H
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013
Nói thật với các bạn là mình rấ mất niềm tin vào lần thi này. Năm 2011 mình thi ở Hà Nội, thấy thật sự công bằng, mình được 259đ nhưng vẫn trượt. Năm nay quyết tâm phục thù nhưng đến khi vào Vinh thì niềm tin tan vỡ. Phao thi trắng cổng trường, ngày nào trước giờ thi cũng có người đứng chờ bán phao thi,trong các phòng thi nhan nhản tờ rơi bán tài liệu. Có những bạn có tài liệu chuẩn của BHXH VN, phô tô ở cổng trường, sau đó quán phô tô copy và bán cho tất cả. Đến đề tiếng Anh cũng bị lộ. Trong phòng thi thì góp tiền đưa giám thị để giám thị cho mở tài liệu tẹt tèn ten. Giám thị hành lang nuờm nượp mà cũng ko ăn thua. Mình mất 300k nộp mà ko quay cóp gì cả, vì 1 phần ngồi bàn đầu ngay cạnh cửa ra vào, 1 phần vì mình học chắc rồi. Chả lẽ ko nộp, sợ mọi người nói này nọ. Nhìn mà ghét đứa quay cóp, đến môn tin cũng quay bài, ngu chẳng còn gì để nói. Chưa hết, có 1 chuyện mình tinh ý phát hiện ra, đó là có những thí sinh suốt 2 ngày thi chỉ mặc 1 áo sơ mi màu xanh da trời, túi ngực có thêu chữ V, đền cả bà bầu sắp đẻ cũng mặc áo đó. Những thí sinh đó được chăm sóc rất kỹ càng. Mình bắt thóp được 1 tên, nó bảo chạy cả rồi nên được phát áo đó. Hic, chán cả thằng đời..........Thấy thương cho cái thân mình xin nghỉ làm, học ngày học đêm, xã hội này thật bất công, toàn những kẻ lười biếng kém cỏi thì len lỏi vào, như vậy bao giờ VN mới phát triển. Cụm thi ở Vinh như thế đó các bạn à, đi thi về mà chán!!!!!!!!
Nói thật với các bạn là mình rấ mất niềm tin vào lần thi này. Năm 2011 mình thi ở Hà Nội, thấy thật sự công bằng, mình được 259đ nhưng vẫn trượt. Năm nay quyết tâm phục thù nhưng đến khi vào Vinh thì niềm tin tan vỡ. Phao thi trắng cổng trường, ngày nào trước giờ thi cũng có người đứng chờ bán phao thi,trong các phòng thi nhan nhản tờ rơi bán tài liệu. Có những bạn có tài liệu chuẩn của BHXH VN, phô tô ở cổng trường, sau đó quán phô tô copy và bán cho tất cả. Đến đề tiếng Anh cũng bị lộ. Trong phòng thi thì góp tiền đưa giám thị để giám thị cho mở tài liệu tẹt tèn ten. Giám thị hành lang nuờm nượp mà cũng ko ăn thua. Mình mất 300k nộp mà ko quay cóp gì cả, vì 1 phần ngồi bàn đầu ngay cạnh cửa ra vào, 1 phần vì mình học chắc rồi. Chả lẽ ko nộp, sợ mọi người nói này nọ. Nhìn mà ghét đứa quay cóp, đến môn tin cũng quay bài, ngu chẳng còn gì để nói. Chưa hết, có 1 chuyện mình tinh ý phát hiện ra, đó là có những thí sinh suốt 2 ngày thi chỉ mặc 1 áo sơ mi màu xanh da trời, túi ngực có thêu chữ V, đền cả bà bầu sắp đẻ cũng mặc áo đó. Những thí sinh đó được chăm sóc rất kỹ càng. Mình bắt thóp được 1 tên, nó bảo chạy cả rồi nên được phát áo đó. Hic, chán cả thằng đời..........Thấy thương cho cái thân mình xin nghỉ làm, học ngày học đêm, xã hội này thật bất công, toàn những kẻ lười biếng kém cỏi thì len lỏi vào, như vậy bao giờ VN mới phát triển. Cụm thi ở Vinh như thế đó các bạn à, đi thi về mà chán!!!!!!!!

