Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013 Bực mình làm j baobinhbg ơi, thế này nhé:
Bình tĩnh-tự tin-không cay cú
Âm thầm-lặng lẽ-trả thù sau
hihi :M:M đồng ý với bạn.
ai chà hum đó nhục không chịu được. ngó xem có bạn nam nào không (nói nhỏ hum đó chuyện con gái nên bụng đau không chịu được) :004: vậy mà vẫn phải vác cái xác chạy xe gần 100km cả đi cả về. chà chà thế mà tới nơi người ta tỉnh bơ mà trước đó nói ngon lắm, bảo lleenchi giúp cho, ai zà, mình lên tới nơi thì làm kiêu thế này thế kia , rồi thì bla bla làm cho mình cảm thấy kiểu như là chị ấy muốn nói đợi đó còn lâu nhé em. mà thực ra mình cũng đang giúp chị ấy , đây đâu phải riêng việc của mình đâu.
ở đó thấy tủi nhưng về nghĩ lại rùi thế là nên mạng tìm mọi phương pháp nhẫn nhịn cho tốt . ai chà quả này ta cứ cười toe toét không ai biết ta buồn hay vui nhé heheheeheeee :M:M:M
bây giờ thì ngồi mạng thế này nhưng ngoài kia mọi ng đang giục lẫy chồng các bác ạ. chả là dạo này có anh tới tán nhưng hông có thích anh này một tẹo nào,thậm chí đôi khi còn sợ nữa, vậy thì lấy sao ta. mà người ta đồn lấy nhau là phải ngủ cùng nhau thì phải :M:M
mà mình cứ nghĩ tới nước lâý anh ấy mình lại chạy mất dép , bây giờ đang tính toán không biết nên đi đâu một thời gian không thì làm ở gần nhà thế này không ổn suốt ngày giục lấy chồng :M[/QUOTE]
khiếp đọc những dòng cảm xúc của bạn mà thấy dễ thương quá... yêu mình đi nhé...hehe