Tình hình này chắc ko hi vong đậu nữa rồi. cũng chán thật vừa rồi thuế phản ánh tình trạng tiêu cực rất quyết liệt tưởng BHXH rút kinh nghiệm ai dè còn tiêu cực hơn cả thuế nữa. chán...chán..
Xem tuổi thì "anh" này ít tuổi hơn ms uyen roài :004:
Bạn ni nha. Răng k nói ng kia mà nói tui rứa.
oh, mình làm ở gia lai, hồi đó tính điểm chuyên ngành và quản lý nhà nước mình được 253điểm, tin học của mình được 7đ ^^Banj đang làm ở đâu vậy bạn? Hồi đó bạn được bao nhiêu điểm ?
Sao có bạn nói có cụm tphcm chấm rồi mà, mong là sớm có kết quả, công việc hiện tại đang lay lắt, hic
oh, mình làm ở gia lai, hồi đó tính điểm chuyên ngành và quản lý nhà nước mình được 253điểm, tin học của mình được 7đ ^^
Hồi thi xong bạn có hi vọng nhiều không bạn? Chia sẻ cảm nghĩ cho mọi người cùng biết đi bạn.
hì, hi vọng thì cũng có chứ, ai đi thi mà chẳng mong mình đậu, nhưng mà tinh thần thoải mái lắm, trước đi thi xong cũng giống mấy bạn vậy á, cũng hồi hộp lo lắng, vì vậy mình khuyên mấy bạn đừng như vậy, cứ thoải mái, cứ xem chỗ nào có tuyển nộp hồ sơ tiếp, chứ đừng ngồi chờ kết quả như vậy thì tâm trạng sẽ lo nhiều hơn. Mà mình nói trước mình đi thi cũng nhờ hên thôi may mắn 1 tí nên mới đậu đó chứ ^^
Hix, vị trí của mình là 1 chọi 52, mặc dù rất tự tin vào bài thi nhưng trong 52 người này thiếu gì người giỏi với cả siêu sao mọi người nhỉ, nghĩ mà nản quá( :044:
nghe phòng tccb bhxhtp.hcm nói tháng 10 hay cuối tháng 10 đi làm đó bạn.
thực ra thì ở đâu cũng bất công mà.tình hình nè,thì thi thố mất công bằng quá nếu lấy theo huyện, con ông cháu cha, chúng nó 1-3 là cùng trong khi dân đen chúng mình 1-18 ,25... Hoặc hơn, thì lấy đâu ra người tài mà phục vụ, kỳ thi nè thiết nghĩ chúng mình nên đề nghị bhxh vn lấy theo tỉnh.
Nghĩa là lấy từ cao xuống thấp, thì sẽ ko có chuyện xót người tài. Chuyện găm chỉ tiêu, chuyện lòng vòng lừa thí sinh đến phót 89
nhưng mà, chắc đó là giấc mơ xa vời, trong khi thực tế thế này,
cái kiểu lấy theo như bhxh vn thế này, đúng là vô cùng bất công!!!!!!!!!!!!!!
tÌNH hÌNH NÈ,THÌ THI THỐ MẤT CÔNG BẰNG QUÁ NẾU LẤY THEO HUYỆN, CON ÔNG CHÁU CHA, CHÚNG NÓ 1-3 LÀ CÙNG TRONG KHI DÂN ĐEN CHÚNG MÌNH 1-18 ,25... HOẶC HƠN, THÌ LẤY ĐÂU RA NGƯỜI TÀI MÀ PHỤC VỤ, KỲ THI NÈ THIẾT NGHĨ CHÚNG MÌNH NÊN ĐỀ NGHỊ BHXH VN LẤY THEO TỈNH.
NGHĨA LÀ LẤY TỪ CAO XUỐNG THẤP, THÌ SẼ KO CÓ CHUYỆN XÓT NGƯỜI TÀI. CHUYỆN GĂM CHỈ TIÊU, CHUYỆN LÒNG VÒNG LỪA THÍ SINH ĐẾN PHÓT 89
NHƯNG MÀ, CHẮC ĐÓ LÀ GIẤC MƠ XA VỜI, TRONG KHI THỰC TẾ THẾ NÀY,
CÁI KIỂU LẤY THEO NHƯ BHXH VN THẾ NÀY, ĐÚNG LÀ VÔ CÙNG BẤT CÔNG!!!!!!!!!!!!!!
thực ra thì ở đâu cũng bất công mà.
Vốn dĩ cuộc sống là không công bằng.
Nếu ta có cơ hội để được ưu tiên thì ta cũng làm mà
còn không có cơ hội thì kêu. 004
hê lô. đầu bạc đấy hả ????:030:
Tỷ lệ chọi lấy ở đâu ra v b, ngồi tính tay hả?Chỗ mình 1/82 mà 1 đống hợp đồng đây![]()
Tỷ lệ chọi có đấy bạn. Trên trang web BHXH Hà Nội!Tỷ lệ chọi lấy ở đâu ra v b, ngồi tính tay hả?
Mình thì k viết điều. mà viêt nội dung luôn. K biết răng các bác ơi?Các bạn cho mình hỏi mình làm môn nghiệp vụ viết câu trong điều mình không đánh số mà gạch đầu dòng không biết có bị trừ điểm không ?