Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013
chuẩn bị lên đường thôi... 25 tuổi, chưa có gì trong tay ngoài tấm bằng đại học nhan nhản như bao người khác. Cũng có thể gọi là vô sản chứ nhỉ? Thời gian trước đây khi nộp hồ sơ, cafe la cà cùng mấy người bạn, họ kể cho mình nghe chuyện chạy tiền, tiêu cực vào BHXH, mình thấy nản bởi đó là những luồng tin đáng tin cậy và chính mình cũng chứng kiến và kiểm chứng. Mình đã bỏ ý định thi một thời gian, nghỉ đến kế hoạch kinh doanh của bản thân và con đường đi riêng ko có 1 chút suy nghỉ đến công việc Nhà Nước nữa... cho dù mình cũng có ôn nhưng chỉ là ôn cho có trách nhiệm chứ không quyết tâm lắm.Nhưng rồi mình thấy mẹ tần tảo chuẩn bị nhưng thứ cho mình, mẹ hy vọng ở mình rất nhiều tuy những câu nói thường ngày của mẹ là " được thì tốt không được thì thôi con" rồi " xem như là một chuyến đi trải nghiệm" hay " con cũng chưa ra Vinh, xem như lần này đi cho biết" đến khi giọng mẹ trầm lắng xuống " miễn sao cố gắng hết sức là được rồi".... Giờ mình ân hận rất nhiều, mình ước gì thời gian quay lại cho mình khoảng 10 ngày nữa thôi...vì mình đã không cố gắng hết sức... 4 đêm nay, đêm nào cũng thức trắng...
Những ai còn co cơ hội, thời gian hay cố gắng nhé!