Ôi nhớ ......
Nhớ để phục thù à! he he!Vẫn là nó .....
Ôi nhớ ......
Hí hí, hồi nãy hấp hấp lên lục lại đọc. Ngạc nhiên vì kỷ lục 1000 vẫn là em. Choáng. Quote lại phát cho .... ai đó hết giở trò ... lận :ladiesmanNhớ để phục thù à! he he!
Lần này sẽ tranh nhau công bằng, chị hứa sẽ ko ăn gian mà chỉ ...lận chút thui! Nhé!
Me too :038:
Em đồng ý. Họp vào giờ đó cũng được :006:
Chưa có con, mới chỉ có Baby thôi ku em :037: ....he he có con đâu mà vướng hả chị Cóc
vote họp buổi trưa vì.......:deal:
Mí hôm nay chạy theo deadline oải quá trời, hôm nay dẹp tất cả qua 1 bên, đi đá banh cho sướng... giờ về nhà lại chạy theo deadline :005:
Bà con nhà mình giờ hơi ít người nhỉ, nhưng được cái có em Ly ẻm phát đài liên tục nên cũng đỡ buồn, cứ thế phát huy nhé em. :015:
Ặc ặc! có nhắc nhở khéo gì chị già không đấy em!
Nhớ ngày đầu Bốn biển mới bắt đầu cũng chỉ có ba bạn. Nên bây giờ vẫn là số nhiều đó em!:eyepop:
Mí hôm nay chạy theo deadline oải quá trời, hôm nay dẹp tất cả qua 1 bên, đi đá banh cho sướng... giờ về nhà lại chạy theo deadline :005:
Bà con nhà mình giờ hơi ít người nhỉ, nhưng được cái có em Ly ẻm phát đài liên tục nên cũng đỡ buồn, cứ thế phát huy nhé em. :015:
Ặc ặc! có nhắc nhở khéo gì chị già không đấy em!
Nhớ ngày đầu Bốn biển mới bắt đầu cũng chỉ có ba bạn. Nên bây giờ vẫn là số nhiều đó em!:eyepop:
Banh mô rứa.....
Banh bánh hay Banh bóng rứa ^^:037::037:
Chị Coc nhà ta tên " LY " ạ....he he he thế thì gọi là Cốc cho hợp đạo
Dám ví em như cái .... đài phát thanh à :ninja:Bà con nhà mình giờ hơi ít người nhỉ, nhưng được cái có em Ly ẻm phát đài liên tục nên cũng đỡ buồn, cứ thế phát huy nhé em. :015:
:1nono::1nono::1nono:Ku em nói:Chị Coc nhà ta tên " LY " ạ....he he he thế thì gọi là Cốc cho hợp đạo
Hơ hơ, thế hoá ra anh Nam là chuyên gia nói xàm à.. ặck ặck ... Mà nói thế có khác nào bảo mình cũng là chuyên gia nói xàm không trời??Anh Cò nói:Hihi, vậy hả chị. Để bữa nào em kêu ku Phan Tuấn Nam vào nói xàm trong này, song tấu với em Ly cho vui cửa vui nhà.![]()
Lặn 1 mạch từ tết đến giờ! Hic Hic!Cuối tuần vui vẻ nhé cả nhà!
Lặn 1 mạch từ tết đến giờ! Hic Hic!
C về vội nên chẳng kịp nhắn nhe gì! Hic hic
Hehehe sao lại không có dzụ gì nhỉ? 2 chị em đã hàn thuyên suốt buổi chiều ở cafe Hồ Đắc Di còn gì chị Bống nhỉ? Mà... chị Bống chưa lì xì mừng tuổi cho em Let nhé. Em Ky đại diện đến nhà chị Bống nhận lì xì cho chị Let đê! (chị ấy bảo phải về tới Nam Định mới được lì xì mới ghê chứ. hic hic)thảo nào tự nhiên thấy có cuộc gọi nhỡ của Let già. alo lại thì lại bảo chị gọi lộn số. Chị gọi Bống già cơ :wall: cứ tưởng có vụ gì :009:
14 này các em nhớ về Nam Định nhận lì xì của chị Bống thay Let đê! :angel:
Giải tán hết rồi, còn đâu!Đài phát thanh của BBLN đi đâu mất rùi nhỉ???????