Thừa Thiên Huế đang chuẩn bị thi công chức đấy ạ, gửi cho các bạn có hứng thú
http://snv.hue.gov.vn/?gd=1&cn=266&tm=25
Mình thì xác định rồi, không thân thế, không bạc tiền thì còn lâu mới có được một chân. Thi công chức ở tỉnh mình thì cứ xác định là tiêu cực nhất trong các thể loại tiêu cực.
Cái bác trưởng phòng tài chính kế toán ở huyện mình có đứa con vừa học cao đẳng ra, thế là trong cái thông báo tuyển dụng của sở, vị trí Kế Toán ở phòng tài chính kế toán chỉ yêu cầu trình độ cao đẳng trở lên. Tiêu cực ngay từ đầu vào ạ. Xin lỗi chứ thời đại nào rồi, đại học các thể loại chính quy, dân lập, tại chức tràn lan, đào tạo ra bắn không hết mà nó còn nhẹ nhàng chỉ cần cao đẳng trở lên chẳng khác gì nói con bác dù học cao đẳng nhưng đã được xếp chỗ trước, các cháu Đại Học hoặc Cao Học cứ đứng đấy mà nhòm vào nhé. Chưa kể để được đi thi công chức phải qua một vào sơ tuyển phỏng vấn, duyệt hồ sơ ở các huyện nữa, dân đen đâu có địch nổi.
Lại có một thằng học cấp 3 sau mình một khóa, mặt mày thì khôi ngô tuấn tú nhưng tội nghiệp học quá ngu. Bẵng đi một thời gian, mình dãi dầu sương gió sau khi tốt nghiệp tại thành phố 2 năm, mẹ gọi về nói ở văn phòng ủy ban huyện đang cần gấp 1 chỉ tiêu nam tốt nghiệp Kinh Tế làm hợp đồng. Mừng mừng tủi tủi vác cái hồ sơ về phòng nội vụ, cái anh nhận hồ sơ nói là không có nhu cầu nữa. Vác hồ sơ về, nhác thấy bóng dáng nó cũng cầm cái hồ sơ đi vào sau mình nhưng đi vào rồi đi ra mà lại được nhận hồ sơ. Anh ta thì cũng là dân Kinh Tế nhưng là dân Kinh Tế của trường Kiến Trúc Đà Nẵng, với cả nhà anh có nhiều xiền nên đã xí trước cái chỗ trên đó rồi, mình có chính quy bằng Giỏi cũng ngậm ngùi mà nhìn nó thôi. Kể cũng khốn nạn, mình chính thức mất niềm tin vào hệ thống chính quyền từ cái ngày ấy, trước đó cũng nghe râm ran người lớn nói nhưng không tin, toàn nhìn đời bằng màu hồng kia, giờ thì trắng mắt ra. Đợt này chỉ tiêu hợp đồng chuẩn bị được hợp thức hóa bằng một cái biên chế của các kỳ thi tuyển công chức "dân chủ, minh bạch, công khai" 2013 này.
Chỉ hy vọng rất mong manh vào những ngành dọc như bảo hiểm hoặc thuế, không biết phép màu có xảy ra không nữa :wall:
P/S: Em xin lỗi mọi người vì đã làm loãng diễn đàn nhưng bức bối quá, chẳng biết xả vào đâu.