Bốn biển là nhà!

@Thumper: Hô hào đi off mà chưa thấy " xanh " đít là sao?:wall:
Chưa có kế hoạch đi thì cũng phải đóng xiền đi chớ
@Cóc xink: Lần off nhớ mang quà CB cho em Ky ná (vác cho em cục đá cũng được, gọi là đá CB ý mà)
 
Ku thum bố trí trò chơi cho nhóm hôm đó nhé!
 
O lạ nhể...nhà mìn đi âu hít ùi...hu hu hu hu hu
 
TIn mới cập nhật....

Hà Nội, ngày....tháng.....năm 2009, trời nắng dịu, gió hiu hiu.....
Chị Coc tung tăng dạo phố...
Bỗng tia thấy 1 anh Dzai "sáng sủa"...
Chị Coc căng hết tầm nhìn để soi....
Do đó nhảy nhầm vào ổ Gà .......hic hic

Giờ đang nằm Viện C
Chiều tối này cả nhà tập trung tại trường Công Đoàn ghé thăm chị Coc nhé
Liên hệ ku Gôn nhé : 0983283889
 
Nhà mình vừa qua có em Let, giờ thì tới em Cóc bị đau phải nằm viện, mình nghĩ có lẽ nên xuất quỹ hổ trợ mỗi bạn 200k, mọi người thấy thế nào?

Xin lỗi mọi người tháng này vẫn chưa cập nhật danh sách, chắc đợi đi BMT về rồi mình sẽ làm luôn nhé. :)
 
Nhà mình vừa qua có em Let, giờ thì tới em Cóc bị đau phải nằm viện, mình nghĩ có lẽ nên xuất quỹ hổ trợ mỗi bạn 200k, mọi người thấy thế nào?

Xin lỗi mọi người tháng này vẫn chưa cập nhật danh sách, chắc đợi đi BMT về rồi mình sẽ làm luôn nhé. :)

Ờ ờ lâu lâu nghe câu hay ấy nhỉ?! Xin ghi nhận tấm lòng của Nát và cả nhà. Xin cảm ơn! vâng, xin cảm ơn!

Hihihihi mình chuẩn bị có xiền sắm đồ mới mặc rồi. May quá! Hic hic Let dạo này hoàn cảnh lắm cả nhà ạ, ốm đau chưa đầy tháng mà đã sút đến 2 cân rồi. Nay xin nhận lấy tấm lòng vàng của cả nhà, hi vọng là sẽ không làm cả nhà thất vọng. :angel:

@em Cóc: Mau chóng bình phục để còn đi sắm đồ mới với Let này. hihihi Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé!

@cả nhà: Dịp này ai đi chơi được thì hãy cố mà đi chơi cho vui vẻ nhé. Nhớ chụp hình nhiều nhiều về up lên cho Let xem với. Hic hic cái ruột làm khổ cái thân tôi giờ chả đi đâu được. hu hu hu Đi chơi về cả nhà nhớ mua quà cho Let và em Cóc với nhé. Hic hic
 
Sory cả nhà . em ko hoàn thành nhiệm vụ ..nuôi "chú heo béo" nhà mình được. Chiều nay em mới đỡ hic hic , 2 hôm nằm bẹp trên giường.....

Năm nay lại bỏ lỡ chuyến OFF với WKT hic hic 2 năm ùi hu hu hu, số em đen thiệt. cứ thi cử hoặc đi chơi xa là y như rằng lăn quay ra ốm.....

Mong năm sau sẽ tham gia đầy đủ hơn
 
Sory cả nhà . em ko hoàn thành nhiệm vụ ..nuôi "chú heo béo" nhà mình được. Chiều nay em mới đỡ hic hic , 2 hôm nằm bẹp trên giường.....

Năm nay lại bỏ lỡ chuyến OFF với WKT hic hic 2 năm ùi hu hu hu, số em đen thiệt. cứ thi cử hoặc đi chơi xa là y như rằng lăn quay ra ốm.....

Mong năm sau sẽ tham gia đầy đủ hơn

Chú bỏ anh em về hơi sớm đó. Anh và chú ngồi cùng 2 em của 1VS, khi về còn mình anh và chú Minh, vắng mất thumper làm em Hồng Tươi thành Hồng ngâm rồi.
 
Chuyến đi Offline hè này vắng mặt em COC thật buồn. Hôm nay đọc bài mới biết là em đang nằm viện. Qua diễn đàn chúc em mau bình phục và sớm gặp lại các thành viên của WKT em nhé.
 
Cảm ơn các bạn đã đăng ký tham gia BBLN. Hai bạn đều ở Bắc ninh và Hà nội vì thế chuyển tiền đóng quỹ cho bạn Tigon- ETC giúp mình nhé!:mrstraetz
Chị Bong cho em hỏi thêm, có quy định là đóng quỹ vào ngày nào không hay trong tháng đó đóng lúc nào cũng được vậy? Em có số TK của Gon rồi.
 
Chị Bong cho em hỏi thêm, có quy định là đóng quỹ vào ngày nào không hay trong tháng đó đóng lúc nào cũng được vậy? Em có số TK của Gon rồi.
Thường thì sau lần đóng quỹ tham gia đầu tiên để xác định chắc chắn mình là thành viên BBLN thì quỹ chỉ cần đóng trong tháng là được.
 
Thường thì sau lần đóng quỹ tham gia đầu tiên để xác định chắc chắn mình là thành viên BBLN thì quỹ chỉ cần đóng trong tháng là được.

Cái này em hỏi ngoài luồng nhé: Sau Offline WKT khu vực phía Bắc vừa qua, được tiếp xúc với chi Bong, em thấy chị rất gần gũi và thoải mái đấy chứ. Nhưng tại sao chị lại tự đặt cho mình cái tên là :"Bà già khó tính" vậy?
 
Cái này em hỏi ngoài luồng nhé: Sau Offline WKT khu vực phía Bắc vừa qua, được tiếp xúc với chi Bong, em thấy chị rất gần gũi và thoải mái đấy chứ. Nhưng tại sao chị lại tự đặt cho mình cái tên là :"Bà già khó tính" vậy?
Thế lúc cuối cùng thấy khó tính chưa?:015:
 
Thế lúc cuối cùng thấy khó tính chưa?:015:

Vậy thì chị chưa biết nhiều về thằng em này rồi. Em có thể chinh phục được cả những khách hàng khó tính nhất đấy. Như thế chưa được coi là khó tính đâu chị ơi!
 
Vậy thì chị chưa biết nhiều về thằng em này rồi. Em có thể chinh phục được cả những khách hàng khó tính nhất đấy. Như thế chưa được coi là khó tính đâu chị ơi!
Hic bạn nói thế thì lại cháy xi măng mất thôi! Cười cả đêm ko ngủ mất!:015:
 
Chú bỏ anh em về hơi sớm đó. Anh và chú ngồi cùng 2 em của 1VS, khi về còn mình anh và chú Minh, vắng mất thumper làm em Hồng Tươi thành Hồng ngâm rồi.

he he công nhận ngùi gần 2 em xinh xắn thiệt nà....thiệt nà....... .... .. he he he......Năm sau 2 em này vẫn đi thì chít mí em he he he
 
Nhà mình cuối tuần rồi nghe nói số lượng thành viên đi hưởng tuần trăng mật rất đông mà sao đến giờ này vẫn chưa thấy tấm ảnh nào được up lên đây nhỉ? Vẫn còn dư âm của chuyến đi sao???

Cả nhà ai đi thì up ảnh lên cho những người ngồi nhà hay nằm viện không thể đi đượng có cái mà ngắm, có cái mà chia vui cùng nhé!
 
Mình cũng đoán già đoán non là Coc bị sao đó, vì tự nhiên thay số điện thoại không cho số mới, cứ như là hoạt động cách mạng vậy, không biết có phải lý do này không. Nhiều việc quá không kịp hỏi thăm Coc, thật sơ ý!
Ai biết tin gì về Coc cho mình biết với nhé! thanks you!
 
Back
Top