Bốn biển là nhà!

Mời nhà biển hả chị? Vậy có gửi vé máy bay để em bay ra dự ko vậy chị? :banana:
Ra đi Cò! Vé máy bay mua 1 lượt thôi vì chắc ra ko có về! Cứ mang hóa đơn ra đây thanh toán ko phải gửi vé máy bay vô đâu. Chị đảm bảo đấy!
@ Thumper: 3h là giờ của chị già . Còn quán mở đến đêm mà
:welcome_2
 
Ra đi Cò! Vé máy bay mua 1 lượt thôi vì chắc ra ko có về! Cứ mang hóa đơn ra đây thanh toán ko phải gửi vé máy bay vô đâu. Chị đảm bảo đấy!
@ Thumper: 3h là giờ của chị già . Còn quán mở đến đêm mà
:welcome_2

Ra đê pác Cò...he he he ra đây pác thành Sếu lun...
 
Ra đi Cò! Vé máy bay mua 1 lượt thôi vì chắc ra ko có về! Cứ mang hóa đơn ra đây thanh toán ko phải gửi vé máy bay vô đâu. Chị đảm bảo đấy!

Bảo đảm gì mà nghe sặc mùi hăm dọa thế này, đố ai mà dám ra chứ. :048:
 
Bảo đảm gì mà nghe sặc mùi hăm dọa thế này, đố ai mà dám ra chứ. :048:

Gì mừ rát chít thía .... xông ra đi ngán gì bà già đó nhể ..... cùng lắm thìa ... ăn vạ thui mừ
 
Alo alo!
Tình hình là mấy ngày nghỉ lễ cả nhà đi chơi được nhiều không? Ai đi chơi thì có quà nhé!.......mình xin..:006:
E hèm!
Thưa quan viên hai họ...bập bập Thưa toàn thể anh chị em nhà Biển.
Sau một thời gian dài nuôi ý tưởng bây giờ cà phê Web kế toán .......mới ra đời!
Nhằm mục đích là nơi giao lưu, trao đổi về tài chính kế toán.
Tớ đã nhận được lời mời trân trọng từ HĐQT quán cà phê tới gia đình nhà Biển!
Vào hồi 09h ngày 10 tháng 05 năm 2009. Tại Phong 107, Nha D4, Khu tap the Nghia Tan, Dich Vong, Cau Giay - F fivie cà phe - Điểm hẹn webketoan
Trân trọng mời tất cả các mem của Bốn biển là nhà tham dự lễ khai trương của cà phê web kế toán.
( 9h là giờ khai trương nhưng đón tiếp cả ngày. Mình sẽ ở cà phê muộn nhất là 15h)
Cả nhà ai đi được thank tớ 1 cái nhá để tớ còn có dịp gặp các bạn nhà biển xíu!
Hy vọng hôm đó hội tụ được cả nhà!:welcome_2
Chơi khó nhau roài ... Hu hu hu ...:042::026:

@ Lét: Thành công mỹ mãn Lét ui ... Giờ vẫn chưa hoàn hồn vì say xe ...:quiet:
 
Cóc cóc cóccccccc.... quà của anh đâu???

Sao từ núi xuống đồng bằng mà ko mang được món quà nào cho anh là sao???? :036:
Hờ hờ hờ, quà của anh chắc giờ đi Ma cao roài :quiet: Hẹn dịp khác nhé, xem như em vẫn nợ anh 1 chầu Phở chua toái loái ... Hè hè :talk:
 
30/4-1/5: chán, buồn...
Chẳng được đi chơi, chẳng được về quê, chẳng được gặp bạn bè.
Ước gì ngày đó quay lại...!
 
30/4-1/5: chán, buồn...
Chẳng được đi chơi, chẳng được về quê, chẳng được gặp bạn bè.
Ước gì ngày đó quay lại...!
Được du hí lên Hoà bình rồi còn gì nữa hả Kính :quiet:
 
Thế tình hình, chủ nhật "cụ" nào đi cafe nhở? Đang không có ai mời mình đi ăn trưa
 
Cả nhà ơi, tình hình là Cóc ốm rồi ... Cam, quýt, mít, dừa lên núi thăm Cóc đê ... :052::052::052:
 
Cả nhà ơi, tình hình là Cóc ốm rồi ... Cam, quýt, mít, dừa lên núi thăm Cóc đê ... :052::052::052:

Hẳn nèo mi hum nay trời mưa thía cơ chứ ...... đường lụt hết rùi thăm thía nào được đây .... xương ..... xương .....wa
 
Chuyện nì mà k nhắn tin hay gọi điện, nhắn qua đây giờ mới đọc thì trễ rùi hix (mấy hôm k có online mà)

Chị Gôn nhé! Đã hứa là lúc nào đi gọi em, thế mà lại quên hử? Làm cho em chờ dài cả cổ. Hôm nào gặp, em bặt đền. HuHu.:017:
@ Chị Cóc: CHị ốm đau thế nào? khỏi chưa? Khổ thân chị, làm em mấy hôm nay đi làm toàn bị mưa hà..:wall:
 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Em mới nhòm DS nhà mình. Tên em bị oánh sai rồi kìa :wall::wall::wall::wall:
Lão Kò mắt kèm nhèm! Ghét thế:017:
 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Em mới nhòm DS nhà mình. Tên em bị oánh sai rồi kìa :wall::wall::wall::wall:
Lão Kò mắt kèm nhèm! Ghét thế:017:
Hò hò hò, có sai thật nhở. :006:Thêm cái dấu nặng là làm cái tên " Cục sắt" trở thành " Cục gạch" nhờ :ladiesman:ladiesman Em kêu gào thảm thiết quá lại làm lão í ... hết hồn bây giờ :talk:



P/S:
1. Anh Nát cập nhật số con dế của mọi người vào danh sách đi nhá ...
2. Tên Bống già cũng sai rồi kìa :talk:
 
Sửa lần cuối:
pasc nào up lại cho em cái danh sách mí ...ngại tìm quá he he he
 
Back
Top