Bốn biển là nhà!

Anh và em thì khác gì nhau chứ :047: ...
Hu hu hu ... Được mấy ngày mình xuống núi thì mọi ng lại ka ra té hết ... Chán quá đi mât ... :026:

Đang chờ coc dài cả cổ đây nè...... xuông núi đi ..... đốn tiếp nhiệt tình .... hoành tráng lun ....
 
Đang chờ coc dài cả cổ đây nè...... xuông núi đi ..... đốn tiếp nhiệt tình .... hoành tráng lun ....

Nồng nhiệt ....hết mún về lun :036:
 
Nồng nhiệt ....hết mún về lun :036:

Đương ..... nhử ..... định làm món ruốc coc mứ seo lại thọc .... thế hứ. Oánh chít rừ.
 
Đương ..... nhử ..... định làm món ruốc coc mứ seo lại thọc .... thế hứ. Oánh chít rừ.
Thầy cứ mở miệng là hăm doạ thế này thì lần này xuống con ứ gặp thầy nữa :048::048::048:
 
Đương ..... nhử ..... định làm món ruốc coc mứ seo lại thọc .... thế hứ. Oánh chít rừ.

Định thì cứ để trong bụng ý, nói ra làm gì? Làm chị Cóc sợ xanh mẹt rùi kìa. Chắc hổng dám xuống đâu. :talk:
@ CHị Cóc: Chị ơi, xuống đi, hôm đó em vẫn bám trụ ở thủ đô. hihì:welcome_2
 
Định thì cứ để trong bụng ý, nói ra làm gì? Làm chị Cóc sợ xanh mẹt rùi kìa. Chắc hổng dám xuống đâu. :talk:
@ CHị Cóc: Chị ơi, xuống đi, hôm đó em vẫn bám trụ ở thủ đô. hihì:welcome_2
Em tưởng chị sợ thật à ... Không có đâu nhá :ladiesman
 
Em tưởng chị sợ thật à ... Không có đâu nhá :ladiesman

oh, chị Cóc dũng cảm nhể? Vậy thì xuống nghe chị.
Hôm đấy đồng bằng sẵn sàng đón tiếp.:ladiesman
 
Tự nhiên thấy mình hơi bị Víp Víp :ladiesman ... Mai lên đường ... Chuẩn bị tụ họp cả nhà nhá :ladiesman
 
Tối mai cafe đê pà kon

Trời ơi, vào đọc được dòng này muộn quá.
Vừa nhận lời anh Giai đi cafe xong, lần thứ 2 gặp mặt hy vọng có kết quả tốt đẹp để thoát khỏi cảnh côi cút này. :048:
 
Nghe Coc nói, vào đây mới biết, có "lưới trời" đang giăng ở Thủ đô bắt Cóc. Mọi người làm tiếp đoạn từ Hà nội đi Lạng Sơn, còn từ Lạng Sơn qua bển đã có người khác lo, quả này kiếm mớ tiền đây.
Chờ tin nhắn đi uống cà phê nhé!
 
Cho lịch cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ) đi chị Rít.:038:

Kính thưa, các thể loại kính thưa !

Nhân dịp cô Cóc Yêu xuống núi, thăm thú thủ đô (hok bít có mưa k ta, dưng mừ, sáng nay đã mưa roài). Mong muốn được "ôm hôn thắm thiết" từng mem trong BBLN.

Thân mời, các anh, chị, em, cô, dì, chú, bác hai bên bốn họ và họ hàng gần xa đến tham dự buổi gặp mặt tại:

Cafe Sắc Màu - Ngã tư sở

Lúc: 7h PM

Ngày: 29/04/2009 (tức là ngày mai)


Ai không tìm được quán thì gọi tớ nhé: 0983 283 889 (tớ mượn số chị Gôn hị hị)
 
Sửa lần cuối:
Kính thưa, các thể loại kính thưa !

Nhân dịp cô Cóc Yêu xuống núi, thăm thú thủ đô (hok bít có mưa k ta, dưng mừ, sáng nay đã mưa roài). Mong muốn được "ôm hôn thắm thiết" từng mem trong BBLN.

Thân mời, các anh, chị, em, cô, dì, chú, bác hai bên bốn họ và họ hàng gần xa đến tham dự buổi gặp mặt tại:

Cafe Sắc Màu - Ngã tư sở

Lúc: 7h PM


Ai không tìm được quán thì gọi tớ nhé: 0983 283 889 (tớ mượn số chị Gôn hị hị)

Ngày giờ ko có, đóng đô ở đấy hả Gôn?
 
Back
Top