Tớ thấy có chỗ tuyển 5 chỉ tiêu mà có đến 5,5 là con các cán bộ (trong huyện, ngoài huyện) hợp đồng đang ngồi chềnh ềnh dẩu mỏ lên quát nạt khách đến làm thủ tục dù người đó có già cỡ bố mẹ hay ông bà chúng nó, lấy chồng cũng là con em đang hợp đồng trong ngành, bụng thì lùm lùm, chả cần lo nghĩ. Tớ thấy xã hội VN còn nghèo nàn, lạc hậu nếu cứ để tình trạng mấy đứa đầu to óc chim sẻ nhưng tiền nhiều, COCC vào đó (tớ ko nói tất cả, nhg tận mắt thấy rất nhiều), trong khi đó những đứa có năng lực thì bị trù dập, bị giấu nhẹm, cố tình đánh trượt để có chân cho mấy đứa hợp đồng hống hách, có học nhưng vô văn hóa như mấy cái đứa mà tớ thấy ngồi vào.
Đau nỗi đau Dân tộc!