Bốn biển là nhà!

Cuối tuần nên nhà vắng vẻ nhỉ !!!

Chúc mừng ku thanhhung đặt dấu chấm "3000" hen !
 
To Loan già : sáng nay em ra tính đóng tiền mà ko gặp chị, sau đó gặp anh Đức già, nói qua nói lại 1 hồi em quên luôn :banana: thế là thoát.

---------------
làm việc hay là tự sát??:atom:

Thật ra việc đó cũng chỉ diễn ra trong giai đoạn "cao trào" thôi anh ạ, ko phải luôn luôn là như thế đâu. (làm vậy suốt chắc chết thật HI HI ). Hơn nữa, phần lớn người trong công ty em đều như thế, không chỉ mình em đâu anh.

Cái còn lại sau cùng trong lòng mọi người, giúp họ trụ lại đó là lòng yêu nghề, yêu thích công việc anh ạ. Việc ngồi máy, lập báo cáo, chỉnh sửa số liệu với em rất vui. :)

Bên cạnh đó, sự chia sẻ, động viên quan tâm của mọi người trong công ty, cũng là 1 nguồn động lực đáng kể, đôi lúc chỉ là 1 câu hỏi thăm vu vơ, nhưng cũng giúp mình như cất được gánh nặng trong lòng anh ạ, em đã từng có cảm giá như thế đấy. :)


To Let: mỳ Ý em làm là ngon nhất :oknow: (do trước giờ có mỗi mình em làm cho anh ăn :042: ):010:
 
Sửa lần cuối:
Chào một ngày mới cả nhà nhé! Hihihi Let đi ngủ đây! Chúc cả nhà ngủ ngon giấc!
 
Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ, đạt nhiều kết quả tốt trong công việc, hạnh phúc nhé.
 
To Loan già : sáng nay em ra tính đóng tiền mà ko gặp chị, sau đó gặp anh Đức già, nói qua nói lại 1 hồi em quên luôn :banana: thế là thoát.

Nói chung, ku này chỉ muốn né thoai, Loan đừng nên tin nhé.:friend:
 
Con Voi mà bị què thì mần răng mà đi đứng được nhờ?! Thương thế! Đại diện ban hậu cần nên sớm mua bom đạn gì gì đấy gửi lên thăm chú voi còi nhà mình đê! :angel:
 
Cả nhà ơi! Mua cam tới thăm em đi, bị què rùi nè!
Ui giời, thì ra là đi đá banh bị hậu vệ đối phương đốn cho què giò :004: Em mới nghe cứ tưởng đi vào Buôn nào làm " thợ cưa" hoặc làm thợ " trồng cây" nên bị trai bản oánh hội đồng chứ :dance2::dance2::dance2:
 
Ui giời, thì ra là đi đá banh bị hậu vệ đối phương đốn cho què giò :004: Em mới nghe cứ tưởng đi vào Buôn nào làm " thợ cưa" hoặc làm thợ " trồng cây" nên bị trai bản oánh hội đồng chứ :dance2::dance2::dance2:

Anh mà "cưa" thì có mà đổ hết! haha.... Nhưng mỗi tội người ta cưa sạch rùi.
 
Anh mà "cưa" thì có mà đổ hết! haha.... Nhưng mỗi tội người ta cưa sạch rùi.
Cẩn thận trâu chậm uống nước đục sư huynh ơi :004:
 
Cẩn thận trâu chậm uống nước đục sư huynh ơi :004:

Sư huynh em thì đâu có phân biệt được nước đục hay trong em ui, lúc đó trời tối lắm.:wall::wall:
 
Pé Vân gửi cô Bống và cô Ky nè

Picture003-4.jpg


Picture005-1.jpg
 
Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ .

@ Chị Loan ui em gửi tiền quĩ vô TK chị rùi mà em wen báo.hiii
@anh Thanh Hùng:Cái chân của anh bớt chưa dzay ?chcú anh mau khỏe nha.
 
Back
Top