là sao??????????????????????????????????????????????????????????Mình ĐẠT rùi nhưng mà ko ĐẬU. Buồn quá![]()
hic la sao ban???????????????????????Mình ĐẠT rùi nhưng mà ko ĐẬU. Buồn quá![]()
Vừa hóng hớt được cái kết quả chấm phúc khảo năm 2011, thấy cũng có nhiều người được lên điểm. Hóng bên facebook BHXH thấy bảo sẽ có hướng dẫn cụ thể sau. Thôi chờ vậy... :023:
Cac ban dung phan mem nitropdf 8.0 roi chuyen sang ecxel cho de kiem tra nha!!! con neu ko thi ban nao co yeu cau thi mai minh gui len 3 cum luon!!! chuc cac ban vui!
chỉ tiêu cụm 2 đây hả mọi người?????? huhu phai lam sao đây k biết nên chọn chổ nào cho chắc ăn haizzzzzzzMn ơi còn chỉ tiêu bảo hiểm xã hội vẫn còn nè vẫn còn nè chúc mn thành công
https://excel.office.live.com/x/Exce...um_TP_HCM.xlsx
Các bạn ơi cho mình hỏi minh thi vao vị trí lấy 2 người nhung minh đứng thứ 3 mà tỉnh mỉnh còn thiếu 25 người mà trong số những người trượt chỉ có mình có đủ các môn trên 50 điểm liệu mình có cơ hôi không
Hơ, mình cũng ôn theo tài liệu mua ở đó, nhưng mua tài liệu tiếng anh, tin học và tài liệu môn quản lý nhà nước, còn nghiệp vụ mình chỉ ôn theo luật.NGHIỆP VỤ NGÀNH MÌNH LÀM BÀI RẤT TỐT, THUỘC LÀU LÀU, MÌNH MUA TÀI LIỆU TỪ http://congchuc-vienchuc.com/ HẾT 100K VÀ ĐƯỢC CON MỤ Ở ĐÓ ĐẢM BẢO LÀ CHUẨN THẾ MÀ ĐI THI LÀM HẾT BÀI MÀ CHỈ ĐƯỢC 52 ĐIỂM. GIỜ BIẾT KÊU AI. CÁC BẠN LẦN SAU THI THÌ RÚT KINH NGHIỆM NHÁ.
Chia buồn với bạn, vị trí bạn thi có nhiều cao thủ, vị trí của mình có lẽ dễ dàng hơn vì mình được có 301 điểmkhông bạn ạ, tớ được 320 điểm, và Không đạtở Bắc Giang đủ hết chỉ tiêu tuyển nên không hi vọng vào nguyện vọng 2
Bạn nào có file điểm địa bàn Hà Nội, cụm thi 1 có thể gửi cho mình xin file báo điểm được không vì trang chủ của BHXH đang bị lỗi
Hoặc bạn nào có thể giúp mình tra điểm được không
Tên: Nguyễn Thị Hải Anh
Ngày sinh: 26/9/1989
BHXH Tứ kì - Hải Dương
ĐCM cái thằng s89hd mày đỗ rồi thì im bớt cái miệng lại đi, để người trượt người ta đỡ buồn, tao lên diễn đàn mấy hôm nay chỉ thấy mày than vãn nghe ngứa taiTháng 11 năm 2012 bác mình bảo mình thi kho bạc nhưng mình ngại....giờ vẫn thấy tiếc....thi lần đó bác có con bác đang làm agribank muốn chuyển sang kho bạc,cháu ruột bác và mình là cháu đằng chồng....mình nghĩ bác ấy lo làm sao dc 3 suất...nên thôi k đi thi dù nộp hồ sơ rồi...đến phút chót anh mình k thi nữa....thế nên bạn kia đỗ luôn...mình thi đợt đó chắc cũng đỗ...tiếc thật