Bốn biển là nhà!

Có một ngày vừa làm việc, vừa tám, cơm chẳng đc ăn, alô cho bạn để rủ đi ăn trưa ko thấy đành ăn bánh mỳ. Bánh mỳ SG khó ăn khủng khiếp. Lên máy bay măm măm đc có 1 tẹo rùi 1h đêm về đến nhà lao vào nồi cơm nguội như kẻ ăn mày sắp chết đói!:017:
Lắm lúc nghĩ lại! Làm để làm gì nhỉ???

Đáng bị uýnh đòn, đáng bị hình phạt..đáng bị gì nhỉ...:wall::049:
 
@Loan: Do mải tám nên việc ko xong sớm được! Bây giờ mới xong thì chỉ còn chuẩn bị kịp ra sân bay là vừa! Nên đã hẹn em mà không thể gặp! Sorry nhé! Đành hẹn khi khác vậy!
@ Gấu: Chầu ốc đó để hẹn NB chị trả nợ em vậy!
Tạm biệt SG đến lần sau nhé! Mai lại tám nhỉ:056:

Quà, quà, quà... Bống iu... hê hê

@chị Gấu: Hết buổi sáng rồi, cảm giác sao roài bà chị? Tối về 8 với em hén

@bác hổ: Đừng đánh chị mèo, tội nghiệp
 
Quà, quà, quà... Bống iu... hê hê

@bác hổ: Đừng đánh chị mèo, tội nghiệp

@TG : Quà em măm rùi mà! Quà lần này có mỗi cơm nguội thui!
@lão hổ: Em hỏi lão, lão bảo bận là giề.
 
Trống trải... quạnh quẽ ..
Nhà mình làm cái gì đó để hâm nóng không khí gia đình đi chứ ....
Vào nhà mà lạnh lẽo như này em sợ chết rét lắm .....:030:
 
Trống trải... quạnh quẽ ..
Nhà mình làm cái gì đó để hâm nóng không khí gia đình đi chứ ....
Vào nhà mà lạnh lẽo như này em sợ chết rét lắm .....:030:

Ra đây em hâm nóng cho nào, em ôm 1 lúc toát mồ hôi ngay chị cứ thui thủi 1mình thế chả .... chết rét :mrstraetz
 
Ra đây em hâm nóng cho nào, em ôm 1 lúc toát mồ hôi ngay chị cứ thui thủi 1mình thế chả .... chết rét :mrstraetz
Em ôm mà nóng khỉ giề nào:wall:? Mí anh choai nhà mình đâu hết gòi ta? ra đây ôm Cóc để em ấy ấm tý nào:005:. Xin mời:037:
 
không bít viết gì khi vô đây nữa rùi!!!

Trời mưa lớn qúa, lòng mình cũng đang mưa sao zậy?

Chúc cả nhà ngủ ngon nghen, đêm rùi đó!
 
Tự nhiên thấy ghen tỵ. Chị chả còn quan tâm đến mình nữa ùi :((:((
 
Than ai chao cac su huynh, su ty

muoi moi biet va tham gia dien dan, mong moi duoc su giup do cua cac su huynh, su ty di truoc. muoi moi vao nen khong biet cach soan tieng viet o trang nay nho moi nguoi chi giao cho muoi voi, may cua muoi co cai vietkey. thank moi nguoi nhieu nhe
 
Ra đây em hâm nóng cho nào, em ôm 1 lúc toát mồ hôi ngay chị cứ thui thủi 1mình thế chả .... chết rét :mrstraetz
Híc híc híc ... Ôm em để người ta bảo 2 chị em mình là Lao ÁI hả cô nhóc .....:056:


Gấu nói:
Em ôm mà nóng khỉ giề nào:wall:? Mí anh choai nhà mình đâu hết gòi ta? ra đây ôm Cóc để em ấy ấm tý nào
005.jpg
. Xin mời
037.gif
Bà Gấu giỏi nhỉ? Ai nhờ mà ham thế? Lo cái thân già của bà đê :056: ( Bà muốn tôi bị chồng ... cho xách va ly về nước hả?:freddy:)
 
Em ôm mà nóng khỉ giề nào:wall:? Mí anh choai nhà mình đâu hết gòi ta? ra đây ôm Cóc để em ấy ấm tý nào:005:. Xin mời:037:
Em động viên tinh thần chị ý tí thôi mà, em mà ôm thật chỉ có phản tác dụng :003:. mà chị Gấu có lạnh ko để em gọi các anh cho, chị hay ngại lắm đấy.
Cóc tía nói:
Híc híc híc ... Ôm em để người ta bảo 2 chị em mình là Lao ÁI hả cô nhóc .....056
Trời ạh bà Cóc tía này, sắp chết rét rồi vẫn còn lo mang tiếng.:035: Nhanh lên nào, .... cho em ôm cái nữa nhé.
 
Ko biết "nó" có phải là đàn ông nữa hay ko, lần nào gọi điện cũng hết lý do này đến lý do khác. May mà ko gặp, mình mà gặp chắc phải móc họng thằng này ra mất thôi. :017::017::017::017::017:. Nghe giọng của "nó" sao mà thảm thương thế ko biết, làm mình tức nhưng cũng ko nói được gì.
Xin lỗi cả nhà cho em trút bớt, em ko đủ bình tĩnh nữa rồi.
 
Sao mà mấy hôm nay chán nản quá đi mất. Việc làm ăn => trục trặc, sếp giỏi => chuyển công tác. Chẳng còn tinh thần làm gì cả => CHÁN TOÀN TẬP:wall::wall:
 
Sao mà mấy hôm nay chán nản quá đi mất. Việc làm ăn => trục trặc, sếp giỏi => chuyển công tác. Chẳng còn tinh thần làm gì cả => CHÁN TOÀN TẬP:wall::wall:

Hình như nhà mình bị động đất!
 
Sao mà mấy hôm nay chán nản quá đi mất. Việc làm ăn => trục trặc, sếp giỏi => chuyển công tác. Chẳng còn tinh thần làm gì cả => CHÁN TOÀN TẬP:wall::wall:
Chán thì nhậu cho hết chán! Tối nay nhậu tiếp đeeeeeeeeeeeeeeê! hêeeeeê heeeeê

Cái nhà này dạo này im ắng quá hả??? Vậy để Let! hehehe Let chọn ngày lành tháng tốt để vào nhà này rồi sẽ khuấy động ngôi nhà này lên tan tành luôn cho mà coi haaaha

@Lão Hổ: Lo làm việc kiếm xiền tu bổ móng nhà BB đê. Nó sắp sập rồi đây này! Ở đó mà lo rầu, lo chán!

@Chị Bống: Vào Nam mà không họp gia đình Biển là sao? Hư quá! Lo việc nước hơn lo việc nhà àh? Thế là không ổn! Phải kết hợp sao cho hài hòa giữa việc nước và việc nhà việc nào cũng hòan thành tốt chứ!

@Chị Loan già: Vào quét dọn nhà cửa BB đê, để hôm nào em dọn về ở cùng. Thế nhé!

@Anh Luck! Lâu rồi không nói chuyện nhỉ? hihihihi cái nick hoangdiep... ngày xưa chat với mình chán bà cố luôn! Vì thấy lối nói chuyện hơi kênh kiệu nên ghét hỏng thèm chat nữa... hehee khi nào tỉnh tâm lại rồi thì về nhà thu sếp cho Let 1 chỗ nhé!

@Mấy đứa nhóc còn lại: Lo học, lo sống và làm việc tốt đi đừng để ý nhiều đến chuyện của các anh chị. Anh Luck và chị Loan đi làm ăn xa một thời gian rồi cũng sẽ trở về nhà thôi. Khi về thấy các em ngoan, sống tốt sẽ xương xương mà ở lại nhà luôn không muốn đi xa nữa đâu. Thế nhé!

Cuối cùng, chúc cho cái nhà này ngày một phát triển về mặt số lượng lẫn chất lượng!
Chúc cả nhà sức khỏe và bình an!

Nói từ này giờ mỗi mồm rồi! Có đứa nào ở nhà nấu cho bình trà đêeeeeeeeeeeê! :alcon: :sleep:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
ơ! Cái chị Lét kia, vào nhà ma to mồm thế? mọi người đang im lặng nhìn chị sẽ làm gì kế tiếp, hoá ra là chị vắt võng nằm ngủ giữa nhà cứ như là nhà chị là sao?:063:
@Cóc: hỏng chịu thì thôi, tại tui thấy quý cô đang lạnh mà. Còn tui ư, từ từ khi nào tui thấy muốn ôm ai thì tui lên tiếng hen.
@Long: Ai nói tui ế, dám xem xường bà chị thế à? xem chừng người kế tiếp là kưng đấy nha.:lol:
@ Lão Hổ: em đồng chia sẽ cảnh nghộ của anh, vì hiện em cũng giống anh nè. Toàn là cái giề đâu đâu không à. Chán, bực quá đi thôi.:031:
Thôi ráng cho qua cái tình hình này, mà chả biết kéo dài đến bao lâu nữa đây?:beer:
 
Nói từ này giờ mỗi mồm rồi! Có đứa nào ở nhà nấu cho bình trà đêeeeeeeeeeeê! :alcon: :sleep:
Đợi chị lát chị pha cho cốc trà đá vỉa hè nhé! Nhầm nhầm mua cho quả dừa xiêm. Vào SG thích mỗi món nước dừa + cà phê! He he:012:
 
Back
Top