Bốn biển là nhà!

Hân hạnh, han hạnh đón tiếp Cóc iu "hạ sơn". Ngày tái ngộ đến bất ngờ quá, kính không bít chuẩn bị gì đây nhỉ?
:quiet: Được gặp mọi người là Cóc vui lắm rồi, Kính không cần chuẩn bị gì cả đâu :quiet:
 
Ơ hóa ra cô Cóc nhà này tranh thủ mấy ngày lễ lộc không làm việc rời phố núi xuống thủ đô kiếm giai àh?! Biết tranh thủ ghê nhẩy! hí hí chúc em Cóc có chuyến đi vui vẻ nhé!

Chúc cả nhà có những ngày lễ vui, khỏe!
 
Ơ hóa ra cô Cóc nhà này tranh thủ mấy ngày lễ lộc không làm việc rời phố núi xuống thủ đô kiếm giai àh?! Biết tranh thủ ghê nhẩy! hí hí chúc em Cóc có chuyến đi vui vẻ nhé!

Chúc cả nhà có những ngày lễ vui, khỏe!
Lét nhá, dám nói câu màu đỏ í hả :017::017::017:
Hí hí hí, tại nhà mình có kế hoạch lên núi nhưng lại bị chìm xuồng, mà em thì muốn gặp nhà mình nên đành xuống núi thôi :ladiesman:ladiesman:ladiesman
 
Lét nhá, dám nói câu màu đỏ í hả :017::017::017:
Hí hí hí, tại nhà mình có kế hoạch lên núi nhưng lại bị chìm xuồng, mà em thì muốn gặp nhà mình nên đành xuống núi thôi :ladiesman:ladiesman:ladiesman

Nói nghe tình củm nhờ! Nhưng có thiệt là... xuống núi tìm giai để gặp cả nhà không đấy! Dù sao thì cũng chúc cô em gặp nhiều may mắn trong chuyến đi này! hehehee
 
Lét nhá, dám nói câu màu đỏ í hả :017::017::017:
Hí hí hí, tại nhà mình có kế hoạch lên núi nhưng lại bị chìm xuồng, mà em thì muốn gặp nhà mình nên đành xuống núi thôi :ladiesman:ladiesman:ladiesman
Dạo này sức khoẻ giảm sút, lên núi không có sức để leo núi, đành ở lại đồng bằng chào đón Cóc!
 
Nói nghe tình củm nhờ! Nhưng có thiệt là... xuống núi tìm giai để gặp cả nhà không đấy! Dù sao thì cũng chúc cô em gặp nhiều may mắn trong chuyến đi này! hehehee
Nói thiệt mà :ladiesman Cóc của Lét thật thà lắm :talk: Thanh củi Lét nhiều hen :ladiesman
 
Thấy tinh thần nhà mình vui quá, em lùi ngày rời thủ đô ở lại gặp chị Cóc :ladiesman

Thà ko lấy chồng chứ nhất định phải gặp chị Cóc mới được
 
Thấy tinh thần nhà mình vui quá, em lùi ngày rời thủ đô ở lại gặp chị Cóc :ladiesman

Thà ko lấy chồng chứ nhất định phải gặp chị Cóc mới được
:ladiesman Sau này mà có ế chỏng ế chơ thì đừng có mà lôi tên chị ra mà rủa nhá :049:
 
Thấy tinh thần nhà mình vui quá, em lùi ngày rời thủ đô ở lại gặp chị Cóc :ladiesman

thà ko lấy chồng chứ nhất định phải gặp chị Cóc mới được

:ladiesman Đúng rồi! Em còn trẻ, còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội hơn chị Cóc mà em! Chịu khó hi sinh vì Cóc thân yêu đi hén! :ladiesman Cả nhà sẽ ghi nhận tấm lòng của em! :ladiesman :angel:
 
:ladiesman Sau này mà có ế chỏng ế chơ thì đừng có mà lôi tên chị ra mà rủa nhá :049:

Không phải đâu em à, thật ra là vầy: có người nghĩ là trước sau gì thì mình cũng ế ôồi, nên dù sau đi chơi với em, có gì sau này còn lấy em ra làm lý do để mà đổ thừa. :quiet: (anh hay làm vậy lắm nên anh biết)
 
Thấy tinh thần nhà mình vui quá, em lùi ngày rời thủ đô ở lại gặp chị Cóc :ladiesman

Thà ko lấy chồng chứ nhất định phải gặp chị Cóc mới được

Èo ơi, thế này là thế nào ta? Ế thì cứ bẩu là ế, già thì cứ nhận là già. Khổ thân chị Cóc thiệt ha ha
 
:ladiesman Sau này mà có ế chỏng ế chơ thì đừng có mà lôi tên chị ra mà rủa nhá :049:
Thế mới bít là mọi người đang chờ đợi Cóc hạ sơn đấy, lần này nhiệm vụ chuyến hạ sơn này của Cóc khá nặng nề đấy.
 
:ladiesman Sau này mà có ế chỏng ế chơ thì đừng có mà lôi tên chị ra mà rủa nhá :049:

cái đó thìa chắc rùi .... với lại lo gì .... có ế đâu nên coc khỏi sợ bị chưởi nhá hehehehe.
 
Lên đường .................................
 
Back
Top