M
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013
Người yêu mình người miền Trung, mình người miền Bắc, đều là tình yêu đầu cả. Ở quê anh ấy xin việc khó nên mình chỉ còn nước thi CC/VC để về quê anh. Mình chờ anh suốt mấy năm không bao giờ có ý từ bỏ! Anh vừa học xong, về quê vào làm Nhà nước luôn là bắt đầu vớ vẩn! Nào là Người nhà anh không thích gái Bắc! Ở nhà anh thi khó lắm, mà em phải vào làm Nhà nước cha mẹ mới đồng ý.... Bla bla bla.... Rồi có người yêu trong ấy lúc nào mình chẳng biết.......
Hz, thôi kệ. Tình hình là vẫn chúc anh hạnh phúc. Dù gì 5 năm yêu nhau cũng chẳng là gì với quãng thời gian 5, 6 chục năm tới anh sống với vợ anh :004:
Mình k thích trai bắc, vì bị ng ta dối 1 lần rồi. Híc. Nhưng con gái bắc thì tuyệt. Trừ mấy ẻm mình ghét ra. kekeke. Bạn vô tư quá nhỉ. Mình thì lo lắm. Chả biết sao chứ thầy đường tình của Đinh Mão vất vả quá. Mình cũng đau khổ nhiều mà riết k quen cho đc. hjjj

