Bốn biển là nhà!

Câu trả lời ở phía dưới ... :004:



Lúc nào cũng quắn ạ .... :dance2::dance2::dance2:

:wall::wall::wall::wall:Dã bảo là đêm tắt điện thoại. Cứ nhắn thế thì chỉ có mừ ấm ức thôi nhé! He he! :1luvu:
 
:wall::wall::wall::wall:Dã bảo là đêm tắt điện thoại. Cứ nhắn thế thì chỉ có mừ ấm ức thôi nhé! He he! :1luvu:
Hí hí, định lôi dậy cho nghe hát đấy, nhưng thấy ỉm ru bà rù là biết thăng roài, ai thèm ấm ức mà vội mừng ... Hé hé ... :dance2::dance2::dance2:
 
Cuối tuần mè không được đi chơi. Buồn! Bực! hực hực
 
Sắp hết tháng 1 rồi đấy cả nhà. Không biết mọi người bận quá hay sao mà khi PM bằng YM thì trả lời là vẫn tham gia nhưng không thấy vào để xác nhận ... Mau mau nhé cả nhà ... :1luvu:

Chúc cả nhà tuần mới làm việc hiệu quả, cày cho tốt để Tết này rủng rỉnh tí tèn đi lì xì con nít nhá ( Cho Cóc đăng ký 1 chân nhận Lì XÌ ạ .... :yo yo (53):)
 
Sắp hết tháng 1 rồi đấy cả nhà. Không biết mọi người bận quá hay sao mà khi PM bằng YM thì trả lời là vẫn tham gia nhưng không thấy vào để xác nhận ... Mau mau nhé cả nhà ... :1luvu:

Chúc cả nhà tuần mới làm việc hiệu quả, cày cho tốt để Tết này rủng rỉnh tí tèn đi lì xì con nít nhá ( Cho Cóc đăng ký 1 chân nhận Lì XÌ ạ .... :yo yo (53):)

Em định để đến 31 mới vào xác nhận nhưng chả biết đến hôm đấy có đc online nữa ko, có thông báo của chị em vào xác nhận luôn.(Em cũng đăng ký 1 chân nhận lì xì)
 
Em định để đến 31 mới vào xác nhận nhưng chả biết đến hôm đấy có đc online nữa ko, có thông báo của chị em vào xác nhận luôn.(Em cũng đăng ký 1 chân nhận lì xì)

Mẹ con nhà này có khoẻ ko thía!
 
Sắp hết tháng 1 rồi đấy cả nhà. Không biết mọi người bận quá hay sao mà khi PM bằng YM thì trả lời là vẫn tham gia nhưng không thấy vào để xác nhận ... Mau mau nhé cả nhà ... :1luvu:

Chúc cả nhà tuần mới làm việc hiệu quả, cày cho tốt để Tết này rủng rỉnh tí tèn đi lì xì con nít nhá ( Cho Cóc đăng ký 1 chân nhận Lì XÌ ạ .... :yo yo (53):)

Có lẽ bà con đang bận... :demtien: rầu nên em Cóc tranh thủ vận động hành lang nhiều vào...

Một tuần mới an lành nhé cả nhà!
 
Mẹ con nhà này có khoẻ ko thía!

Báo cáo bác trộm vía mẹ con cháu vẫn khoẻ, mõi tội cả mẹ và con đều còi thôi :yo yo (57)::yo yo (57)::yo yo (57):
 
Báo cáo bác trộm vía mẹ con cháu vẫn khoẻ, mõi tội cả mẹ và con đều còi thôi :yo yo (57)::yo yo (57)::yo yo (57):

Chỉ cần khoẻ thôi ko cần mập. Bởi vốn dĩ cả bố và mẹ đều còi rồi mà. Nhanh nhanh hè cả nhà đi off nhá!:015:
 
Không biết nói gì, vào nhà
oanhrang.gif
xong rồi
trangdiem.gif
tí rồi ...
tungtang-1.gif
.... .............
 
Báo cáo với cả nhà là... cuộc họp tổng kết cuối năm của nhà biển chúng ta vào trưa nay đã bất thành vì những lý do xyz gì gì đó của thành viên nhà biển chúng ta. Theo như những thông tin ghi lại từ phòng hợp kín thì... người xuất hiện đầu tiên trong cuộc họp là chủ tọa Nát vào đúng 12h mấy giây gì gì đấy, sau vài phút là chị Bống già nhà ta, và cũng sau gần 15p thì em Gôn xuất hiện và... tiếp nối cái 15p của em Gôn là... Let :yo yo (28): và tất nhiên là... lúc này chủ tọa đã bỏ ra ngoài... măm măm rồi, còn chị Bống thì chắc đang... :yo yo (23): nên không khí trong phòng hợp rất yên ắng với vài lời thỏ thẻ nhát gừng của đôi bạn trẻ là Gôn và Let :yo yo (11):

Ơ mà túm lại... cái loa phóng thanh của nhà mình hôm nay bị ốm đau sứt mẻ thế nào mà chả thấy ló cái mẹt lên làm phòng họp hôm nay im phăng phắt. trong đó có lỗi ba chóp ba nháng của mìn.... nhầm thành 12h30 ke ke

He he hôm nay cả nhà bận thì thứ sáu tuần sau chúng ta họp lại hỉ?

Thương chúc cả nhà có những ngày cuối tuần vui vẻ, thoải mái và... ấm áp!
 
Sorry . Tại là trưa nay tớ mới đang lắp net. Lắp vội để họp nhưng lắp xong mải làm thủ tục nên ko buôn dưa lê đc. Hì hì
 
Họp hành mà ko rủ rê tớ vào khuấy động phong trào cho nó xôm thế hỷ?
Tình hình tết nay nay Bốn Biển có thưởng tết cho tớ ko hẹ :lol:
 
Thứ 6, đề nghị bác nào họp được thì báo lại luôn nhé. PM cho anh naviah trước 5h chiều ngày thứ 5.

Chúc cả nhà tuần mới tốt lành

Thân,
 
Ơ mà túm lại... cái loa phóng thanh của nhà mình hôm nay bị ốm đau sứt mẻ thế nào mà chả thấy ló cái mẹt lên làm phòng họp hôm nay im phăng phắt
Sắp die rồi ........................ :yo yo (44)::yo yo (44)::yo yo (44):
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
 
Thứ 6 này sẽ cố gắng lết đi họp :dance2::dance2::dance2: ... ( Chủ tịch nhớ có phong bì cho những ngnòi có mặt nhá ...:004:)
 
Em Cóc trước ngày họp có báo với mình là bị bệnh rồi, nên mình không có ý kiến gì về sự vắng mặt của em ấy, riêng các bạn còn lại, mình có suy nghĩ như sau:

1- Nếu các bạn cho là việc họp online 1 lần/tháng là ko cần thiết thì vui lòng góp ý ngay tại topic "Thông báo" như mình đã nêu ở đó, nếu các bạn không có ý kiến gì, thì xem như các bạn chấp nhận, thế mà tại sao vẫn ko thấy ai? Nếu các bạn có ý kiến gì, vui lòng góp ý thẳng thắn ở ngoài đó, trên cơ sở xây dựng, chúng ta đều muốn tốt hơn cho nhóm thôi. Mình rất trân trọng những ý kiến đóng góp của các bạn.

2- Mình đã nhắn tin rõ ràng là 12h, mà các bạn 12h30 mới online, thời gian buổi trưa là rất quý giá với mọi người, nào là ăn trưa, rồi còn tranh thủ nghỉ trưa để còn làm việc tiếp, các bạn không quý trọng thời gian của người khác như thế, mình thật cũng không biết phải nói gì.

Mình xin lỗi nếu có lỡ lời, làm các bạn buồn, nhưng đó là những suy nghĩ từ đáy lòng mình.

Thật lòng, dạo này mình cũng đã ít vào topic này hơn lúc trước rồi...
 
Em Cóc trước ngày họp có báo với mình là bị bệnh rồi, nên mình không có ý kiến gì về sự vắng mặt của em ấy, riêng các bạn còn lại, mình có suy nghĩ như sau:

1- Nếu các bạn cho là việc họp online 1 lần/tháng là ko cần thiết thì vui lòng góp ý ngay tại topic "Thông báo" như mình đã nêu ở đó, nếu các bạn không có ý kiến gì, thì xem như các bạn chấp nhận, thế mà tại sao vẫn ko thấy ai? Nếu các bạn có ý kiến gì, vui lòng góp ý thẳng thắn ở ngoài đó, trên cơ sở xây dựng, chúng ta đều muốn tốt hơn cho nhóm thôi. Mình rất trân trọng những ý kiến đóng góp của các bạn.

2- Mình đã nhắn tin rõ ràng là 12h, mà các bạn 12h30 mới online, thời gian buổi trưa là rất quý giá với mọi người, nào là ăn trưa, rồi còn tranh thủ nghỉ trưa để còn làm việc tiếp, các bạn không quý trọng thời gian của người khác như thế, mình thật cũng không biết phải nói gì.

Mình xin lỗi nếu có lỡ lời, làm các bạn buồn, nhưng đó là những suy nghĩ từ đáy lòng mình.

Thật lòng, dạo này mình cũng đã ít vào topic này hơn lúc trước rồi...

Lại có người làm cho bạn naviah buồn rồi. Hi hì! Chắc là mới nên các bạn ấy chưa quen mà. Rồi từ từ đâu sẽ có đó!
 
Back
Top