Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013
Bạn này học chăm thế? Mình nộp hồ sơ xong vứt đấy. Hôm có danh sách mới bắt đầu học. Tiếc cái môn nghiệp vụ chuyên ngành, viết chậm quá làm chưa xong => .................
Trong Nam các bạn ấy thường học giỏi tiếng Anh hơn mình mà nhỉ? Các bạn ấy mà nhiều điểm liệt thì cụm 1 thế nào đây? Hic, nói thật là mình 5, 6 năm rồi chả động đến tiếng Anh, trước khi vào thi nửa tiếng mượn hơn chục câu dịch Việt - Anh của anh cùng phòng xem qua, đúng 5/6 câu! Mỗi tội chả nhớ mấy. Còn đề đọc hiểu mình thấy dễ hiểu. Chắc môn này cũng đủ qua :004:
Hôm gặp mặt thầy nói là 2 tháng nữa biết điểm mà. Còn từ khi biết điểm đến khi được đi làm thì cứ theo NĐ 29/2012/NĐ-CP mà thực hiện thôi.
Mẹ tớ dạo giờ hay đi nghe các thầy (trong chùa ấy) giảng kinh. Thấy mẹ bảo phải theo Phật thì may ra mới được về cõi bồng lai gì ấy - nói chung là phải thật sự tín và phải thực hiện đúng ăn chay niệm phật
Cơ mà mình ăn thử 2 bữa không có thịt cá là người mêt lả, chả làm được việc gì :004:
Thế nên cứ vui vẻ, lạc quan, yêu đời với từng ngày chúng ta có bạn ạ
Mình thấy nhiều bạn hoang mang về vấn đề tiêu cực quá.bản thân mình cũng có bác và 2 anh làm trên bhvn mà vẫn phải hoc từ khi ra tết đến khi thi. Vào phòng thi dám thị chẳng ai giúp gì cũng may là mình học nên làm bài cũng tạm ổn. Thấy bác mình bảo đang chấm tiếng anh cụm Tp HCM nhiều điểm liệt lắm.bhvn chấm điểm rất công bằng không hiện tượng tiêu cực đâu. ...............
Bạn này học chăm thế? Mình nộp hồ sơ xong vứt đấy. Hôm có danh sách mới bắt đầu học. Tiếc cái môn nghiệp vụ chuyên ngành, viết chậm quá làm chưa xong => .................
Trong Nam các bạn ấy thường học giỏi tiếng Anh hơn mình mà nhỉ? Các bạn ấy mà nhiều điểm liệt thì cụm 1 thế nào đây? Hic, nói thật là mình 5, 6 năm rồi chả động đến tiếng Anh, trước khi vào thi nửa tiếng mượn hơn chục câu dịch Việt - Anh của anh cùng phòng xem qua, đúng 5/6 câu! Mỗi tội chả nhớ mấy. Còn đề đọc hiểu mình thấy dễ hiểu. Chắc môn này cũng đủ qua :004:
Hôm gặp mặt thầy nói là 2 tháng nữa biết điểm mà. Còn từ khi biết điểm đến khi được đi làm thì cứ theo NĐ 29/2012/NĐ-CP mà thực hiện thôi.
Hj vọng sau này cho mình siêu thoát là may cho mình rồi. hhuhu
Mẹ tớ dạo giờ hay đi nghe các thầy (trong chùa ấy) giảng kinh. Thấy mẹ bảo phải theo Phật thì may ra mới được về cõi bồng lai gì ấy - nói chung là phải thật sự tín và phải thực hiện đúng ăn chay niệm phật
Thế nên cứ vui vẻ, lạc quan, yêu đời với từng ngày chúng ta có bạn ạ
Sửa lần cuối:

