NHỊN MỘT CHÚT GIÓ NGỪNG SÓNG LẮNG
LÙI MỘT BƯỚC ĐẤT RỘNG TRỜI CAO
Câu nì hay nhể, sao giờ mới biết ta, đúng là . . . là . . . là:wall::040::thanx:
NHỊN MỘT CHÚT GIÓ NGỪNG SÓNG LẮNG
LÙI MỘT BƯỚC ĐẤT RỘNG TRỜI CAO
Câu nì hay nhể, sao giờ mới biết ta, đúng là . . . là . . . là:wall::040::thanx:
Mấy hôm rền thật đau đầu!
Quyết định của hôm nay mà em đã suy nghĩ bao lâu.
Ngừng việc làm giáo viên ....sắp trở thành thất nghiệp rùi, xả strees bằng cách đi sai gòn.
Hơi buồn nhưng đã qquyết định cho 1 tương lai tốt hơn!
Thấy gái là tươm tướp, y như là ông ThanhHung,Khi nào đi vào Nam thía em? Alo cho anh nhỉ??
Sổ đã khóa rồi, chỉ có món ốc mà thôi,:friend:Chị ui em đang gầy gò ốm yếu nên ko dám xài món cốc ấy, chị đãi em món khác đi hiiii.:banana:
Hic đang làm bò ra để còn đi ăn ốc! Thế mà hắn lại chốt một câu thế này! Thôi thì cố gắng thu xếp gặp Loan một chút rùi bay ra cho sớm chợ!:045:Sổ đã khóa rồi, chỉ có món ốc mà thôi,:friend:
Ma chị Bống ko có ở Sài Gòn:004:. thế thì mình mình ăn thui, đi mua ốc về hấp gừng thui.kekekee
Thấy gái là tươm tướp, y như là ông ThanhHung,
Em Huệ có vào thì alo cho chị nha, đừng có nghe lời ông Đức, cứ yên tâm mà nghe lời chị. À thêm em Long dại gái nữa. Hai người đó thì nhớ cẩn thận trước mọi lời đường mật nha em.
Nói làm bò ra mà có thời gian để 8 :biggrin:Hic đang làm bò ra để còn đi ăn ốc! Thế mà hắn lại chốt một câu thế này! Thôi thì cố gắng thu xếp gặp Loan một chút rùi bay ra cho sớm chợ!:045:
Nói làm bò ra mà có thời gian để 8 :biggrin:
Khi nào đi vào Nam thía em? Alo cho anh nhỉ??
@Loan: Do mải tám nên việc ko xong sớm được! Bây giờ mới xong thì chỉ còn chuẩn bị kịp ra sân bay là vừa! Nên đã hẹn em mà không thể gặp! Sorry nhé! Đành hẹn khi khác vậy!
@ Gấu: Chầu ốc đó để hẹn NB chị trả nợ em vậy!
Tạm biệt SG đến lần sau nhé! Mai lại tám nhỉ:056:
Chị Bống đi Xì gòn zìa mà hem có quà cho iem thì chít ná :039:
Chị gái đi SG ko thấy thông báo gì nhỉ?Hay em thường xuyên vắng nhà nên ko biết :wall::wall:,Chúc chị ngày mới nhiều niềm vui chị nhé.@Loan: Do mải tám nên việc ko xong sớm được! Bây giờ mới xong thì chỉ còn chuẩn bị kịp ra sân bay là vừa! Nên đã hẹn em mà không thể gặp! Sorry nhé! Đành hẹn khi khác vậy!
@ Gấu: Chầu ốc đó để hẹn NB chị trả nợ em vậy!
Tạm biệt SG đến lần sau nhé! Mai lại tám nhỉ:056:
Đi lv nên không thể có thời gian đi chơi! Khi nào đi chơi c sẽ nói mà! Tại vụ ốc của Gấu hấp dẫn nên c mới lên tiếng đấy chứ ( Chết vì ăn mà)Chị gái đi SG ko thấy thông báo gì nhỉ?Hay em thường xuyên vắng nhà nên ko biết :wall::wall:,Chúc chị ngày mới nhiều niềm vui chị nhé.
Chị ơi, khi nào mà cảnh trên có diễn lại thì chị nhớ quay phim cho em biết với nha, em chưa thể nào nghĩ ra được khi đó là thế nào hết.:boldred:Có một ngày vừa làm việc, vừa tám, cơm chẳng đc ăn, alô cho bạn để rủ đi ăn trưa ko thấy đành ăn bánh mỳ. Bánh mỳ SG khó ăn khủng khiếp. Lên máy bay măm măm đc có 1 tẹo rùi 1h đêm về đến nhà lao vào nồi cơm nguội như kẻ ăn mày sắp chết đói!:017:
Lắm lúc nghĩ lại! Làm để làm gì nhỉ???
Cu Lẻ có thích vặt hai que củi đốt bếp không hử???