Bốn biển là nhà!

Đã ai được nhìn thấy áo đâu anh, lại chờ đến cuối tuần vậy.

OK, anh bận roài nè :) , nói chung thì.... anh mặc vào trông cũng đẹp chai :009:

Theo anh mọi người nên chọn size áo hơi rộng rãi với mình một tí nhé, đề phòng trường hợp xấu nhất là khi giặt thì vải bị rút lại á. :)
 
OK, anh bận roài nè :) , nói chung thì.... anh mặc vào trông cũng đẹp chai :009:

Theo anh mọi người nên chọn size áo hơi rộng rãi với mình một tí nhé, đề phòng trường hợp xấu nhất là khi giặt thì vải bị rút lại á. :)

Pác nát kinh nghiểm nhở ....

Mà seo ko thấy tên em đăng ký áo nhể ...ku Gôn đâu roài....
 
Thật tiếc là tối qua vì em Para phải hoãn.
EM xin lỗi. Hiện tại em đang có mẹt tại CB, nhưng chắc ngày mai lại gồng mình chịu đựng cái nóng hơn 40 đo xi của Thủ đô.
Báo cáo là em ở đó có hai hôm. Hôm nay nhảy lên bàn cân giảm 2 cân tươi roi rói. :rotfl: Tình hình này muốn trở lại lại người mẩu thì chắc một tuần phải rền vài ngày ở đó mất :030:
 
@Cóc: Mai ở HN alo em và Gôn đi ốc luộc
 
Híc, hôm trước mất toi mấy cái tin nhắn, có đứa nó kiêu chả thèm reply cho mình :040:

Mình nhiệt tình thế mà chả thấy réo tên mình gì cả. :wall::wall::wall:
 
@ Bống gìa: Bà già có quà nhá, gửi ở chỗ em Dương F5 nhá. Hôm í vui thật. :lily:

@ Anh Vinh: Em to còi thế thôi chứ anh đừng có vin vào đó rồi cho em die sớm nhá. Uống có mấy ngụm nhỏ xíu đó mà cũng muốn chóng mặt ròai... Híc híc híc ... :041:

@ Ku Thủm: Công nhận nhìn nó cũng giống cái sào thật ha ha ha ... Muốn ăn thì cứ ới chị, cần gì phải kiếm em nào cho tốn thêm khoản tình phí. Hí hí hí ... :030:


@ Ky: Nếu mai bà già này có mẹt thì chắc chắn sẽ ới ... Lên dây cót tinh thần đi là vừa nhá :051:

@ Cả nhà: Para này đến 99% là em có mẹt để ... phá mồi ... :062:
 
Mình nhiệt tình thế mà chả thấy réo tên mình gì cả. :wall::wall::wall:
Thì cuối cùng cũng lòi cái mẹt ra đấy thôi có thiếu đâu :rotfl::rotfl::rotfl: Cũng tại chả có số nên ko nháy được :009:
 
Thì cuối cùng cũng lòi cái mẹt ra đấy thôi có thiếu đâu :rotfl::rotfl::rotfl: Cũng tại chả có số nên ko nháy được :009:

Đau lòng quá, gọi điện cho em để hỏi số điện thoại người khác mà gọi điện cho em ra nhòm cái mẹt chị thì kêu là ko có số. (Từ ngày dùng số này em chưa thay số nào khác ah.)
 
Đau lòng quá, gọi điện cho em để hỏi số điện thoại người khác mà gọi điện cho em ra nhòm cái mẹt chị thì kêu là ko có số. (Từ ngày dùng số này em chưa thay số nào khác ah.)
Chị nhớ là có lưu, hôm í có lục danh bạ hẳn hoi mà chả hiểu nó lặn đâu mất tăm :062::062::062:
 

@ Ku Thủm: Công nhận nhìn nó cũng giống cái sào thật ha ha ha ... Muốn ăn thì cứ ới chị, cần gì phải kiếm em nào cho tốn thêm khoản tình phí. Hí hí hí ... :030:


he he he ....thèng em chị dạo này xuống phôm tý, đang tính kiếm vợ để lên cấp ...đi tán mí em người mẫu đây......he he he he
 
Đau lòng quá, gọi điện cho em để hỏi số điện thoại người khác mà gọi điện cho em ra nhòm cái mẹt chị thì kêu là ko có số. (Từ ngày dùng số này em chưa thay số nào khác ah.)

Cóc sinh 82, Great life sinh 83, Tranglethu gọi Cóc là chị, gọi Great life là em, vầy Tranglethu sinh năm nào? :wall: . Cái này còn khó hơn cả "đường lên đỉnh Olimpia".
 
Cóc sinh 82, Great life sinh 83, Tranglethu gọi Cóc là chị, gọi Great life là em, vầy Tranglethu sinh năm nào? :wall: . Cái này còn khó hơn cả "đường lên đỉnh Olimpia".

Tại vì nà có người bằng tuổi nhưng cứ muốn làm chị cơ.:030::030:
 
Cuối cùng thì trời cũng mưa, cảm ơn bà Cóc đã hắt xì hơi đúng lúc ha ha
 
Cuối cùng thì trời cũng mưa, cảm ơn bà Cóc đã hắt xì hơi đúng lúc ha ha

Này rủ nhau đi ăn kem ....oánh lẻ nhớ . Không thèm gọi cho nhau một câu ....
 
Híc, hôm trước mất toi mấy cái tin nhắn, có đứa nó kiêu chả thèm reply cho mình :040:

Chờ mãi nem chua rán mờ hổng thấy đâu tía coc ....
 
Sách - Kem - Nem Chua.
Về đến nhà thì Mưa.
Chắc tại mình kêu nóng nhìu quá, lão pà thương nên hắt xì một cái. Cả HN được nhờ :004:
 
Sách - Kem - Nem Chua.
Về đến nhà thì Mưa.
Chắc tại mình kêu nóng nhìu quá, lão pà thương nên hắt xì một cái. Cả HN được nhờ :004:

Cả HN được nhà nhưng Per tui thì chịu khổ........chiến đấu với mưa như chiến đấu với lũ lụt......Giò mới biết sức mạnh của NƯỚC là thế nào ......Mong sao trời đừng mưa nữa......
 
Cóc xin thông báo.
Vì một số lý do nên từ ngày mai Cóc không cầm điện thoại. Sau này Cóc sẽ chủ động liên lạc lại với mọi người ... Thanh củi cả nhà đã đọc thông báo này.:015:
 
Cóc xin thông báo.
Vì một số lý do nên từ ngày mai Cóc không cầm điện thoại. Sau này Cóc sẽ chủ động liên lạc lại với mọi người ... Thanh củi cả nhà đã đọc thông báo này.:015:

trốn GIAI đấy mờ :dance2:
 
Back
Top