Ặc ặc ! Anh già! Không được và phá đám đâu nhé!Giải tán hết rồi, còn đâu!
Ặc ặc ! Anh già! Không được và phá đám đâu nhé!Giải tán hết rồi, còn đâu!
Cảm ơn bạn đã ghé thăm BBLN. Tuy nhiên Bốn biển đang trong giai đoạn cải tổ nên bạn vui lòng đợi sau khi BB ổn định thì các bạn ấy sẽ liên lạc với bạn!Thân chào các anh chị và các bạn,
Mình chỉ là thành viên mới tham gia của trang wkt này thôi và cũng chưa có bài viết nào cho wkt cả. Vì là thành viên mới và kinh nghiệm cũng kg nhiều nên mình cũng ngại khi lên diễn đàn để trao đổi và giao lưu cùng các anh/chị/em mặc dù mình là người khá dễ hòa đồng và vui vẻ ... Wkt theo mình là trang web hay, mình cũng đã học hỏi được qua việc thường xuyên lên web xem có nghiệp vụ nào hay & tìm tòi những điều mới. Sáng nay mình vào wkt tình cờ đọc bài của "cỏ vui" cảm giác ui chao sao giống tâm trạng mình đến thế rất muốn được tham gia vào những cuộc vui vơi các bạn nhưng lại cứ nghĩ kg biết bắt đầu từ đâu ... mình rất muốn tham gia "bốn biển là nhà" các anh/chị/em nào biết cách tham gia chỉ mình với nhé. Chia sẻ vài dòng cảm giác của mình với các anh/chị/em và mình cũng mong những thành viên mới tham gia vào wkt giống mình cùng nhau "nắm tay" lại để kg còn cảm giác lạc lõng khi tham gia diễn đàn và bắt nhịp với các anh/chị/em khác.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm BBLN. Tuy nhiên Bốn biển đang trong giai đoạn cải tổ nên bạn vui lòng đợi sau khi BB ổn định thì các bạn ấy sẽ liên lạc với bạn!
Thông cảm nhé!
Ngắt mớ rau cải đó về nấu canh đi bà già xấu tính...Cảm ơn bạn đã ghé thăm BBLN. Tuy nhiên Bốn biển đang trong giai đoạn cải tổ nên bạn vui lòng đợi sau khi BB ổn định thì các bạn ấy sẽ liên lạc với bạn!
Thông cảm nhé!
Chị ơi, sắp cải tổ xong chưa ạ?
Hôm trước em nghe tin thông tấn xã vỉa hè là BBLN sắp đổi thành CLB Girl xinh rùi có phải không ạ?
Vừa già vừa xấu mà đòi bon chen .... :angel::angel::angel:Cải thì Cóc bảo để nấu canh:wall::wall::wall:
Còn nghe thông tin vỉa hè ở đâu thì chỉ cho tớ với, tớ cũng muốn tham gia vào CLB girj xinh!!!!!
Cải thì Cóc bảo để nấu canh:wall::wall::wall:
Còn nghe thông tin vỉa hè ở đâu thì chỉ cho tớ với, tớ cũng muốn tham gia vào CLB girj xinh!!!!!
Ặc ặc, ku này có thích chết ko hử. Chắc Ku lại thích mama tổng quản rùi chứ gì????????GL vừa kể rùi mừ. Chị Bống vào làm mama tổng quản cho CLB Girl xinh đi ạ. Chắc là hợp ạ
@Cóc: Để GL câu kéo tẹo nào
Ặc ặc, ku này có thích chết ko hử. Chắc Ku lại thích mama tổng quản rùi chứ gì????????
Thân chào các anh chị và các bạn,
Mình chỉ là thành viên mới tham gia của trang wkt này thôi và cũng chưa có bài viết nào cho wkt cả. Vì là thành viên mới và kinh nghiệm cũng kg nhiều nên mình cũng ngại khi lên diễn đàn để trao đổi và giao lưu cùng các anh/chị/em mặc dù mình là người khá dễ hòa đồng và vui vẻ ... Wkt theo mình là trang web hay, mình cũng đã học hỏi được qua việc thường xuyên lên web xem có nghiệp vụ nào hay & tìm tòi những điều mới. Sáng nay mình vào wkt tình cờ đọc bài của "cỏ vui" cảm giác ui chao sao giống tâm trạng mình đến thế rất muốn được tham gia vào những cuộc vui vơi các bạn nhưng lại cứ nghĩ kg biết bắt đầu từ đâu ... mình rất muốn tham gia "bốn biển là nhà" các anh/chị/em nào biết cách tham gia chỉ mình với nhé. Chia sẻ vài dòng cảm giác của mình với các anh/chị/em và mình cũng mong những thành viên mới tham gia vào wkt giống mình cùng nhau "nắm tay" lại để kg còn cảm giác lạc lõng khi tham gia diễn đàn và bắt nhịp với các anh/chị/em khác.
Chị ơi, sắp cải tổ xong chưa ạ?
Hôm trước em nghe tin thông tấn xã vỉa hè là BBLN sắp đổi thành CLB Girl xinh rùi có phải không ạ?
Đi lang thang đâu đó cho hết ngày, ko muốn gặp nhau mà mặt lạnh như tiền.
CLB Girl xinh? Trước đây thì cũng có thể nhưng hình như CLB đã giải thể rồi em ơi, từ ngày ấy.... (cái ngày mà em xin đăng ký vào)
Từ ngày nào cơ naviah? Tui chưa có đăng ký vô CLB đó mừ. Tại thấy chị Bống bẩu đang cải tổ, híc
Ốm o cả tuần nay chả thấy ai trong cái nhà này hỏi han gì mìn hết. hic hic hic Bùn ơi là bùn. Bực ơi là bực. Nhưng buồn nhất, bực nhất là hôm nay phải lết cái tấm thân già cả đầy ốm đau bệnh tật lên cty để vào BBLN ngồi chửi đổng đây này! Thử hỏi có cái khổ nào khổ hơn cái khổ này không cơ chứ! :chạy:
Ốm sao đấy em! Hic hic!Ốm o cả tuần nay chả thấy ai trong cái nhà này hỏi han gì mìn hết. hic hic hic Bùn ơi là bùn. Bực ơi là bực. Nhưng buồn nhất, bực nhất là hôm nay phải lết cái tấm thân già cả đầy ốm đau bệnh tật lên cty để vào BBLN ngồi chửi đổng đây này! Thử hỏi có cái khổ nào khổ hơn cái khổ này không cơ chứ! :chạy:
HI HI à ừ.... vậy thì CLB đó vẫn còn. :005:
naviah bắt nạt người mới nha, híc híc
Chuyện là vầy, tớ có quen 1 con bé, em nó đặt tên blog giống cái nick của cậu lắm, không biết cậu có quen ko nhỉ :deal: