Lập nhóm ôn thi công chức bhxh 2013

  • Thread starter truongvucanh
  • Ngày gửi
M

missnguyenthiuyen

Trung cấp
12/8/13
102
0
0
Nghệ an
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Mình biết mình cũng không đỗ đâu nhưng ngày ôn thi mình cố gắng nhiều lắm.7hkém sáng đi làm ,7h kém tới về tới nha,vì công ty cách nhà 14km.có hum không ăn cơm vì đi làm mệt quá lên giường ngủ luôn.hii.đêm dạy ôn.mình ra trường 3 năm nên rất ngại học lý thuyết dài một mớ như vậy.lúc đầu cũng nản nhưng vì làm ở công ty mình làm trái nghành,làm cùgn toàn người có chuyên môn cao về chuyên nghành đó nên mình nghĩ không sớm thì muộn mình cũng sẽ đi.3tháng vừa làm vừa ôn thi.cứ như vậy.tuy nhiên tới công ty thì tạp trung làm việc.cố gắng hết sức không động tới việc riêng một chút nào.tới ngày thi,anh trưởng phòng cũng tốt.cho mình nghỉ một tuần.mình nói thật với trưởng phòng nhưng nói dối giám đốc là mình nghỉ mình đi đâu.thi xong 1 tháng thì mình nghỉ làm ở công ty.nhiều người nói mình NÔNG NỔI.nhưng mình biết mình đang làm gì?và mình ko ân hận.dù sao lần này mình đã cố gắng rất nhiều so với từ trước tới giờ.và mình sẽ tiếp tục cố gắng.dù lần này mình không đậu nhưng mình cũng mạnh mẽ hơn và biết cố gắng hơn.mình vẫn tiếp tục công việc học hành thêm và đi phỏng vấn và không quên CHỜ ĐỢI THÀNH QUẢ CỦA MÌNH.dù có không đậu :015:
Baobinhbg de thuong nhi. Co len ban oi. Moi thu deu dang doi chung ta o trc ma.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
honglinh222

honglinh222

Trung cấp
24/5/13
184
61
18
35
miền núi
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Muộn nhất là cuối thánh 11 chấm và bàn giao điểm co BHxH VN sang thánh 12 sẽ có điểm tren web b ah.
Tuy nhiên có thể có sớm hơn hoặc muộn hơn dự kiến. Nhưng m nghe b mình bảo tháng 1 băt đầu kí hợp đồng thử việc rồi nên chắc mọi thứ sẽ xong muộn nhất trong tháng 12 :))

cứ chờ thôi, cuối năm rồi tìm việc cũng khó...lại ở nhà...nuôi heo vậy :(
 
Baobinhbg

Baobinhbg

Cao cấp
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Bạn Baobinhbg giống mình vậy? tiếp tục cố gắng bạn nhé!

uhm mọi nguời cùng cố gắng nha.hum qua mình nhận được một chổ làm nhưng mà trải qua thời gian thử việc nếu làm được thì làm mà không thì ngta thuê ngkhác.vì người cũ đi rùi bây giờ mọi việc m phải làm ko biết làm được ko nữa.lo quá đi.

chị Baobinhbg thi vị trí gì vậy? chắc thành quả sẽ được thôi, fightting!

uhm.không được cái này thì sẽ được cái khác các bạn ạ

Baobinhbg de thuong nhi. Co len ban oi. Moi thu deu dang doi chung ta o trc ma.

:015: uhm cảm ơn UYÊN.sau khi ôn BHXH xong bây giờ m lại bắt đầu tìm hiểu về công ty và làm tại công ty này.aiza m biết gian nan lắm đây.cố gắng trong thời gian thử việc nếu không được người ta lại thuê ngkhác
 
H

hoalangthang

Sơ cấp
5/2/13
32
0
0
37
Hà Nội
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Cố lên bạn ơi! mình cũng đang đi tìm việc này! hhuhu!. mong sao trong thang 10 có điểm!
 
ranjo

ranjo

Trung cấp
16/8/13
86
0
0
Đà Nẵng
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Mình biết mình cũng không đỗ đâu nhưng ngày ôn thi mình cố gắng nhiều lắm.7hkém sáng đi làm ,7h kém tới về tới nha,vì công ty cách nhà 14km.có hum không ăn cơm vì đi làm mệt quá lên giường ngủ luôn.hii.đêm dạy ôn.mình ra trường 3 năm nên rất ngại học lý thuyết dài một mớ như vậy.lúc đầu cũng nản nhưng vì làm ở công ty mình làm trái nghành,làm cùgn toàn người có chuyên môn cao về chuyên nghành đó nên mình nghĩ không sớm thì muộn mình cũng sẽ đi.3tháng vừa làm vừa ôn thi.cứ như vậy.tuy nhiên tới công ty thì tạp trung làm việc.cố gắng hết sức không động tới việc riêng một chút nào.tới ngày thi,anh trưởng phòng cũng tốt.cho mình nghỉ một tuần.mình nói thật với trưởng phòng nhưng nói dối giám đốc là mình nghỉ mình đi đâu.thi xong 1 tháng thì mình nghỉ làm ở công ty.nhiều người nói mình NÔNG NỔI.nhưng mình biết mình đang làm gì?và mình ko ân hận.dù sao lần này mình đã cố gắng rất nhiều so với từ trước tới giờ.và mình sẽ tiếp tục cố gắng.dù lần này mình không đậu nhưng mình cũng mạnh mẽ hơn và biết cố gắng hơn.mình vẫn tiếp tục công việc học hành thêm và đi phỏng vấn và không quên CHỜ ĐỢI THÀNH QUẢ CỦA MÌNH.dù có không đậu :015:

Hì, bạn dễ thương thật :) Mình là con gái nghe mà còn thấy thú vị :)

------

À, mà các tình yêu ơi! Vừa đọc được cái này. Lại lỗi đánh máy các tình yêu ạ :004:
---
Điều 43 Nghị định 109/2013/NĐ-CP có hiệu lực kể từ 09/11/2013 quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí như sau:

- Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt tiền đến 5.000 tỷ đồng (điểm b khoản 1).


Thật ngạc nhiên khi thẩm quyền xử phạt “cao ngất ngưởng” – lên đến hàng nghìn tỷ đồng trong khi điểm b khoản 1 điều 3 quy định: "Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân thực hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí là 50 triệu đồng" và khoản 5 điều 3 quy định: "Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân".

---
Xem văn bản gốc tại đây: http://thuvienphapluat.vn/archive/N...-quan-ly-gia-phi-le-phi-hoa-don-vb208273.aspx
 
Sửa lần cuối:
ranjo

ranjo

Trung cấp
16/8/13
86
0
0
Đà Nẵng
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Vậy là đã cuối thu, 1 cơn gió nhẹ se se lạnh khiến ta cảm thấy mùa đông đang đến rất gần rồi.
Quy luật vũ trụ Hạ qua, Thu tới, Đông lại đến hay sự "Vô thường" ở đời người khi thấy se sắt lòng bởi sự xoay vần của trời đất, chuyển giao mùa trong sự hỗn mang của vũ trụ.
Khép nhẹ cánh áo mỏng lang thang vào quán trà ven đường, 1 ly trà nóng nhâm nhi chiêm nghiệm những gì đã trải qua ở đời người...
Đâu phải cứ già mới trầm ngâm bên chén trà bàn về triết lý nhân sinh ở đời, đâu phải giàu nghèo mà khác nhau cái cảm nhận cuộc sống khi gió chuyển mùa... Sự đời chỉ là " Vô thường", " Sắc sắc không không" mà thôi.

Đây, góp với bạn tuanviet90 bài thơ "Trở gió" của anh Chánh Văn (Hoàng Anh Tú) này :)
---
TRỞ GIÓ

Trở gió ơi, xuống phố
Trôi theo hương hoàng lan
Nồng nàn thương nhớ
Cái cầm tay của thuở
Chớm môi nhau

Còn vẹn nguyên hơi ấm tình đầu
Nơi chúng mình đặt bàn tay chạm ngực
Trái tim còn vẹn nguyên háo hức
Khi những ngón tay đan chặt xuyến xao

Như hoa sữa còn váng vất trong đầu
Nụ hôn ấy chắc gì em đã nhớ
Như kỷ niệm- vỉa than ngầm trong nhau
Tinh khôi ấy bây giờ thành đã cũ

Ơi, Hà Nội thuở còn ba sáu phố
Hoàng lan thơm quyến luyến chẳng thể về
Nơi ngõ nhỏ, dưới đèn vàng, anh nhớ
Hai đứa mình như lạc giữa cung mê
Nơi cột điện hay con đường ven đê
Chỗ đánh dấu bằng nụ hôn bất chợt
Hay ngã ba của đôi lần thảng thốt
Anh vẫn giật mình mỗi lúc đi qua
Hoặc quán nhỏ giấu một khúc tình ca
Buột miệng hát bằng trăm ngàn thương nhớ
Biết bao lần hẹn với từng ô cửa
Những đứa con khúc khích nấp ú òa

Anh xuống phố trong buổi chiều trở gió
Chạm làn hương hoa sữa cháy lòng
Tiếng leng keng tàu điện từ năm cũ
Trái tim đòi đi rong

Hà Nội của trở gió một hôm
Anh trở chứng làm bài thơ thương nhớ
Ơi Hà Nội thuở còn ba sáu phố
Thuở còn em
… hoa sữa váng vất đầu

Trở gió rồi anh còn biết đi đâu?
Núp vào đôi dòng thơ nhỏ
Quán cũ giờ không còn nữa
Câu thơ lạc giọng đi tìm
Nơi còn nguyên những năm tháng của tim
Của mắt chưa từng bám bụi
Của những bàn chân chưa vội
Của tai còn tiếng leng keng
… tàu điện trở về

Nơi còn nguyên những nông nổi đam mê
Của nụ hôn ướt rượt
Của một vòng tay ôm thật chặt
Lộng ngực mình câu em khẽ: Ơi, Anh…

Nơi còn nguyên của những tiếng hít hà
No căng vòm ngực
Những đêm thức
Nhớ thương nhau

Trở gió, anh xuống phố
Trôi theo hương hoàng lan
Miên man
Mênh mang…

---
 
nguyendiemketoan

nguyendiemketoan

Trung cấp
29/10/12
175
2
18
Da Nang
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Nhiều người đang nóng ruột chờ đợi thời gian có điểm từng ngày và cũng có những bạn còn yêu đời quá. thơ ca tùm lum
 
Baobinhbg

Baobinhbg

Cao cấp
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Nhiều người đang nóng ruột chờ đợi thời gian có điểm từng ngày và cũng có những bạn còn yêu đời quá. thơ ca tùm lum

hii.bạn ơi nóng ruột thì được gì. Chi bằng ta cứ yêu đời sẽ bớt nóng ruột hơn, thi thì đã thi rồi bây giờ cái gì đến sẽ đến thôi mà. Các bạn cứ yêu đời lên. :M:M:M:015:
 
T

thuedien

Trung cấp
7/3/13
113
0
16
ha noi
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Mong chờ từng ngày có điểm để gặp người ấy.
sẽ có 1 chuyến phượt lên vùng cao để gặp người ấy,
trong cả giấc mơ cũng nhớ nụ cưới ấy
rất nhớ, rất nhớ.
con gái ạ, yêu ai đó thì đừng do dự nhé
để trôi đi rồi mới hối tiếc ko nguôi
chỉ vì 400km, mà phải chia tay
gặp cố vài người rồi vẫn thấy chán
giờ chỉ biết ước gì, ngày nào đó đỗ.
để mà xách ngay ba lô đi lên đường
ở đây. thật buồn, thật buồn
.............
..............
 
Baobinhbg

Baobinhbg

Cao cấp
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Mong chờ từng ngày có điểm để gặp người ấy.
sẽ có 1 chuyến phượt lên vùng cao để gặp người ấy,
trong cả giấc mơ cũng nhớ nụ cưới ấy
rất nhớ, rất nhớ.
con gái ạ, yêu ai đó thì đừng do dự nhé
để trôi đi rồi mới hối tiếc ko nguôi
chỉ vì 400km, mà phải chia tay
gặp cố vài người rồi vẫn thấy chán
giờ chỉ biết ước gì, ngày nào đó đỗ.
để mà xách ngay ba lô đi lên đường
ở đây. thật buồn, thật buồn
.............
..............

aiza mình chẳng do dự chẳng ngại khó khăn. đã có lần mình nghĩ là nếu phải từ bỏ mấy năm ăn học và ờ nhà phụ anh ấy mình cũng từ bỏ và mìnhđã nghĩ ra vô số cảnh tượng nếu lấy anh ấy mình sẽ thiệt thòi thế này thế kia đây và chắc chắn anh ấy sẽ không tâm lí như những ngkhác đâu và dù thế nào mình cũng sẽ cố gắng.mình không phụ người ta,không do dự không ngại khó khăn nhưng người ta do dự,người ta ngại khó khăn...đã mấy lần cưới hụt với ngta thế mới đau chứ.hii.mơ một tý nhỉ.kể ra mà.....mà ....đỗ ...thì không phải mong người đó quay về mà là sẽ...góp phần vào sự thay đổi cuộc sống của mình ...vì....từ khi chỉa tay ....mình hứa là ......mình sẽ thay đổi ....về tất cả.....để mình..... không.... nhớ ....ngày xưa ....mình là người thế nào...mình đã yêu ai...như thế nào...

:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:013::015:
 
L

lephuong1370

Sơ cấp
3/10/13
38
0
6
Lâm Đồng
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Mình biết mình cũng không đỗ đâu nhưng ngày ôn thi mình cố gắng nhiều lắm.7hkém sáng đi làm ,7h kém tới về tới nha,vì công ty cách nhà 14km.có hum không ăn cơm vì đi làm mệt quá lên giường ngủ luôn.hii.đêm dạy ôn.mình ra trường 3 năm nên rất ngại học lý thuyết dài một mớ như vậy.lúc đầu cũng nản nhưng vì làm ở công ty mình làm trái nghành,làm cùgn toàn người có chuyên môn cao về chuyên nghành đó nên mình nghĩ không sớm thì muộn mình cũng sẽ đi.3tháng vừa làm vừa ôn thi.cứ như vậy.tuy nhiên tới công ty thì tạp trung làm việc.cố gắng hết sức không động tới việc riêng một chút nào.tới ngày thi,anh trưởng phòng cũng tốt.cho mình nghỉ một tuần.mình nói thật với trưởng phòng nhưng nói dối giám đốc là mình nghỉ mình đi đâu.thi xong 1 tháng thì mình nghỉ làm ở công ty.nhiều người nói mình NÔNG NỔI.nhưng mình biết mình đang làm gì?và mình ko ân hận.dù sao lần này mình đã cố gắng rất nhiều so với từ trước tới giờ.và mình sẽ tiếp tục cố gắng.dù lần này mình không đậu nhưng mình cũng mạnh mẽ hơn và biết cố gắng hơn.mình vẫn tiếp tục công việc học hành thêm và đi phỏng vấn và không quên CHỜ ĐỢI THÀNH QUẢ CỦA MÌNH.dù có không đậu :015:

Chào cả nhà, m là mem mới toe trong forum, đợt rồi cũng đi thi(thi đợt đầu lun á-cụm 2), đợi kết quả lâu wa tờ rời lun nên vào hóng hớt cái. M may mắn hơn 1 số bạn là đã đi làm rùi. M tốt nghiệp ĐH đã 5 năm nên học QLNN hơi nản đấy, m đã rất cố gắng nhưng Baobinhbg nói đúng đấy và tất cả chúng ta đều là ng chiến thắng, ít nhất là chiến thắng bản thân. Chúc cả nhà m 1 ngày tốt lành!
 
H

hynhi

Guest
29/5/13
4
0
0
tp
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Mọi nguời ơi cho mình hỏi, hơi lạc đề chút xíu :005:
Mình định trong thời gian đợi KQ bên BHXH thì đi thi công chức tỉnh do sở nội vụ tổ chức , mà kỳ này mấy cái sở cần tuyển thì mình ko thích lắm, định thi để làm đỡ, có gì năm sau có sở mình thích tuyển thì đăng ký thi tiếp. Mà mình nghe nói là thi đậu vào biên chế rùi thì ko được thi tiếp ở sở ngành khác nữa hả mọi nguời :( .
Với lại nếu thi kế toán bên Sở y tế thì môn chuyên ngành là kế toán hay chuyên ngành về sở y tế ? Mình mới đi thi lần đầu nên ko hiểu lắm
 
C

coca233

Sơ cấp
3/10/13
5
0
0
Ho Chi Minh
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Đề cương nằm ở đâu vậy mấy bồ
 
P

phamtram0110

Guest
2/10/13
2
0
0
35
phamtram0110
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Hay quá, cái này mình ở HCM thì có được đăng kí miễn phí không vậy bạn, có gì PM cho mình biết với nhé :D
 
V

vanlinhvx

Sơ cấp
18/6/13
6
0
0
35
Hà Giang
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Nản nản nản vô cùng các bạn à. Sau nhiều ngày tìm hiểu từ nhiều người thì mình mới biết là có 1 bạn học cao đẳng mới vào làm ở BHXH huyện mình.bạn ý vừa đi làm tháng trước xong vào mới hoàn toàn không phải chuyển từ đâu về cả.Chắc là mình cũng chẳng hy vọng gì nữa rồi chỉ tiếc cái công sức bỏ ra để ôn thi và đi xe máy 300km để đi thi thôi :(
 
N

ngochan9tc

Guest
9/6/13
1
0
0
an giang
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Co ai biet khi nao co ket qua thi ko vay??? minh nge đồn la cuoi thang 10 nay
 
M

maity

Trung cấp
14/6/13
115
0
0
35
binh phuoc
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Bạn ơi nản làm gì, người ta vào làm hợp đồng thôi. bạn làm được bài đỗ thì họ lại ra ngoài ấy mà, học cao đẳng thì làm gì được thi tuyển công chức đâu mà bạn lo, chắc vị trí đó thiếu người họ vào làm tạm thời thôi
 
smileangle

smileangle

Sơ cấp
20/5/13
21
0
0
huế
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Mai đi phỏng vấn , không biết kquả sao nữa, lo quá! hjx
 
Baobinhbg

Baobinhbg

Cao cấp
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Nản nản nản vô cùng các bạn à. Sau nhiều ngày tìm hiểu từ nhiều người thì mình mới biết là có 1 bạn học cao đẳng mới vào làm ở BHXH huyện mình.bạn ý vừa đi làm tháng trước xong vào mới hoàn toàn không phải chuyển từ đâu về cả.Chắc là mình cũng chẳng hy vọng gì nữa rồi chỉ tiếc cái công sức bỏ ra để ôn thi và đi xe máy 300km để đi thi thôi :(

uhm mình thấy bạn maity nói đúng đó.bạn cứ bình tĩnh và tự tin lên :M

Mai đi phỏng vấn , không biết kquả sao nữa, lo quá! hjx

Bĩnh tĩnh nhé bạn.nếu vào phỏng vấn mà run quá thì hít thở sâu và câu nào mà bí quá thì nhoẻn miệng cười với người pv nhé.chúc bạn may mắn nhé :015:
 
M

maithuyle

Trung cấp
6/9/11
101
0
0
Hà Nội
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Vậy là đã cuối thu, 1 cơn gió nhẹ se se lạnh khiến ta cảm thấy mùa đông đang đến rất gần rồi.
Quy luật vũ trụ Hạ qua, Thu tới, Đông lại đến hay sự "Vô thường" ở đời người khi thấy se sắt lòng bởi sự xoay vần của trời đất, chuyển giao mùa trong sự hỗn mang của vũ trụ.
Khép nhẹ cánh áo mỏng lang thang vào quán trà ven đường, 1 ly trà nóng nhâm nhi chiêm nghiệm những gì đã trải qua ở đời người...
Đâu phải cứ già mới trầm ngâm bên chén trà bàn về triết lý nhân sinh ở đời, đâu phải giàu nghèo mà khác nhau cái cảm nhận cuộc sống khi gió chuyển mùa... Sự đời chỉ là " Vô thường", " Sắc sắc không không" mà thôi.

Hôm nay người yêu cũ của mình đi hỏi vợ! cảm giác thế nào nhỉ? tự dưng muốn xin nghỉ việc chạy ào tới 1 quán càe vắng người và khóc thật to! Hà Nội đang cuối thu, đẹp lắm! và sót xa lắm cho đứa con xa Hà Nội như mình! đợi chờ chưa bao giờ là hạnh phúc! chỉ ít ngày nữa thôi mình sẽ trở về Hà Nội, trời lúc đó thật sự chuyển mùa, và mình cũng phải mặc áo thật ấm để đi dự đám cưới người ta, không thể để bị rét được!

Hôm nay người yêu cũ của mình đi hỏi vợ! cảm giác thế nào nhỉ? tự dưng muốn xin nghỉ việc chạy ào tới 1 quán càe vắng người và khóc thật to! Hà Nội đang cuối thu, đẹp lắm! và sót xa lắm cho đứa con xa Hà Nội như mình! đợi chờ chưa bao giờ là hạnh phúc! chỉ ít ngày nữa thôi mình sẽ trở về Hà Nội, trời lúc đó thật sự chuyển mùa, và mình cũng phải mặc áo thật ấm để đi dự đám cưới người ta, không thể để bị rét được!
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều