ko xem dự báo thời tiết, cứ tưởng vùng núi như mình mới mưa rét thế này hóa ra tận Đà Nẵng cũng mưa rét à?Ngày rét nhất từ đầu mùa đông năm nay. Grừ...
Lại còn mưa nữa :'(
Bay gio minh da co mot cong viec...tam on nhung van ngong BHXH .....
công việc của mình chẳng ổng mấy hic nhưng biết thế nào cho ổn người ta nói chỉ có về hưu mới ổn nên an ủi phần nào
hum nay là 16 tháng 12 òi.ko biết nô en có điểm không nữa hiic
Hum nay mặc 3 cái áo ấm dày cộp đi làm, trời mưa nên ít việc hơn mọi khi nhưng bù lại lại bị tra tấn về tinh thần hic hic
ko xem dự báo thời tiết, cứ tưởng vùng núi như mình mới mưa rét thế này hóa ra tận Đà Nẵng cũng mưa rét à?
Chào cả nhà,
Em chỉ toàn đi tầu ngầm ngóng điểm, hi hi.
Chờ đợi điểm quả là quá sốt ruột. Theo thông tin em có thì sớm nhất cũng phải cuối năm nay (dương lịch) mới có điểm được ạ. Đó là sớm nhất ạ. Hiện tại điểm đã có rồi, nhưng chưa công bố. Lý do vì sao em ko thể biết đc ạ ^^.
Còn về thời gian đi làm, tinh thần là ra tết. Vì vậy nhà mình cố làm nốt năm nay để kiếm tưởng tết và đóng bảo hiểm cho liền mạch ạ, hi hi.
Em ko thể khẳng định được chính xác ngày nào có điểm, chỉ biết chắc chắn được những thông tin trên thôi ạ.