Bốn biển là nhà!

  • Thread starter luckyluck866
  • Ngày gửi
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
@Long: Chuyện trong nhà thì tính sao nhá:032:, có luộc con voi kia thì nhớ chừa tui cái Ngà nhá. Lo mà đã khách kìa, khách đến mừng tân gia kìa.
@ Kino:Cảm ơn lời chúc của bác nhìu, thay mặt gia chủ kính bác ly nhá.:beernow:
@ em Trang: Chị Gấu hiền nhất nha, em cứ quảng cáo kiểu đó thì sao mà cái Huệ dám đi chung với chị:lol:, mà đi chung thế thì sao chị có thể cưa ... được đây?:wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Gủi Gia đình Biển!

Luck không biết nói như thế nào! nếu nói vì công việc hay vì bận thì đó là những lời nguỵ biện mà thôi!. Luck không muốn dùng những lý do "..." đó để nguỵ biện cho sự ra đi của mình. Luck ko muốn dối lòng mình!:1nono:
Hãy cho Luck time..và biết đâu Luck sẽ lại quay về với các bạn, với chính mình!
Mọi người đừng buồn và hãy thực sự cố gắng gắn kết nhau bằng những vòng tay ấm áp, bằng sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ và sự chân thành từ những khát khao....
Hãy "giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con ngươi của đôi mắt" và làm những gì mà Luck thực sự mong muốn vào Gia đình Biển này, những gì mà Luck chưa làm được. Đó là mong muốn Luck gửi gắm các bạn!
Chúc cả nhà Mạnh khoẻ, Mạnh khoẻ và Mạnh khoẻ!

Trân trọng!
luckyluck866
"uống với anh lon nữa nào ku Long...! giữ SK nhé..U ít thôi!"
 
Sửa lần cuối:
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Sao mình chả hiểu gì thế nhỉ! Thật là buồn
 
HuuLong

HuuLong

Guest
8/9/05
124
0
0
DaLat
www.danketoan.com
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Chán toàn tập, hok bít than với ai, vào đây than củi đại.
Ai hiểu gì thì hiểu, Spam cũng okay lun:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:
, nhậu thoai!
 
VŨ THỊ TUYẾT MAI

VŨ THỊ TUYẾT MAI

Guest
3/4/06
165
0
0
Vô định
Luck không biết nói như thế nào! nếu nói vì công việc hay vì bận thì đó là những lời nguỵ biện mà thôi!. Luck không muốn dùng những lý do "..." đó để nguỵ biện cho sự ra đi của mình. Luck ko muốn dối lòng mình!:1nono:
Hãy cho Luck time..và biết đâu Luck sẽ lại quay về với các bạn, với chính mình!
Mọi người đừng buồn và hãy thực sự cố gắng gắn kết nhau bằng những vòng tay ấm áp, bằng sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ và sự chân thành từ những khát khao....
Hãy "giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con ngươi của đôi mắt" và làm những gì mà Luck thực sự mong muốn vào Gia đình Biển này, những gì mà Luck chưa làm được. Đó là mong muốn Luck gửi gắm các bạn!
Chúc cả nhà Mạnh khoẻ, Mạnh khoẻ và Mạnh khoẻ!

Trân trọng!
luckyluck866
"uống với anh lon nữa nào ku Long...! giữ SK nhé..U ít thôi!"

Có chuyện gì thế Anh Luck??? Mới hôm qua còn thấy anh ổn mà???

HuuLong nói:
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Chán toàn tập, hok bít than với ai, vào đây than củi đại.
Ai hiểu gì thì hiểu, Spam cũng okay lun:wall :, nhậu thoai!
Trùi, nhậu mà ko rủ => đồ xấu xí:032:
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Nhậu đeeeeeeeeeeeeeeeeê! Nhậu tân gia nhà mới đeeeeeeeeeeê! :dance2: :dance2: :dance2:
 
morningstar

morningstar

SIMPLE LIFE
23/1/07
99
0
0
Nơi con tầu ra khơi
Hum nay vào thăm nhà, tìm mãi mới thấy nhà mình chuyển sang bên này. Thấy lạ lạ ...
To A. Luck: có chuyện gì vậy anh? Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Chúc gia đình mình luôn vui vẻ đoàn kết. Mong mọi người luôn yêu thương nhau. :1luvu:
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Luck không biết nói như thế nào! nếu nói vì công việc hay vì bận thì đó là những lời nguỵ biện mà thôi!. Luck không muốn dùng những lý do "..." đó để nguỵ biện cho sự ra đi của mình. Luck ko muốn dối lòng mình!:1nono:
Hãy cho Luck time..và biết đâu Luck sẽ lại quay về với các bạn, với chính mình!
Mọi người đừng buồn và hãy thực sự cố gắng gắn kết nhau bằng những vòng tay ấm áp, bằng sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ và sự chân thành từ những khát khao....
Hãy "giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con ngươi của đôi mắt" và làm những gì mà Luck thực sự mong muốn vào Gia đình Biển này, những gì mà Luck chưa làm được. Đó là mong muốn Luck gửi gắm các bạn!
Chúc cả nhà Mạnh khoẻ, Mạnh khoẻ và Mạnh khoẻ!

Trân trọng!
luckyluck866
"uống với anh lon nữa nào ku Long...! giữ SK nhé..U ít thôi!"
Có chuyện gì vậy anh? Em chẳng hiểu gì cả, nhưng thấy rất buồn.
 
hongloan

hongloan

Trung cấp
7/12/07
96
0
6
tphcm
Sau một ngày suy nghĩ, loan cảm thấy hình như mình ko còn phù hợp với BBLN nữa, nên tạm thời loan xin rút khỏi gia đình mình, hy vọng sau này còn có cơ hội gặp lại , xin cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua .
Thân chào .
 
Sửa lần cuối:
VŨ THỊ TUYẾT MAI

VŨ THỊ TUYẾT MAI

Guest
3/4/06
165
0
0
Vô định
Sau một ngày suy nghĩ, loan cảm thấy mình hình như mình ko còn phù hợp với BBLN nữa, nên tạm thời loan xin rút khỏi gia đình mình, hy vọng sau này còn có cơ hội gặp lại nếu có cơ hội, xin cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua .
Thân chào .

Trùi, sao myfriend của tui đi hết rùi thế??? Dạo này ít có thời gian về nhà mà về toàn thấy chiện buồn k thế này???
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Sau một ngày suy nghĩ, loan cảm thấy hình như mình ko còn phù hợp với BBLN nữa, nên tạm thời loan xin rút khỏi gia đình mình, hy vọng sau này còn có cơ hội gặp lại , xin cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua .
Thân chào .

Luckyluck866 nói:
Luck không biết nói như thế nào! nếu nói vì công việc hay vì bận thì đó là những lời nguỵ biện mà thôi!. Luck không muốn dùng những lý do "..." đó để nguỵ biện cho sự ra đi của mình. Luck ko muốn dối lòng mình!
Hãy cho Luck time..và biết đâu Luck sẽ lại quay về với các bạn, với chính mình!
Mọi người đừng buồn và hãy thực sự cố gắng gắn kết nhau bằng những vòng tay ấm áp, bằng sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ và sự chân thành từ những khát khao....
Hãy "giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con ngươi của đôi mắt" và làm những gì mà Luck thực sự mong muốn vào Gia đình Biển này, những gì mà Luck chưa làm được. Đó là mong muốn Luck gửi gắm các bạn!
Chúc cả nhà Mạnh khoẻ, Mạnh khoẻ và Mạnh khoẻ!

Trân trọng!
luckyluck866

Hai đứa này chẳng lẽ có mưu đồ gì nhỉ? Đi xây dựng nhà riêng ah?:wall:

Từ lúc dời nhà đến nay, sao mà có nhiều chuyện xảy ra thế? Anh em đâu còn nhỏ đâu mà cứ suy nghĩ vớ vẫn hoài. Người nào cũng giữ cái tôi của mình, mà chẳng quan tâm đến cái chung của hội. Tinh thần, ý nghĩa của Bốn biển là nhà, chắc mọi người quên hết rồi thì phải...:wall:
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Chuyển sang nhà mới ai cũng phấn khởi với ý nghĩ sẽ hết lòng vì gia đình, lại có thêm thành viên mới nữa chứ, đáng lẽ niềm vui phải nhân lên gấp mấy lần. Thế mà, niềm vui chưa được bao lâu...

Biển mà, thỉnh thoảng gặp gió là chuyện bình thường. Mọi người hãy nắm tay nhau thật chặt nhé, sóng gió rồi sẽ qua Biển sẽ trong xanh và đẹp hơn:flower::flower::flower:.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Hôm trước, khi BB còn ở bên PNN, Gôn được chị Gấu gửi cho pass nội quy (tại chị thấy Gôn hay lảng vảng ở khu vực BB nên tưởng là "con cháu trong nhà" - tuy nhiên là đến tận hum rùi BB qua nhà mới Gôn mới đọc cái nội quy do BB public ở khu vực nhà mới.

Chung ta biet nhau qua thế giới ảo , nhưng từ thế giới ảo chúng ta biết đến những con người thực, việc thực. Biết bao những hoạt động ý nghĩa với CLB AET, bao nhiêu cái offline giữa những con người xa lạ... chúng ta hãy trân trọng những tình cảm tốt đẹp đã gây dựng bấy lâu nay. Hãy làm cho BB đoàn kết, vui vẻ và ý nghĩa hơn các bác nhé.

Chúc BB của mọi người mọi điều tốt đẹp (khi nào đi ăn tân gia nhớ ới em 1 tiếng nhá, gì chứ cứ ăn, chơi là iem có mẹt hi hi)
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Mạn phép cả nhà cho pé út nói vài điều. Đã gọi là GĐ thì ai chẳng có lúc nọ lúc kia. Ngay trong gđ nhỏ của ta ngoài đời còn có những lúc " trên bảo dưới ko nghe". Anh em trong nhà còn có lúc "mặt nặng mày nhẹ" với nhau huống chi chúng ta là một GĐ lớn - là BBLN, các thành viên trong gđ từ khắp các vùng, miền, mỗi người một tính cách, một quan điểm khác nhau. Đếm với nhau bởi chữ " tình" để làm nên một BBLN.
Chẳng phải lời qua tiếng lại nhiều. Tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua. Có mở đầu thì sẽ có kết thúc.
Út nghĩ " người nhớn" hờn dỗi nhau tý thôi, rồi lại làm lành ngay ý mà. :thanx:
Yêu cả nhà mình!
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Chào mọi cả nhà.
Nhà mình lại có cơn sóng lớn nữa rồi, vài điều tâm sự cùng cả nhà.
Nhà mình hiện tại đang thiếu sự hòa nhập của không gian mới.
Nơi ở mới, việc làm mới, trách nhiệm mới, ... tất tần tật điều mới. Vâng! từ nhiều cái mới ở một con người cũ nên dẫn đến sự lạc lõng thôi mà.
Vấn đề hôm nay là sự cô đơn trong chính gia đình mình. Nghĩ xem, ngày đầu mình 8 và chia sẽ rôm rả ra sao? có ngày lên đến 4-5 trang mà, còn bi giờ? 4-5bài/ngày. Chỉ là đi ngang qua rồi ngó vào nhìn xem nhà mình có ai hay không mà thôi.Ngày trước tranh thủ hợp room nhiều ra sao thì bây giờ cũng vắng tin nhau. Vẫn biết là mỗi thành viên mỗi nơi khác nhau, nhưng ta tìm được nhau ở nơi đây,Đúng việc rất thật, tinh thần rất thật nhưng con người hơi xa lạ tý.
Chỉ mong mọi người bình tâm lại trong việc này. Có ai ở trong hòan cảnh Anh Luck và chị Loan để nghĩ về anh chị ấy không? Có ai nghĩ về xây dựng gia đình mình phát triển như thế nào chưa? Chị Loan hay anh Luch chỉ tạm thời đi giải khuây ở miền đất mới, để có sự so sánh hay niềm an ủi mới thôi mà, anh chị ấy có bỏ đi luôn đâu mà. Cùng với hiện tại, do công việc và áp lực ở mỗi cá nhân khác nhau nên sự chia sẽ càng cần hơn bao giờ hết. Hãy cùng mở rộng long mình để tâm sự và chia sẽ nỗi niềm của nhau các bạn nha.
Trân trọng.
 
Sửa lần cuối:
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Ở lại 1 mình, ko sợ, ko buồn chỉ thấy....hix hix ko biết tả cảm giác này thế nào để mọi người hiểu nữa .:043:
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Hic! Mấy bà tám đi vắng có khác! Nhà mình tuần mới làm việc vui vẻ nhé!
 
nguyen kim hue

nguyen kim hue

Cao cấp
15/10/07
519
0
16
Hà Đông - Hà Nội
Mới nhập và xin đăng ký vào gia đình biển.

Đúng là Biển thì luôn có sóng gió, không những thế còn có những cuôn sóng lớn, Nhưng

em tin rằng, dù thế nào đi nữa sóng gió cũng sẽ qua, trời yên và biển lặng.

Em vui lắm khi được tham gia cùng BB, hạnh phúc lắm khi được cả nhà chào đón, nhưng cũng thấy buồn vì đọc những bài post mới đây lại có người ra đi.

Có thể tạm thời ra đi vì những lý do không bày tỏ được hiện tại nhưng mong rằng trái tim họ luôn hướng về gia đình Biển này.

Chúc gia đình biển luôn ngập tràn yêu thương và vui vẻ với những nụ cười xinh!!!!
 

Xem nhiều