T
Alo, có ai ở nhà không vậy? Mọi người có kế họach gì cho chiều nay chưa? cho Gấu ké với.
À lố, chị Gấu hử. Chiều nay em uống beer cùng Huệ rồi, hẹn chị hôm khác vậy nhé.:1luvu:
Alo, có ai ở nhà không vậy? Mọi người có kế họach gì cho chiều nay chưa? cho Gấu ké với.
Vào trong này thấy không khí nó yên tĩnh, dễ ngủ, thế nên...... :sleep:Lão Lẻ này lười quá hén, không có việc gì làm hay sao mà vào đây mắc võng ngủ hả, dậy, dậy ngay, tham gia offline WKT MB đê
À, khách muốn ngủ giữa nhà thì cả nhà lịch sự nên để cho khách ngủ thôi mà ..... Ngủ dậy nhớ trả lại cái võng nhé ... Đừng thủ luôn đấy .......Vào trong này thấy không khí nó yên tĩnh, dễ ngủ, thế nên...... :sleep:
À, khách muốn ngủ giữa nhà thì cả nhà lịch sự nên để cho khách ngủ thôi mà ..... Ngủ dậy nhớ trả lại cái võng nhé ... Đừng thủ luôn đấy .......
Trống gì mà trống. Đi làm hết rồi chứ có ở nhà đâu. Mà khổ thế. GIờ làm việc mà khách cứ đòi vào nhà ngủ thế thì ai mà tiếp đón cho được .... Chắc phải mua thêm mấy cái võng dự phòng nhỉ ????:052:Nhà cửa gì mà "đìu hiu" tớ thấy trống tếch trống toác cả ra nên tớ.... :sleep:
Cái nhà này dạo này im ắng quá hả??? Vậy để Let! hehehe Let chọn ngày lành tháng tốt để vào nhà này rồi sẽ khuấy động ngôi nhà này lên tan tành luôn cho mà coi haaaha
- Có đủ...tâm huyết ko mà ...kêu to vậy em let..???
Gì chứ Tâm Let có thừa, Huyết Let hơi gọi là bị dư hehehee
hehhee Let xưa nay nổi tiếng là NGOAN mà lị! :lol:@Anh Luck! Lâu rồi không nói chuyện nhỉ? hihihihi cái nick hoangdiep... ngày xưa chat với mình chán bà cố luôn! Vì thấy lối nói chuyện hơi kênh kiệu nên ghét hỏng thèm chat nữa... hehee khi nào tỉnh tâm lại rồi thì về nhà thu sếp cho Let 1 chỗ nhé!
- Nhầm người rồi đó em! chưa 1 ai nói anh luck kênh kiệu và chảnh...đâu! muốn vào nhà phải qua vòng phỏng vấn nữa em àh! muốn ...hick hick..chỗ thì nhiều..nhưng có điều là phải ngoan!...
Chúc cả nhà vui, khoẻ!
Nguời ta nói: "" đời người như một gang tay, ai hay ngủ ngày chỉ còn nửa gang""
Lại chả trống toác ra, đã thế lại còn lấy cớ đi làm. Đi làm thì nhà mới "đông" chứ ai lại vắng heo, chán èo như thế này :alcon:Trống gì mà trống. Đi làm hết rồi chứ có ở nhà đâu. Mà khổ thế. GIờ làm việc mà khách cứ đòi vào nhà ngủ thế thì ai mà tiếp đón cho được .... Chắc phải mua thêm mấy cái võng dự phòng nhỉ ????:052:
Hình như cô trông trẻ đang ầu ơ.... khò khò mất rồi hay sao áh! hahhahaaThôi thì tớ chịu trách nhiệm ở nhà .... trông trẻ vậy .....
ầu ơ ... ngủ ngon nhá...... :004:
Bốn biển đang mở cửa đó! Nhà tớ giường chưa có, Cậu mắc võng ngủ tạm nhé!Hôm nay ngày 18 tháng 7 năm 2008. Em chính thức phiêu bạt giang hồ.
Hic HIc chắc em đăng ký thành viên vội thoai.
Hu hu hu bây giờ thì: Nhà em là Bốn Biển oài.
Có pác nào cho em ở ké ko.
Cả nhà vô link dưới vỗ tay ủng hộ tinh thần em Mai đi thi hoa hậu nè
http://webketoan.vn/forum/showthread.php?t=49279
thumper nói:Hôm nay ngày 18 tháng 7 năm 2008. Em chính thức phiêu bạt giang hồ.
Hic HIc chắc em đăng ký thành viên vội thoai.
Hu hu hu bây giờ thì: Nhà em là Bốn Biển oài.
Có pác nào cho em ở ké ko.