Tranh thủ xỏ xiên nhá ... hừm ... :011:Chị có lừa đâu, đúng là 15 người trong phòng. Thiếu mỗi cây tám Cóc chủ chốt thôi:005: (chứ ko phải thiếu mỗi em)
( Vụng chèo khéo chống ... Giống mình quá ... hí hí hí ..... Đúng là chị mình .... ):two:
Tranh thủ xỏ xiên nhá ... hừm ... :011:Chị có lừa đâu, đúng là 15 người trong phòng. Thiếu mỗi cây tám Cóc chủ chốt thôi:005: (chứ ko phải thiếu mỗi em)
( Vụng chèo khéo chống ... Giống mình quá ... hí hí hí ..... Đúng là chị mình .... ):two:
Chương trình..Tự quẳng cáo thương hiệu:cheesebur
ko ai gửi mỳ tôm cứu trợ nhỉ?
ko ai gửi mỳ tôm cứu trợ nhỉ?
Lão Luck uống nước lũ phình hông, cả nhà cứu trợ mì tôm đi nào!
anh ơi uống nước no rùi sao ăn mì đc nưa anh Lucky nhờ.Để em gửi phao ra cho anh bơi dc rùi , ngắm cảnh thiên nhiên trong mùa nước nổi
Mì tôm có đặc tính là hút nước rất nhanh, ăn vào cho nó hút bớt nước ấy mà. hihihii
Nở ra thì khỏi cần phao cứu trợ.Nhưng sau khi nó hút nước thì nó sẽ nở ra mà anh. Biện pháp hút nước này của anh không ổn rùi.:talk:
Đúng là tuổi trẻ tài cao.
Kể từ hôm nay lão chính thức về quê chăn dê và trao lại tước vị chúa spam cho Cóc.
Chúc mừng Cóc heheh
Có lẽ nào e ngây ngô ko hỉu.... rằng 1 ngày sỏi đá cũng cần nhau........
Tối thứ 7 có khác, vào nhà mình mà ko gặp ai cả. Thôi, ngồi đây trông nhà một mình vậy. Chúc nhà mình ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.
Gửi lời chia sẻ đến những ai đang sống chung với lũ!
Ớ ớ ớ .... Sao lại thế nhỉ???? Anh Bao ui, đầu hàng sớm thế anh? ... EM mới đang tuyên chiến với anh thôi mà .... Sao sớm nhường ngôi thế ????? :dance2::dance2::dance2::dzo:Đúng là tuổi trẻ tài cao.
Kể từ hôm nay lão chính thức về quê chăn dê và trao lại tước vị chúa spam cho Cóc.
Chúc mừng Cóc heheh