Bốn biển là nhà!

Kêu cái mà quạ kêu (quạ quạ quạ..)
Quạ kêu nam đáo, tắc đáo nữ phòng,
Người dưng khác họ, chẳng nọ thời kia,
Nay dìa, mai ở,
Ban ngày thì méc cỡ, tối ở quên dìa...:052:

Có 1 cô quạ mang 1 trái bom của Binlađen bay vào nhà biển:030:
Uhm, chạy đi ko thì quả bom đó nổ thì người banh xác đầu tiên là cậu đấy ..... :067:
 
Uhm, chạy đi ko thì quả bom đó nổ thì người banh xác đầu tiên là cậu đấy ..... :067:

Cho anh mượn cây chổi của em nhé Cóc:024: :hexe1:
 
Cho anh mượn cây chổi của em nhé Cóc:024: :hexe1:
Của sẵn đấy mà cho mượn ... Tự lực cánh sinh đi .... Cứ mượn bừa có ngày ... té lủng sọ đó ..... :057::057::057:
 
Chắc là có đấy em ạ. Nhà biển toàn .... hoa hậu ( câu này chị chỉ dám nói nhỏ thôi ...:029:) nên chắc sẽ có đấy.
Hu hu hu. SN WKT, lên kế hoạch đi chơi hoàng tráng cùng cả nhà rồi thế mà hôm qua lên trường mới biết nó đúng vào ngày mình thi Tốt nghiệp ....... SỐ CON QUẠ :018::018::018:

CHài thi thì có hết nhiêu thời gian đâu......cả nhà hum đó đi "âu vờ lai cơ" mà........

Chú ý mang quần áo để thứ 2 đi làm luôn
 
Của sẵn đấy mà cho mượn ... Tự lực cánh sinh đi .... Cứ mượn bừa có ngày ... té lủng sọ đó ..... :057::057::057:

Em có cánh rồi thì dùng chổi làm gì nữa, chuyển nhượng quyền sử dụng sang cho anh nhé bé Quạ:biggrinda
 
CHài thi thì có hết nhiêu thời gian đâu......cả nhà hum đó đi "âu vờ lai cơ" mà........
Chú ý mang quần áo để thứ 2 đi làm luôn
Hí hí hí, em ui, sáng mùng 2 chị thi xong sẽ cưỡi chổi từ Cao Bằng xuống tham gia nhé ... :banana::banana::banana: ( Hic, nghĩ mà tuỉi thân :018::018::018:)
 

@ Kakaka: Cậu quăng cho tớ hơi bị nhiều tên xí òm roài nhá .... Hừm ......:040:

Ừ nhỉ, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy tên Cóc yếu đẹp nhất nhể:003:
 
To bầu ky: Anh đăng ký rồi mà bầu ơi, bà bầu chẳng chịu vào đọc nội quy gì cả, nơi đó có bản đăng ký của anh đó. Cứ có mẹt bầu ky là kiểu gì cũng có từ: ĐÓNG QUỸ

SN WKT hãy đến chiêm ngưỡng giây phút đăng quang Cúp Vàng của FC WKt chị em ơi?
 
Ừ nhỉ, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy tên Cóc yếu đẹp nhất nhể:003:
Làm ơn bỏ cái dấu sắc đi cho tớ nhá. CÓC YÊU :wall::wall::wall::wall::wall:

============
Mình ngoan dã man :049:
 
Sửa lần cuối:
@ Thăm pơ: EM ui, bà Gấu thích làm người già nên chị nhường vai vế thôi. Bà Gấu nhìn thấy mặt trời trước chị có 4 ngày thôi em :banana::banana::banana:Chị gần 30 cái xuân xanh roài. Chưa già nhưng cũng sắp già rồi. Khó tính dần đi là vừa :dance2::dance2::dance2:.


@ Kính cận: Hí hí hí, không ai trồng chuối
ngược đâu :028::028::028: Làm em thì vẫn là em thôi Thumper nhỉ :007:

====> Câu hỏi ở mục nội quy nhưng em mang sang đây trả lời cho ... đúng vị trí :039:
 
Sửa lần cuối:
Hic Hic he he ...làm iem rùi............làm chị phải nhường các em nhé chị hò hò hò
 
Hic Hic he he ...làm iem rùi............làm chị phải nhường các em nhé chị hò hò hò
Chị nhường các em hơi bị nhiều rồi đấy ....:deal: :005: Em không thấy là chị toàn bị ... bắt nạt sao ....:026::026::026:
 
Ui, đọc mỏi cả mắt, mà cái miệng cũng cứ muốn ngoác ra theo miệng của Cóc.hehe!
Chúc nhà mình cuối tuần vui vẻ!
 
Nhà cửa lộn xộn, khách khứa um sùm, đọc ngoác cả mồm - lòi cả mắt ra mà cũng không hết bài => ghét không thèm đọc nữa.
- Em iu khách vào nhà có mời nước chưa áh.
- Luck rà có xích con bẹc-ghê lại chưa đấy.
- . . .
Oài, giờ này mà chẳng thấy ma nào, đúng là lười thế. Dậy cả deee dậy thầy giảng bài cho nghe nè. kà kà
 
Nhà cửa lộn xộn, khách khứa um sùm, đọc ngoác cả mồm - lòi cả mắt ra mà cũng không hết bài => ghét không thèm đọc nữa.
- Em iu khách vào nhà có mời nước chưa áh.
- Luck rà có xích con bẹc-ghê lại chưa đấy.
- . . .
Oài, giờ này mà chẳng thấy ma nào, đúng là lười thế. Dậy cả deee dậy thầy giảng bài cho nghe nè. kà kà

Mới sáng tinh mơ gọi um sùm thế này ai ngủ đc trùi, anh giảng gì em xin nghe :wall::wall:
 
Sao có thể dậy sớm vậy nhỉ . Bái phục 2 em quá:oknow:
 
Sao có thể dậy sớm vậy nhỉ . Bái phục 2 em quá:oknow:

Không phải dậy sớm đâu chị ,mà là 2 em giờ đó còn hẹn hò không ai nỡ bỏ lại ở lại đi ngủ cả :wall::wall:
Bố mà biết mình dại trai thế này thì toi.:atom::atom:
 
Nhà cửa lộn xộn, khách khứa um sùm, đọc ngoác cả mồm - lòi cả mắt ra mà cũng không hết bài => ghét không thèm đọc nữa.
- Em iu khách vào nhà có mời nước chưa áh.
- Luck rà có xích con bẹc-ghê lại chưa đấy.
- . . .
Oài, giờ này mà chẳng thấy ma nào, đúng là lười thế. Dậy cả deee dậy thầy giảng bài cho nghe nè. kà kà
Vậy thì có ngay ngay !~
Họ và tên : Chiprock126
Tên thường gọi : Chip hôi, chiprock, chip gà, chip nhím, chip chip, chip @ :1luvu:
Địa chỉ : iem là iem nói thiệt với mấy Bác chứ em đang Loading xiệt mừ :014:
Tuổi : Chỉ là những con số nhưng biết nói :friend:
YH : chipbanana_126
Iem kính cẩn nghiêng mình, hạ thấp xuống 0.5 độ chào cả nhà ! :dance2::friend:
 
HIC Cả nhà chịu khó dzậy sớm tập thể dục quá..................đã thế còn chăm chỉ vào dọn dẹp nha cửa để cuối tuấn đón khách vô thăm có khác.....BÁI PHỤC cả nhả ..........hu hu thôi cứ để em dậy muộn làm chân ....trông xe cho khách vậy ( 10k /xe nhớ) he he he
 
Back
Top