Bốn biển là nhà!

  • Thread starter luckyluck866
  • Ngày gửi
naviah

naviah

Guest
25/11/06
113
8
0
20
somewhere in my dreams
Hehe, anh mày ra thì có 1 suất dự bị không nhở ku?:byebye:

Em chỉ sợ anh có độ thôi, chứ anh rãnh thì cứ ra chứ, tụi em thiếu người mà, ra là đá chính ko à, ko có dự bị :flower:

@ Cóc: cho anh mơ màng tí mà em :036:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
45
The land of the living
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, cuối năm suôn sẻ để đầu năm được mát mẻ nhé! hehhee
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Chúc mừng năm mới

:nature014HAPPY NEW YEAR:drummer: :beernow:​
Chúc cả nhà năm mới nhiều thành công, sức khoẻ dồi dào , hạnh phúc và ...... tiếp tục hành trình " Phá nhà" cho hoành tráng nhá ...

Em mời các chị và các em : :coffee:

Em mời các anh ( và các em) : :beer:

Mời các .. cháu: :pepsi:

Và tất cả một điệu :dance2: nhé
 
Sửa lần cuối:
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Năm mới cả nhà bình an, vui vẻ, hạnh phúc!
Bống dọn cho nhà sạch nhé cả nhà!
Mong một năm mới bình an và như ý của bốn biển!
 
D

DaLat

Sơ cấp
26/6/07
14
0
1
TP.Ho Chi Minh
Có nên triệu tập 1 cuộc họp cho nhà biển cuối năm nhỉ?

Thông Báo Họp

Theo yêu cầu của ban chấp hành CLB BBLN
- Nay thông báo tới toàn bộ các thành viên của CLB BBLN chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp vào lúc 09h00AM - thứ 5 ngày 08/01/2009.

- Nội dung cuộc họp: Công bố quỹ, sắp xếp lại nhân sự, tìm hướng phát triển mới cho BBLN trong năm 2009 & một số vấn đề khác . ..

- Vậy yêu cầu tất cả các thành viên BBLN sắp xếp công việc & thời gian hợp lý để tham gia và cho ý kiến.

- Các thành viên nào không tham gia sẽ phải chấp nhận tất cả các ý kiến của cuộc họp.

Nay thông báo cho thành viên cùng biết!


Cảm ơn tất cả mọi người!
HAPPY NEW YEAR
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,076
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Thưa các bạn thành viên BBLN!

Trước tiên, xin chân thành cảm ơn những đóng góp của nhóm BBLN trong các sinh hoạt cộng đồng của webketoan như cuộc thi ảnh Bé Ngộ Nghĩnh, chương trình Sưởi Ấm Mùa Đông,...

Thưa các bạn, Câu lạc bộ Anh Em Tôi được khai sinh ban đầu không phải do ý chí chủ động của Ban Quản Trị webketoan nhưng sau một thời gian hoạt động thì AET Club đã được thừa nhận và trở thành một bộ phận của cộng đồng webketoan. Tương tự như vậy với CLB Bóng Đá, xuất phát từ ý thích giải trí môn thể thao bóng đá mà các thành viên tự tập trung lại với nhau, tự tổ chức các giải bóng và đến nay cũng đã được thừa nhận là một bộ phận của webketoan. 2 câu lạc bộ này có Box riêng, có những hoạt động riêng nhưng cả 2 cùng có một ý thức chung là hoạt động một cách nghiêm túc, tôn trọng những quy tắc chung của cộng đồng và hoạt động vì cái tên "webketoan".

Nhớ lại chuyện xưa, khi mà BBLN còn ở Phút Nghỉ Ngơi, sau một thời gian theo dõi các hoạt động của BBLN, tôi nhận thấy ý nghĩa của các hoạt động của BBLN mang tính chất gần giống như là của một tổ chức "công đoàn". Ý nghĩa hoạt động của BBLN tốt hơn hẳn Box Cafe Club, vậy tại sao không có một ngày BBLN tiến đến có Box riêng. Do đó, chính tôi là người đề nghị đưa BBLN sang Box Sinh Hoạt Khác vì ở đó thì BBLN xem như đang bước sang giai đoạn quá độ để tiến đến là BBLN có Box hoạt động riêng và có các hoạt động xã hội sánh vai với Anh Em Tôi Club.

Hôm nay nhìn lại BBLN, BBLN trở thành một topic chat là chủ yếu, mặc dù tôi không khó chịu hay cấm đoán sở thích chat của các bạn nhưng việc một topic có ý nghĩa nhưng bị chèn quá nhiều trang có nội dung chat sẽ làm lu mờ đi mục đích hoạt động của nhóm. Vậy nên Mod di chuyển sắp xếp lại topic, Mod tổ chức lại các bài viết trong BBLN, Mod là người hàng ngày đi dẹp bớt "rác" để giữ cho topic BBLN luôn luôn sạch đẹp,... và cũng Mod bị thành viên BBLN mang vào topic BBLN “mắng chửi” khi Mod xóa bài.

Vừa rồi, đã có thành viên BBLN sẵn sàng sử dụng các từ ngữ không phù hợp trong BBLN để chửi bới việc bài của mình bị ai đó xóa, rồi lại dùng nick khác để ngụy biện cho hành động của mình, rồi lại coi thường cả người điều hành quản lý Box. Đáng buồn là thay vì các bạn nhắc nhở nhau tôn trọng nội quy chung của webketoan và nội quy riêng của BBLN thì các bạn lại mang điều đó ra để châm chọc, kích động người sai phạm để dẫn đến sự việc đi xa quá mức cần thiết.

Có một vài bài đã bị xóa đi nhằm tránh gây phảm cảm cho những người đọc khác, tuy nhiên vì vậy mà người vi phạm đã nói không đúng sự thật về người điều hành để tạo suy nghĩ sai lệch cho rằng mình thì oan ức còn Mod thì quá đáng. Tôi xin trích lại để các bạn nhận diện rõ ai đúng ai sai.

Diễn biến sự việc tóm tắt như sau: Đầu tiên có Mod nào đó xóa 1 bài nào đó của HuuLong, sao đó thì:
HuuLong nói:
Cái nhà này đùa àh, hình như có ma chăng.
MK bài ông mới viết lúc chiều, h vào lại chả thấy đâu.
Anh Luck đâu làm bảo vệ thế àh, ma nó vào xóa thế mà không bit chi ah
THẬT TÌNH LÀ CHỊU HỆT NỔI RỒI, MUỐN CHỬI THỀ QUÁ!!!!!!
HuuLong nói:
XEM THƯỜNG NHAU QUÁ ĐÁNG, CHẢ HIỂU LÝ DO GÌ BỊ XÓA!
HAY LÀ BÀI MÌNH VIẾT BỊ CHO LÀ NHẢM, PHÁ HOẠI TA

CÓ LẼ THẾ!
BMVNAH KHÔNG VIẾT NỮA
Sau đó, tôi đã dùng chức năng phạt cấm truy cập có thời hạn để nhắc nhở theo đúng nội quy chung của diễn đàn
Dear HuuLong,

You have received an infraction at WEBKETOAN.

Reason: Ngôn ngữ không thích hợp
-------
Không nên thế HuuLong ạ, bình tĩnh tự tin không nên kích động
-------
Cá nhân người này đã dùng nick khác bóp méo sự việc theo hướng bôi nhọ hành động của người điều hành Box bằng cách sửa lời nhắn của Mod.
Dalat nói:
Lý do hết sức đơn giản "đừng manh động"<=band mà cũng đúng "miệng quan có gan có thép" đố thằng nào dám cãi!
và bắt đầu ngụy biện cho câu nói chửi thề của mình bằng cách lèo lái ý nghĩa chữ viết tắt
Lần sau cấm tiệt các ku sử dụng từ này nhé "MK=Mệt Kinh" được liệt vào dạng "Sử dụng ngôn từ không thích hợp", há há quả là quá hay.
khi được thành viên khác nhắc nhở không nên như thế thì người này có thái độ tỏ ra bất chấp và coi thường người điều hành Box
Có đóng 5 năm đối với em vẫn cứ là bình thường thôi, hehehe tại sử dụng từ nhạy cảm mà đầu óc các Quan thì toàn đen hơn hòn Than Quảng Ninh nên huề cả làng
…………

Đọc lại nội quy BBLN, tôi thấy các bạn đang lãng quên những quy định do chính các bạn đề ra khi tự nguyện tham gia nhóm BBLN này.

.......

III. Điều kiện tham gia nhóm:

1. Đồng ý với mục tiêu họat động, có tâm huyết dành cho sự phát triển của nhóm, không vụ lợi riêng tư làm ảnh hưởng đến uy tín, quyền lợi cũng như sự hoạt động của nhóm.

2. Tự nguyện đóng góp quỹ để hoạt động mỗi tháng đóng góp 50.000đ/1 tháng. (tính từ ngày được công nhận là thành viên nhóm)

3. Phải có tư cách đạo đức đứng đắn, ngôn từ phát ngôn trong Bốn biển không đưộc vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam.

4. Khi đã là thành viên trong nhóm cần cung cấp thông tin chi tiết cho bộ phận đời sống + hậu cần dễ liên lạc.

5. Thành viên chỉ được công nhận chính thức khi đã tham gia đóng quỹ đầy đủ.

..........

V. Trách nhiệm của thành viên Bốn Biển là nhà:

1. Đảm bảo tính vô tư, khách quan khi tham gia Bốn biển là nhà.

2. Giữ đòan kết nội bộ, không công kích nhau tại bất cứ đâu. Khi có ý kiến gì sẽ thông báo để họp room. Thời gian thông báo họp muộn nhất sau 20h kể từ khi thông báo để các thành viên có cơ hội họp đầy đủ.

3. Phải phối hợp với các thành viên trong nhóm để đảm bảo sự hoạt động của nhóm luôn vui vẻ, hài hòa.

4. Tuyệt đối tránh hiện tượng bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ giữa các vùng miền. Các vấn đề về cá nhân không được để liên quan đến hoạt động chung của nhóm.

5. Có tinh thần thẳng thắn vì sự phát triển chung của nhóm, phải thường xuyên đóng góp ý kiến về các vấn đề được nêu ra trong cuộc họp. Trong trường hợp đồng ý với các vấn đề đưa ra tham khảo mà không có thêm ý kiến gì thì cũng cần thiết phải phản hồi lại bằng cách thông báo đồng ý với các đề xuất, ý kiến đó.

Nếu BBLN hoạt động tốt thì BBLN trở thành 1 nhóm hoạt động xã hội rất có ý nghĩa và mang lại hình ảnh đẹp cho webketoan, đáng tiếc thay hiện nay BBLN đang đi nhầm hướng. Khi có thành viên của nhóm mình bị xử lý thẻ phạt thì thay vì các bạn nhắc nhở lẫn nhau thì các bạn gần như là vào hùa lẫn nhau để bênh vực lẫn nhau.

Hôm nay, nhân danh người có trách nhiệm gìn giữ trật tự của Box Sinh Hoạt Khác, tôi tạm thời khóa toàn bộ các topic liên quan đến BBLN kể từ hôm nay cho đến ngày họp của các bạn (9h00 ngày 08/01/2009) để các bạn BBLN tự kiểm tra lại các hoạt động của mình, tự kiểm điểm lại các mặt tốt và chưa tốt, tự đánh giá cái nào cần sửa đổi và cái nào cần phải phát huy, và tự quyết định sự tồn tại hay không tồn tại của nhóm mình.

Nếu các bạn BBLN không có một hành động cụ thể và quyết liệt hơn trong tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về các hoạt động của nhóm thì việc khóa vĩnh viễn các hoạt động của BBLN là có thể.

Lời cuối: Nếu là thành viên của BBLN, khi làm việc gì hãy nhớ là mình làm điều đó vì mọi người bởi vì mọi người cũng đang làm điều đó vì mình.

--------------------------------------------------------------------------


 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà nào?
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng :D
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Có cô chim khuyên khen là vui quá .. Ô kìa nắng sớm ôi má ai cũng hồng :029:
( Đang lạnh bà cố nhưng tham gia hát hò cho xôm .....:018:)
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
E..hèm....Kính thưa 02 họ, í nhầm anh em gia đình Biển chúng ta

Lẽ ra bài viết này phải do thư ký Cóc yêu post mới đúng, nhưng vì lý do kỹ thuật nên Tiger phải gánh thay cho sư muội của ku Thanhhung. Cuộc họp sáng nay kéo dài hơn các cuộc họp trước thật nhiều (gần 2h), để nêu các ý ra đây thì chắc đánh mỏi tay quá, thôi thì Tiger tóm tắt 3 ý chính như sau:

1. Quỹ BBLN hiện tồn đến 31/12/2008: 425K. Tạm thời đề xuất Bống sẽ là thủ quỹ tiếp theo của gia đình biển kể từ đầu năm 2009. Loan tranh thủ chuyển quỹ ra cho Bống nhé.

2. Đề nghị các thành viên trong gia đình phải tuyệt đối tôn trọng và chấp hành đúng theo nội quy của BBLN nói riêng và WKT nói chung.

3. Đầu năm 2009 sẽ có 1 số anh em không còn tiếp tục tham gia với gia đình Biển vì nhiều lý do khác nhau, trong cuộc họp Tiger không ghi lại kịp nên đề nghị anh em nào đã quyết định thì post bài chia tay tại đây luôn.


----------------------------------------------------------

Sau 1 năm thành lập đến nay, anh em ta đã có nhiều niềm vui cũng như nổi buồn. Tình cảm chúng ta ngày càng thắt chặt hơn thông qua các hoạt động của gia đình Biển. Cảm ơn Luckyluck đã khởi đầu cho 1 gia đình này. Gần đây Tiger có nhiều chuyện xảy ra (không thể nói được) nên buộc lòng phải có quyết định rời khỏi gia đình Biển, kể từ ngày hôm nay. Lòng buồn lắm, nhưng không có hướng giải quyết nên mọi người hãy thông cảm cho Tiger. :wall::wall:

- Chúc mọi người trong gia đình chúng ta luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau cũng như cùng gia đình. :banana:

- Chúc gia đình Biển chúng ta ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng với tiêu chí đã đề ra từ ngày đầu tiên.:banana:

Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong một khoảng thời gian sau.:byebye:

Tiger2774
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Vài lời với các thành viên nhà Biển

Trước hết cho em cảm ơn anh Cọp đã hoành thành nhiệm vụ giúp em. Hồi sáng em dỗi nên out sớm, không biết cuộc họp kết thúc như thế nào và cũng không biết có bác nào réo tên em ra mà chửi không ( sư huynh nói với em là có, em đang truy nhưng chưa chịu khai là Bác nào, em mà biết là bác nào là em oánh đấy nhá :040:)
Em chỉ có mấy lời muốn nói với mọi người. Nhà Biển chúng ta hình thành vì một mục đích đơn giản nhưng rất tình người đó là: Thêm bạn để được sẻ chia.
1 Năm qua nhà chúng ta đã có những giai đoàn cực kỳ " xôm" có cảm giác một ngày không vào thì thấy thiếu không thể chịu nổi. Đó là vì cảm nhận được sự ấm áp từ tình anh em, tình bạn bè.
Thời gian qua vì nhiều lý do mới dẫn đến tình hình ngày hôm nay. Đi hay ở, ai cũng đều có lý do của mình. Không thể níu kéo nếu đã thực sự muốn dứt áo ra đi. Cái gì gượng ép cũng đều không tốt. Tôn chỉ của GĐB là dù ai ra đi thì người đó vẫn mãi là thành viên của BB. Do đó sự ra đi hay ở lại không là vấn đề quan trọng.
Cái gì nó cũng có giai đoạn cao trào rồi " thoái trào" nhưng hy vọng chúng ta chỉ thoái trào để chuyển sang một giai đoạn mới vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, vững bền hơn.
Chúc những ai ra đi sẽ cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình. Hy vọng sẽ có ngày trở lại.
Chúc những người ở lại sẽ làm cho BB ngày một tốt đẹp hơn. Để có 1 ngày chúng ta lại tập hợp nhau lại đầy đủ và đông vui hơn hôm nay.
Vài lời chia sẻ. Em yêu tất cả mọi người ... :018::018::018:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Em ấy YÊU mình, em ấy YÊU mình :029:

E hèm... thế còn em thì sao hả em? Đi hay ở? :)
Hơ hơ, anh lại muốn châm ngòi cho một cơn sóng Sì pam mới đấy à ???
Em chưa quyết định ... :040:
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Hum nay nghe tin dữ...............Hic hic ...sao lại to chuyện dzậy chời.............

Thoai nha.........năm mới roài nha........
Bỏ con Chuột Nhắt bắt con Trâu To nha
........hje hje hje .......

With BB we are one
...........he he he...........



Tìm mãi trong BB chả thấy em nào yêu mình hic hic hic
 
Sửa lần cuối:
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Hum nay nghe tin dữ...............Hic hic ...sao lại to chuyện dzậy chời.............

Thoai nha.........năm mới roài nha........
Bỏ con Chuột Nhắt bắt con Trâu To nha
........hje hje hje .......

With BB we are one
...........he he he...........



Tìm mãi trong BB chả thấy em nào yêu mình hic hic hic


Năm Trâu - Năm tuổi của iem đoá :wall::wall:
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Em rất rảnh thời gian nhưng câu chữ lủng củng nên cả nhà cố gắng đọc nhé. Những gì nhà mình muốn nói, muốn làm đều thể hiện hết ở cuộc họp nên em không muốn nhắc lại nữa. Em chỉ muốn bộc bạch tí thôi.
Nhà mình có thể nói đang trong giai đoạn rất vui và đòan kết. Mặc dù em ít tham gia post bài hơn nhưng chỉ đọc những bài mọi người viết em đã cảm nhận được hết tình cảm mà mọi người dành cho nhau. Khó có thể diễn đạt được những tình cảm đó - “ảo nhưng lại rất thật”. Vậy mà chỉ một nguyên nhân “khách quan” để rồi chúng ta đã không thể tồn tại bên nhau trong ngôi nhà này nữa. Có người ra đi, có người ở lại nhưng suy cho cùng đó cũng có thể coi là một sự “chia ly” không ai muốn.
Đúng như các anh, các chị đã nói, lý do chúng ta không tồn tại cùng nhau không phải chúng ta không còn yêu thương và muốn ở nhau nữa mà vì chúng ta càng gần nhau chúng ta càng bị kéo ra khỏi nhau? Ai đã kéo chúng ta ra??? Nội lực hay ngoại lực chắc các thành viên nhà mình đều hiểu. Lẽ ra chúng ta phải chung tay, chung sức để cùng nhau thắng lại “lực kéo” đó nhưng chúng ta đã không làm. Lý do?? Em hiểu lý do và cả nhà mình cũng đều hiểu lý do.
Không có sự chia ly nào vui cả nhất là sự chia ly không mong đợi của tất cả thành viên trong nhà. Nhưng đó chỉ là sự chia ly của một ngôi nhà ảo
Và chúng ta có rất nhiều ngôi nhà ảo như thế. Em tin rằng dù chúng ta không gặp nhau ở ngôi nhà ảo này nhưng chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau ở những ngôi nhà ảo mới riêng rẽ của nhau – blog, yahoo, điện thoại và thậm chí là ngôi nhà thật của các thành viên đang sống (em đã được gặp một vài người tại ngôi nhà của em). Đó mới là tình cảm đáng trân trọng.
Em hơi buồn vì chúng ta không cùng nhau sum họp ở đây nhưng em nghĩ chúng ta sẽ không xa nhau bởi tình cảm đã được xây dựng thật bền vững nơi này.
Cả nhà mình vẫn sẽ liên lạc với nhau ở một phương tiện khác nhé. Love all!
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Trước khi topic Bốn biển là nhà được tạo lập trên diễn đàn Webkt, mình có trao đổi với ngocluyen về mục đích, nội dung là nơi để cho những khát vọng được chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ được gặp gỡ và gắn kết lại với nhau. Chỉ sau 1 thời gian (rất ngắn), Gia đình biển đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn đăng ký là thành viên Gia đình biển cũng như nhận được sự ưu ái của BQT Wkt. với Luck, đó là niềm vui và hạnh phúc rất lớn và mình tin vào sự lớn mạnh, bền vững của gai đình biển cả về chất lượng và số lượng.
Nhìn lại 1 năm hoạt động, những mặt thành công của gia đình biển đã đạt được và những mặt còn hạn chế, mình thấy thực sự rất vui mừng và cũng có cái gì đó nghèn nghẹn...
Điều gì đã gắn kết chúng ta lại với nhau và điều gì đã khiến cho Gia đình biển của chúng ta bị lung lay?
Phải chăng chúng ta chưa thực sự có 1 tiếng nói chung nhất?
Vừa rồi gia đình ta gặp phải biến cố, bản thân mình cũng đã tham gia góp ý với các thành viên và cũng đã có kiến nghị với BQT wkt nhưng vẫn chưa nhận được sự phản hồi khách quan và công bằng - nhất là từ 2 mod hai2hai và thanhvunt khi tuỳ tiện đưa ra nhận xét cá nhân của mình để đánh giá cả 1 tập thể Gia đình biển chỉ vì sự vi phạm của 1,2 thành viên...(Tôi xin không nói gì thêm).
Mình chỉ xin nói với tất cả các bạn - thành viên của Gia đình biển rằng: Chúng ta đã là thành viên của Gia đình biển thì cho dù là có ở bất cứ nơi đâu góc biển, chân trời...chúng ta vẫn là thành viên của Gia đình biển và vẫn luôn quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ nhau. Bởi chúng ta là thành phần của 1 biển lớn Tình bạn – Tình yêu mà không gì có thể chi rẽ chúng ta được. mình tin và hy vọng Gia đình biển sẽ tìm lại được sức sống mới cho 1 năm tiếp theo và mãi sau này không quan trọng phải ở wkt hay ở nơi đâu mà quan trọng là chúng ta cần trân trọng hơn nữa, gìn giữ và vun đắp không ngừng.
Luck chỉ tạm thời không tham gia các hoạt động của webkt chứ không rút khỏi Gia đình biển. Mình cần các bạn và luôn mong mỏi được chia sẻ cùng các bạn – thành viên Gia đình biển.
Trân trọng
lucky
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,076
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
...đã có kiến nghị với BQT wkt nhưng vẫn chưa nhận được sự phản hồi khách quan và công bằng - nhất là từ 2 mod hai2hai và thanhvunt khi tuỳ tiện đưa ra nhận xét cá nhân của mình để đánh giá cả 1 tập thể Gia đình biển chỉ vì sự vi phạm của 1,2 thành viên...
Tôi không tranh luận với bạn về quyền và nghĩa vụ của mỗi thành viên khi tham gia diễn đàn webketoan. Tôi cũng không muốn nói lại quyền và nghĩa vụ của Mod. Nếu bạn tiếp tục đề cập đến vấn đề mang tính khiếu nại thì nơi này không thích hợp.

Tôi không muốn trả lời bạn trong bài khiếu nại của bạn vì tôi không muốn để bạn lôi kéo vào mục đích gây ồn ào không cần thiết. Tôi có trách nhiệm với Box SHK và tôi có quyền quyết định trong Box SHK.

Topic BBLN kể từ sau cuộc họp nội bộ của các bạn vào ngày 08/01/2009 đã có kết quả rồi. Tôi cũng đã nhận được thông tin từ thành viên BQT webketoan cho biết về việc bạn có yêu cầu tôi phải chính thức có lời xin lỗi các bạn. Tôi cũng nói luôn là sẽ không bao giờ có chuyện đó.

Bạn lập ra nhóm BBLN, khi thành viên của BBLN vi phạm nội quy ngay trong BBLN thì các bạn trong nhóm "lãnh đạo" BBLN đã có ai đứng ra nhận trách nhiệm chưa mà chỉ thấy bạn đi kêu oan thôi, bạn nhân danh ai để kêu oan, bạn thay mặt cho BBLN hay bạn chỉ nhân danh cá nhân bạn với topic do bạn mở ra??? Bạn dựa vào cái gì để yêu cầu tôi phải xin lỗi BBLN, bạn có được BBLN ủy quyền là người phát ngôn cho BBLN hay không. Các bạn hoạt động chung một nhóm mà ai cũng có quyền "phát ngôn theo kiểu thay mặt cả nhóm" nhưng khi có ai đó có lỗi thì người đó "chỉ chịu trách nhiệm cá nhân" là sao. Ăn cơm chung mâm nhưng mạnh ai nấy chịu hả bạn.

Bạn đi kêu oan, bạn cho rằng tôi quyết định khóa topic "một cách vội vàng" và "trong vòng 3 ngày hết khóa lại mở, mở rồi lại khóa" để chứng tỏ rằng tôi xử lý không cẩn trọng. Tôi trả lời luôn là:

- Ngày 30/12/2009, HuuLong post bài phạm quy
huulongvipham.jpg


- Ngày 31/12/2008, tôi ban nick HuuLong 2 ngày để nhắc nhở
thoidiembannick.jpg


- Ngày 31/12/2008, HuuLong dùng nick khác để tiếp tục post bài bóp méo lời nhắn của Mod để đưa Mod trở thành người không nghiêm túc khi ban nick. Đồng thời có lời lẽ không tôn trọng nội quy diễn đàn.
tieptucnguybien.jpg


- Sau khi cân nhắc, ngày 01/01/2009, tôi đưa vấn đề ra thông báo trước trong nội bộ BĐH webketoan, đặc biệt là các Mod đang tham gia trong BBLN.
thuduthao.jpg


- Ngày 03/01/2009, tôi tiến hành khóa topic.
modlog.jpg


Tôi chụp ảnh luôn nhật ký điều hành với đầy đủ ngày giờ để cho bạn thấy lời khiếu nại của bạn về việc "trong vòng 3 ngày mà Mod hết khóa lại mở - hết mở lại khóa" là không có cơ sở, hoàn toàn bịa đặt. Do đó, khiếu nại của bạn không có giá trị và không cần trả lời.

Tôi cũng thông báo luôn ý kiến của Admin HaiTam về BBLN để các bạn trong BBLN biết rõ quan điểm mà BQT webketoan nghĩ gì về BBLN:
Mình không có tham gia nhưng đọc lại thấy tôn chỉ của BBLN đưa ra là tốt, vấn đề ở đây là phát sinh trong hoạt động. Theo mình bản chất là tốt thì có thể điều chỉnh được. Chúng ta không vì một vài thành viên cố ý mà làm phật lòng những thành viên khác.

Mình gợi ý vài cách xử lý nếu chấn chỉnh và kiểm soát được thì tạo điều kiện cho nó phát triển thành CLB như mong muốn; nếu có thể kiểm soát nhưng không chấn chỉnh được cho nó quay lại tôn chỉ ban đầu thì chuyển lại phút nghỉ ngơi; nếu bất lực thì thôi ...

Do đó, BBLN như thế nào là do chính các bạn tự quyết định. Có 3 kịch bản dành cho BBLN:

1. Nếu BBLN có thể lập Box riêng thì tất nhiên sẽ có Mod riêng, Mod của BBLN phải tự quản và tự chịu trách nhiệm với các hoạt động trong Box của mình.

2. Quay trở lại Box Phút Nghỉ Ngơi, ở đó các bạn muốn làm gì thì làm nhưng không được vi phạm nội quy chung của webketoan.

3. Khóa vĩnh viễn vì không thể kiểm soát được nữa.
 

Xem nhiều