Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013
Đi thi về cũng lắm tâm trạng, dồn nén bấy lâu nay rồi nhưng hôm trước mấy bạn các cụm khác vẫn đang thi nên không muốn lên forum léo nhéo làm các bạn mất tinh thần. Mình làm bài các môn tạm ổn, làm được đúng theo những gì có trong tài liệu mà mình ôn gần 2 tháng, cơ hội đậu cũng không biết sao mà lần. Ngày vào làm thủ tục ở cụm 3, mới bỏ xe ở nhà xe trường Kinh Tế đã có một cơ số cò phao mời gọi đon đả. Vì đã lên tinh thần là không mang tài liệu vào phòng thi (từ lúc đi học đến giờ chưa biết dùng phao ngang dọc thế nào) nên khi vào phòng thi thấy mình hì hục làm, còn người ta hì hục chép thì kể cũng uất ức thật. Môn nghiệp vụ ngành đề dài nên mình hăm hở làm nhưng vẫn không kịp làm ý cuối của câu 2 phần BHYT, cũng không để ý thấy mọi người xung quanh làm gì, chỉ biết hôm đó trong phòng không có ai bị lập biên bản. Có hiện tượng các bạn thí sinh đua nhau xin vào WC để xem lại tài liệu, vì trong phòng không xem được. Môn trắc nghiệm nghiệp vụ cũng gặp phải 2 câu có hiện tượng đề nhầm lẫn dẫn đến phải chọn nhiều đáp án như các bạn đã nêu ở trên, khá là ức chế. Sáng hôm thi môn QLNN, có lẽ vì là môn khó học nên thấy các thí sinh đem tài liệu theo quá nhiều, các bạn đem tài liệu ra chép nhiều nhưng bị các thầy cô giám thị trong phòng mình tịch thu hết, chủ yếu là trao đổi với nhau về câu trả lời, màn xin vào WC xem tài liệu do hôm qua quá nổi cộm, có người tố cáo với hội đồng coi thi nên hôm thi QLNN, giám thị hành lang rất chú ý mấy khu vực này, nghe đâu khi vào và khi ra WC còn bị lục túi quần túi áo xem có mang tài liệu không.
Về quê, hàng xóm nghe tin mình đi thi viên chức cũng xôn xao qua hỏi có làm bài được không, chưa kịp trả lời đã bị một gáo nước thế này "Nghe tin cháu nó đi thi tôi là hàng xóm đâu dám ý kiến gì nhưng nói nhỏ cho cháu biết chứ đi thi làm gì, vừa mất công, mất sức, có bác trên Tỉnh đã gửi gắm đứa cháu ở vị trí mà con thi rồi, chỗ quen biết mà cũng đi hết 85 triệu đấy cháu ạ". Đấy, nghe phong phanh thế, ừ mà có cảm tưởng cứ nhắc đến thi công chức, viên chức là người Việt Nam nghĩ ngay đến "tiền" "quyền" "quan hệ" "chạy chọt" "COCC" rồi "đã sắp sẵn đâu vào đấy" rồi "hợp thức hóa". Lâu dần nó thành một nếp nghĩ, mà cái này là chính những người lớn, những người đi trước tiêm nhiễm vào đầu lớp trẻ. Mình biết một số bạn bè mình vì những câu nói, vì những ấn tượng này mà không thử sức với những kỳ thi viên chức công chức (dù biết rằng nếu kỳ thi thật sự nghiêm túc, với năng lực đó, các bạn sẽ đỗ). Mình cũng có một số bạn bè, dân đen theo đúng nghĩa dân đen, đi thi và đã đỗ vào BHXH, Thuế ở thành phố bằng chính năng lực của mình. Có vẻ như càng ngày mọi người càng ít tin vào sự công bằng và minh bạch của những kỳ thi này. Mình rất hy vọng vào kết quả kỳ thi này, nếu không đậu sẽ buồn một chút, coi như là một trải nghiệm, biết đâu rớt, cuộc đời của mình rẽ sang một hướng tốt hơn thì sao. Còn trong trường hợp đậu? Mình xin kết thúc comment này cũng bằng câu nói của vị hàng xóm khả kính mà mình nêu ở trên "Cháu chỉ đậu khi cháu có GỐC to hơn đứa kia và chạy nhiều tiền hơn". Thế đấy, cho dù có bằng thực lực thi đậu vào những cơ quan nhà nước, chúng ta vẫn nghiễm nhiên được xếp vào hàng COCC, có của, có tiền, có gốc có cội lớn gửi gắm :wall:. Mà thôi, miệng lưỡi thiên hạ, nghĩ nhiều mà làm gì, chẳng ai sống thay được cuộc đời của chúng ta.