu chứ có phải nhóc trang đâu ...... Trời ạ! Vẫn còn dư âm của sóng biển Nha Trang hay sao mà lẫn lộn rứa con rồng tróc vẩy .....:wall:
 
Lại khiêu khich rồi nhá .....
Mà nè, Heo mọi là giotnangcuoithu chứ có phải nhóc trang đâu ...... Trời ạ! Vẫn còn dư âm của sóng biển Nha Trang hay sao mà lẫn lộn rứa con rồng tróc vẩy .....:wall:

Ơ lại nhầm àh, hixhix dạo này đầu óc sao cứ lẩn tha lẩn thẩn thế nhở, chắc tại iu nhiều đấy mừ.:rotfl::030:
 
Ui chao, hôm nay phát hiện ra nhà mình có người luôn quan tâm đến các thành viên trong nhà. Còn biết được tính cách của từng thành viên nữa kia.:021:
Hôm nay có người được đánh giá rất cao - xấu tính và ghê ghớm,hehe! Nhưng đó là đặc tính vùng miền mà,:009: hơn nữa Cha Mẹ sinh con, trời sinh tính. Ai cũng chỉ muốn ngoan hiền thui nhưng chắc vẫn chưa thay đổi được. Nhà mình cố gắng sửa chữa để ko ai bị xấu tính và ghê ghớm như khách đánh giá nhé:049:
Sống đúng mình thôi chị ạ. Chẳng cần phải gượng ép để mua vui cho ai đó đâu . Khách nào cảm thấy ghé thăm nhà mà vui thì vào, còn thấy không thoải mái thì ... đi cho khuất mắt.... khách không mời cũng chẳng cần tiếp đón niềm nở ....
 
Nhóc con liều mạng. Dám mơ thi hét với chị à, có đủ công lực không mà gan to rứa ....... Cẩn thận chị hét đánh sập cả đồi vải nhà em giờ đó nha .....:002:

May quá chị em mình đứng trên đồi nhà hàng xóm, đồi nhà em ở chô khác cơ. he he. Em mơ thế hôm nay úp con gì chị nhở.:004:

HuuLong nói:
Lại để đóm, hmmm hỏng hết
Ack, dám thi hét với con Cóc ghẻ áh Heo mọi, ack con Heo mọi này mún bị chọc tiết rồi, hixhix

Chết thật lại nhớ em Heo mọi rùi.:wall:
 
Úp con Cóc đi em!
lại cái ông Voi còi này nữa... Cẩn thận em bẻ NGÀ đó nha .... Liệu hồn đấy, không lớn được bây giờ .....:004:
 
Mỗi số 6, không đánh được. cho thêm 2 số nữa đi Cóc ghẻ :005:
oà, thế thì thêm 2 số 6 nữa thành 666 nhá.... Tam lộc cho nó mấu ......
 
oà, thế thì thêm 2 số 6 nữa thành 666 nhá.... Tam lộc cho nó mấu ......

Ơ tam lộc àh, thế phải ra bạch quả cho mấu mới được, chiều nghe thông báo nhá
lol.gif
 
Theo thứ tự gia đình, Cóc chị số 6 đó ku......:deal:

Em số mấy nhỉ, 13 đã có ai chưa em nhận số đấy nhé.:thanx:
@ chị Gấu: chị đặt chỗ ở ĐÊ đi nhé, nhà mình chuẩn bị chuyển rồi đấy ạ....:wall:
 
Ơ lại nhầm àh, hixhix dạo này đầu óc sao cứ lẩn tha lẩn thẩn thế nhở, chắc tại iu nhiều đấy mừ.:rotfl::030:
GẶp em Giotnangcuoithu bị sét đánh nên từ bữa đó lẩn thẩn mà:004:
oà, thế thì thêm 2 số 6 nữa thành 666 nhá.... Tam lộc cho nó mấu ......

Em ko biết à, 6 là xích (còng) đó ===> 3 xích thì chết à!:banana:
 
Sửa lần cuối:
GẶp em Giotnangcuoithu bị sét đánh nên từ bữa đó lẩn thẩn mà:004:

Em ko biết à, 6 là xích (còng) đó ===> 3 xích thì chết à! :banana:
Hóa ra là vậy hả chị, hẳn nào cứ thấy em giotnangcuoithu kêu buồn... ông Long này lại bắt nạt hả. :dance2:

Xich mới ăn đấy chị, tối nay trúng là cái chắc 3 xich cơ mà.:banana::banana::banana:
 
Em ko biết à, 6 là xích (còng) đó ===> 3 xích thì chết à!:banana:
hơ hơ hơ định múa rìu qua mắt thợ hả CTY, Còng số 8 mới sợ nhá. Còng số 6 làm sao còng được cả 2 tay. Tay còn lại ... bẻ khoá ngon lành luôn đó :052::052::052:
Mà chưa nghe ai nói 6= xich cả.
6 Trong chữ hán là lục ---- > hổng có liên quan đến xích:030: ( tự nhiên hôm nay lại nghiên cứu đến cả hán học nữa mới ghê chứ:062:)
 
hơ hơ hơ định múa rìu qua mắt thợ hả CTY, Còng số 8 mới sợ nhá. Còng số 6 làm sao còng được cả 2 tay. Tay còn lại ... bẻ khoá ngon lành luôn đó :052::052::052:
Mà chưa nghe ai nói 6= xich cả.
6 Trong chữ hán là lục ---- > hổng có liên quan đến xích:030: ( tự nhiên hôm nay lại nghiên cứu đến cả hán học nữa mới ghê chứ:062:)
Chưa nghe thì giờ em nghe đi:045: ngày xưa chị đi học TA cô giáo đọc 6 là xích đó em:wall:
 
Chưa nghe thì giờ em nghe đi:045: ngày xưa chị đi học TA cô giáo đọc 6 là xích đó em:wall:
ờ ha, mình cũng quên béng mất loại ngôn ngữ của người Tây mắt xanh mũi lõ này nhể. Hì toàn nhớ dân da vàng mũi tẹt không àh :030:
 
ờ ha, mình cũng quên béng mất loại ngôn ngữ của người Tây mắt xanh mũi lõ này nhể. Hì toàn nhớ dân da vàng mũi tẹt không àh :030:

Toàn cả ruộng lúa :dogrun:phải gọi là "Văn minh lúa nước" nhở:023:
 
ờ ha, mình cũng quên béng mất loại ngôn ngữ của người Tây mắt xanh mũi lõ này nhể. Hì toàn nhớ dân da vàng mũi tẹt không àh :030:
Cũng tại chị thấy báo chí nghiệm ra kết cục của mấy ông chuyên xài số 6 và số 8 trong vụ PMU18 đó nên cần rút kinh nghiệm:045: đen lắm:freddy:
 
Back
Top