Các bạn ạ!
Đề thi theo mình là không sai, ra 1 cái đề cho tòan quốc thi đâu phải chuyện qua loa, phải có cả 1 hội đồng ra đề thi, rồi ra đi soát lại, rồi trình phê duyệt này nọ, va theo mình chỉ chọn duy nhất 1 đáp án ==> đây là ý kiến cá nhân mình hiểu thôi nhé!
Còn thi cử ở Việt Nam là truyền thống rồi, tiêu cực, chạy chọt cho đến những mánh khóe trong thi cử: tài liệu, quay cóp, hối lộ giám thị, đeo tai nghe k dây..........BHVN là cơ quan thuộc chính phủ, những người công tác ở đó không phải là đầu đất mà k nắm được tình hình, chẳng qua là họ làm ngơ hoặc "cùng hội cùng thuyền" hay gì gì đó.
Nên việc mình than thở, trách móc nào là phải kiến nghị cho họ biết, nào là kiến nghị để lần sau họ rút kinh nghiệm, mình nghĩ họ ở trên cao thừa sức nhìn ra những vấn đề đó trước khi đợi mình kiến nghị, nhưng chắc đời là thế!
Giờ chỉ có nhiều cơ quan vào cuộc, cơ quan nọ giám sát cơ quan kia, giả dụ như giờ Bộ Nội Vụ + thuê Giảng Viên trường nào đó có đúng chuyên môn + Thanh tra CP cùng lập hội đồng chấm thi và giám sát lẫn nhau, tách bạch bài thi chép và bài thi tự viết (các bác dư sức nhận dạng bài chép tài liệu) => thì dân đen sẽ được công bằng! và công bằng cho những người học bài! Có thể mình nói ra đây cũng chỉ như 1 mơ ước viển vông, vì biết sẽ chẳng thể nào làm được khi mà lên tiếng lẻ tẻ, khi mà không ai dám nói, giống như các phong trào cách mạng lẻ tẻ thì sẽ bị dập tắt thôi, phải làm tổng khởi nghĩa cơ. Đó là chưa nói đến kinh phí, thời gian, công sức này nọ để có thể làm được như cái mơ ước trên của tớ nói.
Mình hôm đi thi chuyên ngành ngồi cuối bị chép thừa mất 1 ý rõ dài, (CHÉP THỪA ĐỀ BÁI ẤY NHÉ)giờ k biết có bị trừ điểm không hay thừa họ bỏ qua (ôi môn nhân đôi!). Chả biết kết quả rồi sẽ ra sao với tỷ lệ 22 nữa! Nhưng cứ hy vọng vậy! trời không đánh thuế mà!
Nếu có cuộc tổng khởi nghĩa thì tớ sẽ tham gia, hi!
Chúc cả nhà có kết quả tốt! yêu quý diễn đàn nhiều!