uhm.hạnh phúc nhiều lúc thật là xa xỉ.mình mới nghie việc ở công ty rùi.quay sang một hướng khác.ai cũng bảo điên.bây giờ thì cũng nhàn rồi.lương cũng ổn rồi chẳng thua kém bảo hiểm đâu.nghĩ tới lương thì tiếc tiếc một chút chứ nghĩ tới những vấn đề khác thì thôi nghỉ cho khoẻ.ai cũng bảo điên,có lẽ mình đang điên thật.quay ngoắt sang một hướng và bắt đầu lại.nhưng mình vẫn lựa chọn như thế.phải nạp năng lượng thui.và đi thẳng về phía trước thuiCả mấy nghìn người ngóng điểm thi đấy chứ! ôi đợi chờ không biết có hạnh phúc không đây!
uhm.hạnh phúc nhiều lúc thật là xa xỉ.mình mới nghie việc ở công ty rùi.quay sang một hướng khác.ai cũng bảo điên.bây giờ thì cũng nhàn rồi.lương cũng ổn rồi chẳng thua kém bảo hiểm đâu.nghĩ tới lương thì tiếc tiếc một chút chứ nghĩ tới những vấn đề khác thì thôi nghỉ cho khoẻ.ai cũng bảo điên,có lẽ mình đang điên thật.quay ngoắt sang một hướng và bắt đầu lại.nhưng mình vẫn lựa chọn như thế.phải nạp năng lượng thui.và đi thẳng về phía trước thui
ngày xưa mình làm công nhân.vì nộp hồ sơ vào họ bảo đủ rùi.rồi có đợt thi.thi đậu.rồi đi học.rồi về làm.té ra là về làm trái nghành.ừ trái nghành cũng chẳng sao nghĩ vậy.rùi cố gẳng theo đuổi học hỏi mầy mò rồi cũng biết chút chút .lúc đầu đi học thì cônng ty trả lưong cơ bản thôi.sau đi làm thì lương cũng khá, ít cũng được 4 củ nhiều thì theo doanh thu.mà bây giờ doanh thu chỉ có tăng chứ không có giảm.nhưng nhiều vấn đề lắm.cũng tính cố làm.hc thêm chuyên ngàh thực tế của mình,có kinh nghiệm rùi tính sau.nhưng không cố nổi.lại làm trái nghành 180 độ.nên nghỉ.ai cũng bảo điên.ừ điên.mình đang điên đây.cái gì cũng làm đau hết đầu luôn.tình cảm công việc.stress không chịu nổi.thế nhưng vẫn cứ phải cố .không làm cái này thì phải làm cái khác.Chia sẻ với bạn, mình cũng làm ở chỗ mới này được nửa năm rồi, mang tiếng làm văn phòng mà làm việc suốt từ 7h30 AM đến 7h00 PM mới mò mặt về nhà, trên giấy tờ thì làm từ 7h30 AM đến 5h30 PM. Chủ nhật cũng không được nghỉ làm nếu có hàng gấp, lương 1 tháng trước đây là 2.8tr bất kể làm ít làm nhiều, làm 6 tháng không có 1 tờ hợp đồng lao động, chế độ BHXH,BHYT hay BHTN đều không có vậy mà bây giờ đến văn phòng cũng phải ăn theo năng suất trung bình của toàn bộ nhà máy nên đang hết sức chán nản. Môi trường làm việc thì vì là công ty tư nhân, lại là công ty gia đình nên rất là phức tạp, những người làm được việc không biết xu nịnh bà kế toán trưởng thì bị bà rêu rao nói xấu với sếp; hội không có trình độ nhưng có năng khiếu ăn nhậu, hát hò, xu nịnh thì lên lương đều đều, công việc thì đùn xuống cho mấy đứa nhân viên thấp cổ bé họng. Tớ cũng muốn nghỉ làm rất rất lâu rồi nhưng vì người thân nên cũng cắn răng mà làm nhưng càng lúc càng thấy ức chế. Cả gia đình nói đã cố được thì cố cho ra Tết luôn, chứ bây giờ mà nghỉ thì cũng đã cuối năm rồi, công nhân thì người ta tuyển nhiều chứ làm văn phòng thì cũng chả có mấy nơi. Buồn không biết bao nhiêu mà kể xiết, haizz.
hi.mình thì không mơ thấy gì cả.mà khả năng đoán trước là tiếng anh......mấp mói.hihi.chưa bao giờ mình được học từ đầu cả.lại lười học ngoại ngữ.cứ học chắp vá hết tiếng này tới tiếng khác.cũng cố học tiếng anh lắm rùi đấy.có năm thi công chức thì qua tiếng anh nhưng điểm môn khác lại không bằng người ta.mình cứ nghĩ là thi nhiều ngữ pháp nên học ngữ pháp.đêm qua mơ thấy mình bị trượt BHXH, bị môn anh văn 47
điềm báo rồi các bác ạ
về quê hơn 3 năm rồi mà chẳng tìm được công việc ổn định ..................:wall:
đêm qua mơ thấy mình bị trượt BHXH, bị môn anh văn 47
điềm báo rồi các bác ạ
về quê hơn 3 năm rồi mà chẳng tìm được công việc ổn định ..................:wall:
Bó tay, thông tin công chức thái bình chứ đâu phải viên chức BHXH, xem lịch thi trên trang đó công bố đâu có giống bên BHXH đâu mà lịch công bố kết quả biết sẽ giống vậy chứ
anh văn tớ học không tốt.qlnn năm nay tớ hơi hơi trúng tủ.3tờ.hii.làm xong thì hết giờ.Bạn này giống mình thế, cơ mà sau hôm đi thi về khoảng 2 tuần mình mơ thấy tất cả các môn đều cao điểm còn QLNN thì không đủ điểm, tỉnh dậy toát cả mồ hôi, mà theo như mình biết thì môn QLNN người ta sẽ chấm chặt lắm ạ, bạn mình thi năm 2011 về bảo thế. Haizz, điềm báo chẳng lành.
Có tớ đây, đang thất nghiệp mà, hóng tối ngày, vô còn nhiều hơn vô face nữa,hì
B thi cụm mấy mà làm qlnn được những 3 tờ lận vậy. Tớ cụm 1 nhưng làm được sang tờ thứ 2 1 chút thôi tại cái đề cụm 1 cũng ko quá dài
kakakamiềng thì mong trang bhxhvn có phần bình luận chém cho đã. kakaka
Qlnn cụm 1 mà bạn được 3 tờ là siêu đó. kể cả chép theo đáp án. Cũng chỉ 2 tờ ( 1 tờ rưỡi).......anh văn tớ học không tốt.qlnn năm nay tớ hơi hơi trúng tủ.3tờ.hii.làm xong thì hết giờ.
hihihihi.chắc làm linh tinh rùi.mình không nhớ là môn nào 3 tờ.trong 2 môn có một môn 3 tờ.hihihihi.Qlnn cụm 1 mà bạn được 3 tờ là siêu đó. kể cả chép theo đáp án. Cũng chỉ 2 tờ ( 1 tờ rưỡi).......