Ack-ack hum ni chộp được phát ni ngoài yahoo, mọi người làm chứng nhá. Con Voi kiểu này rồi đời rồi. hahahaha
há há, cái thèng ku lạc đà này,
thông báo thêm là hôm qua Voi Còi bị tới 3 ẻm cỡi lận, nên hôm nay ko ổn tý nào, hehehe.
Ack-ack hum ni chộp được phát ni ngoài yahoo, mọi người làm chứng nhá. Con Voi kiểu này rồi đời rồi. hahahaha
há há, cái thèng ku lạc đà này,
thông báo thêm là hôm qua Voi Còi bị tới 3 ẻm cỡi lận, nên hôm nay ko ổn tý nào, hehehe.
---------------Hôm nay, 10h mới về tới nhà... cái cảm giác mệt mỏi như lúc đang trong mùa ở đâu bổng ùn ùn kéo đến, như báo hiệu 1 mùa mới sắp bắt đầu. Chợt nhớ lại 1 mẩu đối thoại với 1 chị khách hàng:
- Hôm nay chị tới văn phòng em, mà mấy người chị quen đi công tác cả rồi hay sao đó, vắng hoe. Mà chị thấy phong cách làm việc chỗ em cũng lạ ghê hen, mọi người có vẻ rất tất bật, đến đi họ cũng đi nhanh nữa...
- Dạ, hihi, lúc đầu khi em mới vào cũng có cảm giác như chị đó chị. Mọi người làm rất nhanh, từ ăn uống cho tới cả bước đi.
Chợt nghĩ mà chán ngán, chị ạ có lẽ chị sẽ ko hiểu tại sao lại như thế đâu, nhưng nếu được, chị có thể hình dung như thế này: chị sẽ rời khỏi văn phòng lúc... 12h tối, sau khi ăn tối, chị về nhà lúc 1h. Có ngày thì chị sẽ mở máy làm việc tiếp tới 2h, hoặc có ngày thì chị lăn ra ngủ ngay. Đồng hồ báo thức sẽ reng...lúc 4h sáng. Chị thức dậy và tiếp tục ngồi máy làm việc, đến 7h thì chị tắm rửa và đi lên công ty... lại về nhà lúc 1h...
Sẽ có lúc chị cảm thấy mọi thứ phải làm thật nhanh để có thêm chút thời gian, buổi trưa chị sẽ ăn qua loa để vào làm việc, chiều thì lúc 6h là gói mì gói, hoặc ổ bánh mì, đến khi 12h ra khỏi công ty lại đến quán phở quen thuộc ăn. Lúc đó với chị việc ăn uống chỉ là cho có, cho qua bữa, cho đủ sức khỏe để làm việc mà thôi, vị phở mà chị vẫn thích mọi hôm bổng trở nên nhạt thếch, chẳng có mùi vị nào.
Giờ thì chị có thể hình dung được chưa? Đến 1 lúc nào đó chị sẽ thấy rằng: thời gian để ngủ còn không có, thì tự khắc đến lúc đó, bước chân của chị sẽ trở nên thật nhanh.
Đến lúc nào đó, chị sẽ nhận ra rằng để có 1 giấc ngủ ngon lành là 1 điều thật quá xa xỉ.
Đó là suy nghĩ của mọi người trong công ty em đó chị.
Và hôm nay, miếng gà mà tôi ăn ... đã trở nên nhạt thếch.
(vài dòng chia sẻ cùng cả nhà, may mà 1 mùa chỉ kéo dài có 5 tháng là tối đa)
---------------
làm việc hay là tự sát??:atom:
Sorry cả nhà! Stop ván đề cưỡi voi tại đây!
Con Voi còi & Con Bồ Nông tường thuật lẹ lên coi, sốt ruột quá đi mất:boldred:
--------------Tớ mon men vào nhờ các bác một chuyện nhá: Các bác xem chữ ký của tớ và làm ngay để cho cháu nhà tớ được nhận quà. Tớ xin chân thành cảm ơn các bác. Bác nào nhắn tin nhiều nhất cho 2 cháu nhà tớ thì tớ tặng ngay xuất du lịch Nha Trang miễn phí :028:
--------------
chưa hiểu hết, lo ngại bị lừa, đề nghị giải thick rõ hơn! luck ủng hộ 100 nhát! = :ezpi_hear và bằng SMS:quiet:
Đúng rồi hướng dẫn chi tiết giúp chị Bong05 già nè:Ặc ặc ủng hộ 100 nhát cho ... các bé 10 tin nhắn nhé! 1.000k/1 tin đấy!
Nhà Biển chúng ta cứ ủng hộ hết mình cho con Bống già nhen, không cần con Hổ đâu. Con Bống thì cũng như con Hổ mà.
Thế con anh Hổ có như con CHị Bống ko ah. để em bít đường nhắn tin :030: