Bốn biển là nhà!

Dạo này em cũng bận quá, lại đang ốm nữa chứ. Hôm nọ thấy mọi ngừoi rủ nhau đi thăm chị Cóc mà em ko đi được. Em chúc chị mau khoẻ nhé!
 
Anh Vinh & Hạnh: Chị Cóc phải mổ nằm viện gần 1 tuần và đã ra viện hôm thứ 2 vừa rồi, nhìn chị vẫn xanh và yếu lắm. Chúc chị mau hồi phục sức khoẻ, xuống núi ta làm vụ hậu Tam đảo nhé.
 
Anh Vinh & Hạnh: Chị Cóc phải mổ nằm viện gần 1 tuần và đã ra viện hôm thứ 2 vừa rồi, nhìn chị vẫn xanh và yếu lắm. Chúc chị mau hồi phục sức khoẻ, xuống núi ta làm vụ hậu Tam đảo nhé.

Thế mà chẳng ai nói để đi thăm cùng hôm Coc mổ, bây giờ Coc đã về CB rồi à? Chúc Coc mau khoẻ nhé, còn tỷ thí rượu với Lão pản chứ! mau xuống HN nhé!
 
Thế mà chẳng ai nói để đi thăm cùng hôm Coc mổ, bây giờ Coc đã về CB rồi à? Chúc Coc mau khoẻ nhé, còn tỷ thí rượu với Lão pản chứ! mau xuống HN nhé!

he he he ....chị Coc mau khỏe nhá.....

bật mí cả nhà : em tóm đuợc phích điện của Loa phóng thanh nhà mình roài he he he he he ... Chị Coc ko mún thông tin lộ ra ngoài thì mau mau húi lụ iem đê
 
Nhà mình sơ suất thật đấy. Chị Coc bị vậy mà chẳng thấy ai thông báo cả,thành thật xin lỗi chị nha.Em chúc chị mau khoẻ để còn vào diễn đàn nữa chị,vắng chị buồn lắm đó.Cố lên chị nha:015:
 
Các bác ơi sao em muốn tham gia thành viên CLB bốn biển là nhà mà chẳng thấy bác nào hồi âm cho em vậy nhỉ? Buồn qua cơ, huuuuuu
 
Thôi chết, tí em quên.Nộp tiền ở đau và cho ai vậy các bác ơi?Bác nào biết thì bảo em mọt câu nha, thank cac bác trước
Nếu bạn ở ngoài Bắc thì liên hệ với Tigon - ETC hoặc thông báo để TG liên hệ lại!
Cảm ơn bạn đã tham gia BBLN:mrstraetz
 
Báo cáo cả nhà, Naviah đang bị bệnh roài, bữa đi sét nghiệm máu bác sĩ bảo là có dấu hiệu sốt siêu vi, vấn đề là: uống toàn vitamin C cho hạ sốt, trong khi không ăn được cái gì cả, ăn vào là muốn ói ra...

Kết luận: ai có bánh trái gì thì cứ mạnh dạng mang qua thăm bệnh nhé, nho Mỹ sẽ được ưu tiên, nếu đi đường ko kịp mua gì thì cũng ko sao, cứ quy đổi ra VND rồi bỏ bao thư cũng được. :036:
 
Báo cáo cả nhà, Naviah đang bị bệnh roài, bữa đi sét nghiệm máu bác sĩ bảo là có dấu hiệu sốt siêu vi, vấn đề là: uống toàn vitamin C cho hạ sốt, trong khi không ăn được cái gì cả, ăn vào là muốn ói ra...

Kết luận: ai có bánh trái gì thì cứ mạnh dạng mang qua thăm bệnh nhé, nho Mỹ sẽ được ưu tiên, nếu đi đường ko kịp mua gì thì cũng ko sao, cứ quy đổi ra VND rồi bỏ bao thư cũng được. :036:

Khổ thân bác, thôi chịu khó tẩm bổ cho mau khoẻ.
Nho Mỹ bây giờ nhiều chất bảo quản, ăn sẽ ko tốt, thôi thì cứ rau quả sạch, ăn cho lành. hìhì.
 
Keng keng :drummer: sang tháng 7 rồi cả nhả ơi.
Em thông báo tình hình tháng này nhà mình có 1 cái sinh nhật ah theo :deal: cập nhật đến tháng 5.

Đó là: Tranglethu he he he xấu hổ quá.
Để cho tiện và cũng ko phụ lòng của cả nhà, em xin nhận quà từ giờ đến cuối tháng anh chị nào có quà em xin nhận quà, anh chị nào ở xa ko gửi quà được thì gửi xiền em xin nhận hết ah.

:mrstraetz cả nhà.
 
Báo cáo cả nhà, Naviah đang bị bệnh roài, bữa đi sét nghiệm máu bác sĩ bảo là có dấu hiệu sốt siêu vi, vấn đề là: uống toàn vitamin C cho hạ sốt, trong khi không ăn được cái gì cả, ăn vào là muốn ói ra...

Kết luận: ai có bánh trái gì thì cứ mạnh dạng mang qua thăm bệnh nhé, nho Mỹ sẽ được ưu tiên, nếu đi đường ko kịp mua gì thì cũng ko sao, cứ quy đổi ra VND rồi bỏ bao thư cũng được. :036:

Bệnh tình thế nào rồi Cò ơiiiiiiiii?? Nghe người già bảo triệu chứng ăn vào muốn ói ra là là phải đi Từ Dũ khám ngay để còn biết đường mà dưỡng chứ để tình trạng này kéo dài là không ổn đâu àh. hí hí tiền viện phí thì cứ xuất quỹ ra xài thoải mái đi hén.

@ Chị Bống già: Gọi chị mãi không được. Nhận được tin liên hệ em Let gấp nhé.

@ Cả nhà: Áo BB mặc thế nào rồi? Không thấy ai hồi âm gì nhờ? Thế này thì khi nào mới thu lại được xiền làm ao đây hả giời
 
Hôm nay có người gọi điện ... mách lẻo em mới biết mình đang bị réo ầm ĩ ở đây ... Thôi thì gắng lê lết lên mạng vào chào các bác, các anh, các chị, các em và ... các cháu một câu không thì mọi người lại tưởng em đã ... xanh cỏ thì tội Cóc em lắm ... :026:

@ Cả nhà: Em đã " khẻo " hơn rồi ... Giờ mà ai gây sự với em là em ... hát lại cho nge được rồi :036:

@ Anh Vinh: Em vẫn dùng số máy đó anh ạ ... ANh cứ chuẩn bị tinh thần ... đọ bát với em đi nhá :angel:

@ Ky + Gôn : Kem Tràng tiền ngon nhờ, hẹn bữa nào lại Sách + kem + nem chua rán nhá ( Khổ thân tôi, cái tật ham ăn ham chơi chả bỏ được :angel:) ( Là lá la thế là có đứa đã phải công nhận là Cóc xinh :036:)

@ Ku Thủm: Bị té hố ga mà nằm viên C ặc ặc ặc ... :wall: Mà ku có gì muốn ... tống tiền bà bà này thế :025:

@ Lét: Lét ác như ma. Em có đi cũng chả thèm di chúc lại cho lét cái gì đâu nhá, ngồi đó mà mơ :025:

@ Anh Tỉnh: Chào mừng anh đến với Nhà Biển. Anh cứ chuẩn bị tinh thần để em ... bắt nạt nhá :angel:

Một lần nữa cám ơn cả nhà đã nhớ đến em. Chỉ tiếc là không đi off cùng mọi người được ( hu hu hu ... chủ yếu là tiếc cái áo được tặng do Bống già nộp tiền sớm :026:)
 
Sửa lần cuối:
Chúc mừng em đã lành bệnh và trở lại với nhà biển nói riêng và WKT nói chung. Hôm nào có điều kiện ra HN để chờ em bắt nạt đó. I am ready, are you ok?
 
Chúc mừng chị đã quay trở lại diễn đàn.Chị mới vắng bõng vậy mà cả nhà ta đã nhốn nhác cả lên rồi,chị là người hạnh phúc đấy vì đc cả nhà quan tâm hiiiiiiiiiii.
 
Các bác ơi sao em muốn tham gia thành viên CLB bốn biển là nhà mà chẳng thấy bác nào hồi âm cho em vậy nhỉ? Buồn qua cơ, huuuuuu


Hải phòng hả em.... Cứ gặp anh nè he he he he ...


Nếu bạn là boyở ngoài Bắc thì liên hệ với Tigon - ETC, còn bạn là Girl, liên hệ Thumper nhá (ko phân biệt Bắc Nam, miễn là bạn ở trên Trái đất là oki) hoặc thông báo để TG liên hệ lại!
Cảm ơn bạn đã tham gia BBLN:mrstraetz


Chị già nhá , mem mới ( nhất là girl thì để em nhá ):angel: he he


@ Chị Coc béo : Sự trở lại ......của Loa Phóng thanh có khác ......:dance2:
 
À lố à lồ ....loa phóng thanh coc đã trờ lại rùi chúc mừng chúc mừng nha .... thấy vìa rùi mà im hơi ..... lại tưởng hehehehe ..... may quá ... thìa nào mấy hum nay Hà Lội có mữa chứ ....
 
Hóa ra là Cóc đã hạ giới rồi cơ àh. Hèn gì lúc chiều đang ngồi làm việc mà nghe đứa nào nó réo. Không nghĩ là cô Cóc nhà ta đã phát loa. hehe chúc mừng em đã khỏe lại. Giữ gìn sức khỏe em Cóc nhé!

Mà răng em Cóc nằm viện được em Gôn, em Ky đưa đi nhà sách, cho ăn kem Tràng Tiền và cả nem bà già nữa. Rứa mình nằm viện chả được cái chi nhờ?! Đời thật bất công quá! :wall:
 
Thế hoá ra Coc ở HN à, mổ xẻ gì đấy, hay là phẫu thuật thẩm mỹ nhỉ?
 
Nghe mọi người giới thiệu nhiều về em COC quá. Tiếc là chưa một lần gặp mặt để diện kiến. Sao mọi người lại đặt cho em cái biệt danh là LOA PHÓNG THANH vậy COC?
 
Keng keng :drummer: sang tháng 7 rồi cả nhả ơi.
Em thông báo tình hình tháng này nhà mình có 1 cái sinh nhật ah theo :deal: cập nhật đến tháng 5.

Đó là: Tranglethu he he he xấu hổ quá.
Để cho tiện và cũng ko phụ lòng của cả nhà, em xin nhận quà từ giờ đến cuối tháng anh chị nào có quà em xin nhận quà, anh chị nào ở xa ko gửi quà được thì gửi xiền em xin nhận hết ah.

:mrstraetz cả nhà.

Người đâu mà xấu tính. Tình hình là lên kế hoạch chiêu đãi bà con đi chứ nhỉ? Em lúc nào cũng có mẹt đc, hehe.
 
Back
Top