Bốn biển là nhà!

Ơ hôm nay đã cuối tuần đâu mà cả nhà đi chơi hết bỏ nhà cửa trống hơ trống hoách dzậy cà???? Hic hic tranh thủ ghé nhà lấy chổi quét bụi rồi trải chiếu ra ngủ một giấc...
 
Hic hic đang bịnh mà chẳng thấy ai trông nôm hay thăm hỏi gì hết nên đang định kiếm chút xiền mua thuốc... thì có... người đến với lời đề nghị... làm quyết toán năm. Nhưng hỡi ơi, có mỗi 1,5 - 2mil mà bảo là nhiều thì... thôi thà ngồi hít không khí cho mau lành bịnh dzậy chứ đụng chi vào cái chỗ... khó ăn này hả giời! hic hic lại... đói rồi! Đi kiếm cái gì đó ăn cho nó ấm bụng đây! Cả nhà có ai đi ăn bánh đúc chén trên đường Phan Đăng Lưu không thì alo cho Let nhé! hihihi ngon tuyệt!

Lâu lắm roài không ghé chổ này. Dắt anh mày đi ăn nhanh nào.
 
Lâu lắm roài không ghé chổ này. Dắt anh mày đi ăn nhanh nào.

Chiều nay đi nhé! 5h em gọi!

Nhà mình còn ai đi nữa thì lên tiếng nhé!
 
Từ 14h 24 ngày 5/12/08 đến 15h24 ngày 12/12/08 => 7 ngày em đi lang thang ... Gìơ về điểm danh cái nào :045:
 
Mấy cậu mợ trong sì gòn tối ngày rủ nhau đi đánh chén nhể ....:055::055::055:
 
Ăn thì có mẹt liền.
Cho 1 chổ ngồi đê.

5h30 có mẹt ở góc Phan Đăng Lưu - Thích Quãng Đức nhé chị.

Hihihi vậy là đã hẹn hò đâu đó xong rồi. Chỉ còn chờ đến giờ G là chúng ta chén thôi! Ôi ngon tuyệt!
 
Bốn biển là nhà

Ý tưởng hay. Mong cả nhà hưởng ứng.
Bốn phương trời ta về đây chung vui :002:
Không phân chia giọng nói tiếng cười
Cùng nắm tay ta kết đoàn thân ái
trao cho nhau những lưòi thiết tha
 
Chào cả nhà! Em- Mem mới- ra trình làng ạ!
Mà có bác nào sùng bái bói toán ko? Liên hệ với em nhé! Xem hơi bị chuẩn ko cần chỉnh đó! Hì
 
Chào cả nhà! Em- Mem mới- ra trình làng ạ!
Mà có bác nào sùng bái bói toán ko? Liên hệ với em nhé! Xem hơi bị chuẩn ko cần chỉnh đó! Hì

chào mừng Hạnh tham gia vào ngôi nhà ấm áp này nhé.chúc Hạnh cũng cảm thấy ấm áp trong ngôi nhà này như chúng mình đang cảm thấy nhé.
Hihi,còn chuyện bói toán thì chị mê lém cơ,gặp Hạnh sao để xem bây chừ:cool2::cool2::cool2:
 
chào mừng Hạnh tham gia vào ngôi nhà ấm áp này nhé.chúc Hạnh cũng cảm thấy ấm áp trong ngôi nhà này như chúng mình đang cảm thấy nhé.
Hihi,còn chuyện bói toán thì chị mê lém cơ,gặp Hạnh sao để xem bây chừ:cool2::cool2::cool2:

Okie! Chuyện bói toán này em rất mê và cũng khá giỏi. Hôm nào có dịp chị em mình gặp nhau offline cái nha.:cool2:
 
Tình hình là Let bị tắt tiếng từ tối qua tới giờ rồi. hic hic
 
Ý tưởng hay. Mong cả nhà hưởng ứng.
Bốn phương trời ta về đây chung vui :002:
Không phân chia giọng nói tiếng cười
Cùng nắm tay ta kết đoàn thân ái

trao cho nhau những lưòi thiết tha
------------------------
Trao cho nhau những gì ta ...muốn trao
Trao cho nhau những gì ta..thích trao...
 
------------------------
Trao cho nhau những gì ta ...muốn trao
Trao cho nhau những gì ta..thích trao...
hờ hờ, thế mãi mà ông anh chưa tìm được người để trao cái thân:inlove:
lẹ lên chứ LS giờ lạnh lắm:cool2:kím chăn mau lên đeeeee:biggthump
 
hờ hờ, thế mãi mà ông anh chưa tìm được người để trao cái thân:inlove:
lẹ lên chứ LS giờ lạnh lắm:cool2:kím chăn mau lên đeeeee:biggthump
-------------
chưa thấy con nhỏ này mời..nhậu..cung hỉ nhỉ cả nhà oiiiiiiiiii
 
-------------
chưa thấy con nhỏ này mời..nhậu..cung hỉ nhỉ cả nhà oiiiiiiiiii
ông anh kiaaaaaaaaaaaaaaaa:002::002::002:
sao gọi mãi ko nghe máy hả:001::001::001::001:
 
Back
Top