Tình yêu của Webketoan

  • Thread starter luonlaso7
  • Ngày gửi
L

luonlaso7

Guest
9/7/08
1
0
0
41
hanoi city
Người vừa trở lại!!!!

:007:Có những người bạn ta chưa bao giờ gặp mặt, nhưng đôi khi lại thân thiết, gần gũi đến kì lạ... Đó là những người bạn tôi có được từ thế giới online... "online là ảo, nhưng tình cảm của những người online dành cho nhau là thật.." - dản dị, không cầu kì, không sợ khoảng cách của không gian và thời gian...

.... Nhìn lại quá khứ, bước chân của thời gian cứ đều đều trên con đường đời! Có thể đối với ai đó, nó trôi qua rất chậm, có thể bình thường, nhưng cũng có thể rất nhanh...

Mới đây,nick name của tôi đã tồn tại được gần 2 năm trong thế giới online(WKT). Do phải giải quyết quá nhiều vấn đề trong cuộc sống, tôi đã để nick name ngủ say một giấc dài nơi ngỏ hẻm nào đó của thế giới Wenketoan! Thế nhưng, khi mùa hè vừa tới, một trong những điều mà tôi đã nghĩ đến là: Mùa hè trong webketoan năm nay ra sao nhỉ? Tôi còn nhớ rất rõ hương vị đi biển và vui chơi của mùa hè năm trước, các men ở WKT xúng xính trong những bộ quần áo đi biển rất dễ thương... Thầm nhớ lại rồi tự mỉm cười, có lẽ chẳng ai biết tôi đang nghĩ gì về một thế giới mà người ta cho là ảo!?...

Đến mùa hè, tôi log nick name Luonlaso7 vào. Vẫn những người cũ, những men mới với lòng nhiệt huyết, những câu nói đáng yêu, những bài viết sang trọng và cả những câu thơ kì diệu.... Không giống ngày xưa, tôi chẳng vào nick name để tìm hiểu những cái mới nữa, tôi đi dạo một vòng để hưởng cái không khí mùa hè offline của webketoan năm nay. Rất vui vì tôi gặp lại được những cố nhân. Họ vẫn nhớ đến tôi và tình cảm họ dành cho tôi vẫn như ngày nào...Trong cuộc sống thật này, người đối với người và tình bạn đối với nhau chưa chắc đã ấm áp như thế!

Tôi mím môi vì vui sướng, vì hạnh phúc khi trong một thế giới thứ hai khác, tôi có được tình cảm như thế ở mọi người. Thật ra, tôi cũng không khỏi bồn chồn, khó chịu ở những ngày đầu tham gia webketoan. Cuộc sống thì lại hối hả, tất bật, thế rồi tôi lại bị dòng xoáy đó cuốn vào, nhưng trái tim tôi luôn có một phần dành cho ngôi nhà nhỏ webketoan của tôi, ở đó có những ngườibạn rất tốt! Bây giờ, tôi đã biết ngoài sự hấp dẫn của môt trang web trực tuyến thú vị, một điều quan trọng hơn mà tôi luôn luyến lưu ở nơi đó chính là do những con người trong thế giới ấy đã giữ tôi lại, trong tôi và họ luôn có nhau! Chỉ là một sự gián đoạn tạm thời, rồi tôi sẽ quay về với thế giới ấy…

Người quay trở lại.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều