L
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013
Chắc phải bỏ room, nghe nhiều tin quá, loạn não rồi..
Chắc phải bỏ room, nghe nhiều tin quá, loạn não rồi..
như mình đã chia sẻ vấn đề này trước đây rồi, mình chỉ nói với bạn tóm tắt thế này nhé, từ năm 2009 trở về trước thì do nhiều lý do về hệ thống pháp luật, quy chế tuyển dụng........nên việc chạy trọt, lo lót vẫn có thể lách dc, nhưng từ 2009 trở về đây thì khác nhiều rồi bởi rất nhiều lý do ví dụ: về hệ thống pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, nhằm tìm ra người thực tài, dân trí ngày càng cao, vào cuộc mạnh mẽ của báo chí, hoạt động khá hiệu quả của 1 số cqnn: thanh tra cp, ca kinh tế, kiểm toán nhà nước......bên cạnh đó hội đồng tuyển dụng hoạt động trên nguyên tắc phối hợp liên bộ, liên ngành, thực hiện cơ chế giám sát độc lập ( người giám sát là cấp trên của hội đồng tuyển dụng và hoạt động độc lập, giám sát trong quá trình tuyển dụng từ thông baó chỉ tiêu, thi, chấm thi,ghép phách..............để xử lý vi phạm nếu có, cái này bạn đọc luật sẽ rõ hơn). Các quan chức nếu vi phạm nặng thì mất chức hoặc truy tố, nhẹ thì kỷ luật, nên trong hội đồng tuyển dụng ko ai muốn làm việc này, nên việc xảy ra tiêu cực....là rất khó. Chỉ một số cqnn đặc biệt và một số cs xét tuyển đối với công chức, viên chức thì xét tuyển thôi, còn lại chủ yếu là phải thi. Còn phần COCC thì may chăng thì chỉ tác động phần nào lúc coi thi thôi nhưng việc này ko dễ. Do vậy, Thí sinh nào thực sự có nguyện vọng vào công chức, viên chứ, có tài liệu chuẩn, chịu khó ôn tập, làm bài tốt thì hoàn toàn có khả năng đỗ. Hãy tìm hiểu thật kỹ để tránh bị bọn cò mồi lừa đấy ( tiền mất tật mang). Chúc bạn thành công. còn về điểm thì đã có rồi, nhưng chưa thể công bố do có sai phạm chờ xử lý xong mới công bố.Em cũng mong ngóng điểm thi và ôm hi vọng như các bác đây, 4 tháng trôi qua như dòng nước bào mòn niềm tin trong tâm trí. 2 chữ ĐẬU- RỚT bây giờ đối với em không chút ý nghĩa. Nhưng mẹ em ngày ngày vẫn vào wed BHXHVN, trông ngóng 1 điều j đó mà có lẽ trong suốt 23 năm qua nuôi em ăn học, mẹ em đã chờ đợi với niềm tin mãnh liệt nhất rằng con mình sẽ Thành Công. EM không tự ti nghĩ rằng mình thất bại, nhưng thật sự niềm tin Thành Công của em đang bị sức mạnh của thế lực COCC, tiền bạc vật chất, chạy chọt cửa sau đè nén, dìm xuống gần như là tận cùng. Các bác ở đây nhìu kinh nghiệm xin hãy cho e 1 lý do để có thể tin vào sự Công Bằng trong kì thi lần này với.
Mẹ tớ cung y như mẹ của bạn vậy. tớ thấy xot xa cho mình thi ít ,xót cho sự chờ đợi của mẹ thì ít ,xót cho sự chờ đợi của mẹ thì nhiều. Nhiều lúc mẹ giấu thấy thương mẹ quá .Sao mình vô dụng thế này chứ.Em cũng mong ngóng điểm thi và ôm hi vọng như các bác đây, 4 tháng trôi qua như dòng nước bào mòn niềm tin trong tâm trí. 2 chữ ĐẬU- RỚT bây giờ đối với em không chút ý nghĩa. Nhưng mẹ em ngày ngày vẫn vào wed BHXHVN, trông ngóng 1 điều j đó mà có lẽ trong suốt 23 năm qua nuôi em ăn học, mẹ em đã chờ đợi với niềm tin mãnh liệt nhất rằng con mình sẽ Thành Công. EM không tự ti nghĩ rằng mình thất bại, nhưng thật sự niềm tin Thành Công của em đang bị sức mạnh của thế lực COCC, tiền bạc vật chất, chạy chọt cửa sau đè nén, dìm xuống gần như là tận cùng. Các bác ở đây nhìu kinh nghiệm xin hãy cho e 1 lý do để có thể tin vào sự Công Bằng trong kì thi lần này với.
muon tin ban qua nhung các bo phan ay deu có con chau ca day. neu muon ho co the lam duoc rat nhieu dieu cho nhau .như mình đã chia sẻ vấn đề này trước đây rồi, mình chỉ nói với bạn tóm tắt thế này nhé, từ năm 2009 trở về trước thì do nhiều lý do về hệ thống pháp luật, quy chế tuyển dụng........nên việc chạy trọt, lo lót vẫn có thể lách dc, nhưng từ 2009 trở về đây thì khác nhiều rồi bởi rất nhiều lý do ví dụ: về hệ thống pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, nhằm tìm ra người thực tài, dân trí ngày càng cao, vào cuộc mạnh mẽ của báo chí, hoạt động khá hiệu quả của 1 số cqnn: thanh tra cp, ca kinh tế, kiểm toán nhà nước......bên cạnh đó hội đồng tuyển dụng hoạt động trên nguyên tắc phối hợp liên bộ, liên ngành, thực hiện cơ chế giám sát độc lập ( người giám sát là cấp trên của hội đồng tuyển dụng và hoạt động độc lập, giám sát trong quá trình tuyển dụng từ thông baó chỉ tiêu, thi, chấm thi,ghép phách..............để xử lý vi phạm nếu có, cái này bạn đọc luật sẽ rõ hơn). Các quan chức nếu vi phạm nặng thì mất chức hoặc truy tố, nhẹ thì kỷ luật, nên trong hội đồng tuyển dụng ko ai muốn làm việc này, nên việc xảy ra tiêu cực....là rất khó. Chỉ một số cqnn đặc biệt và một số cs xét tuyển đối với công chức, viên chức thì xét tuyển thôi, còn lại chủ yếu là phải thi. Còn phần COCC thì may chăng thì chỉ tác động phần nào lúc coi thi thôi nhưng việc này ko dễ. Do vậy, Thí sinh nào thực sự có nguyện vọng vào công chức, viên chứ, có tài liệu chuẩn, chịu khó ôn tập, làm bài tốt thì hoàn toàn có khả năng đỗ. Hãy tìm hiểu thật kỹ để tránh bị bọn cò mồi lừa đấy ( tiền mất tật mang). Chúc bạn thành công. còn về điểm thì đã có rồi, nhưng chưa thể công bố do có sai phạm chờ xử lý xong mới công bố.
Em cũng mong ngóng điểm thi và ôm hi vọng như các bác đây, 4 tháng trôi qua như dòng nước bào mòn niềm tin trong tâm trí. 2 chữ ĐẬU- RỚT bây giờ đối với em không chút ý nghĩa. Nhưng mẹ em ngày ngày vẫn vào wed BHXHVN, trông ngóng 1 điều j đó mà có lẽ trong suốt 23 năm qua nuôi em ăn học, mẹ em đã chờ đợi với niềm tin mãnh liệt nhất rằng con mình sẽ Thành Công. EM không tự ti nghĩ rằng mình thất bại, nhưng thật sự niềm tin Thành Công của em đang bị sức mạnh của thế lực COCC, tiền bạc vật chất, chạy chọt cửa sau đè nén, dìm xuống gần như là tận cùng. Các bác ở đây nhìu kinh nghiệm xin hãy cho e 1 lý do để có thể tin vào sự Công Bằng trong kì thi lần này với.
Một người bạn cùng chung lớp Đại Học của mình sau khi nghe Thuế tổ chức thi tuyển cuối năm 2012 thì chấp nhận nghỉ việc, bỏ công bỏ sức cả tháng trời với luật, thông tư, nghị định và lặn lội vào tận Quảng Ngãi để thi tuyển (bạn đó thi vào Cục Thuế Đà Nẵng). Ròng rã cả hơn nửa năm trời từ lúc thi cho đến lúc có kết quả, bạn đó cũng vừa chính thức đi làm được 3 tháng trở lại đây thôi. Rõ ràng bạn đó không phải COCC nhưng vẫn tự lực thi đậu vào nhà nước. Có một sự thật là giờ đây khi nghe một ai đó thi đậu công chức, viên chức thì hàng xóm, bạn bè, người thân không quan tâm ôn thi thế nào, tài liệu học ở đâu mà phần nhiều sẽ hỏi có quen ông bà nào, chạy cửa trước hay cửa sau, hết mấy trăm triệu. Người ta tiết lộ đúng là có đường dây chạy chọt thì dè bỉu, chê bai, nói xấu sau lưng : "Ối giào, cái ngữ ấy tao còn lạ gì, có cái chỗ ấy cũng phải chồng một cọc tiền bằng đúng chiều cao của nó trước mặt ông B đấy". Còn dù sự thật có mười mươi là bạn thi đỗ hoàn toàn dựa vào năng lực của mình, không tốn kém dù là một gói trà, một cốc nước biếu cho ai, người ta cũng có cớ nói sau lưng "Thời buổi này làm gì có chuyện thân cô thế cô mà thi được vào nhà nước, quen biết cả, đường dây cả. Chẳng lẽ nó chạy mấy trăm triệu cho cái suất ấy mà lại bô bô khoe ra trước mặt thiên hạ à, còn gì là sĩ diện". Rồi thì dư luận trên các forum, các diễn đàn, truyền miệng lẫn nhau về tiêu cực trong quá trình coi thi, chấm thi kiểu như đề bị lộ trước khi thi, đáp án bán đầy trước cổng trường thi, COCC được cho đáp án, giới hạn sẵn câu hỏi, COCC được vô tư chép tài liệu thả cửa còn dân đen thì bị bắt v.v... Cho nên miệng lưỡi thế gian thì ngàn đời nay vẫn vậy, mình làm gì thì có trời biết, đất biết, không hổ thẹn với lương tâm là được. Và có thật sự tham dự một kỳ thi bạn sẽ hiểu rõ nó tiêu cực hay nghiêm túc đến mức độ nào, chứ đừng để những comment, những chia sẻ không đầu không cuối làm nhụt chí ngay từ khi chưa nộp hồ sơ trong khi chưa chắc sự thật nó đã như thế hoặc cùng lắm thì không nghiêm trọng đến mức độ đó. Đó là chưa kể có một số thành phần thi rớt, thi hỏng do tâm lý bị ức chế lâu ngày nên lên tiếng chê bai một cách thậm tệ, ăn có nói không. Mọi người thử nghĩ xem, năm mươi phần trăm sự thật thì đã là một sự giả dối trắng trợn rồi.
Với riêng thuế, theo cô bạn mình, là dân đen, không quen biết thi đậu vào cơ quan nhà nước, bạn sẽ gặp một số bất lợi về các mối quan hệ, việc được sắp xếp công việc cũng như chấp nhận bị phân công về những chi cục không được ưng ý so với các bạn đã làm hợp đồng lâu năm thi đậu hoặc thành phần COCC. Con đường thăng quan tiến chức cũng gian nan và lòng vòng hơn so với các bạn đã có nền tảng gia đình dù bạn có năng lực, có phẩm chất thực sự.
Trước khi đi thi lần này cũng nghe bạn đó chia sẻ, nếu quyết tâm + chăm chỉ + chút may mắn = thành công trong kỳ thi này (dù cơ hội khá là mong manh), và thi xong cũng không nên đặt nhiều hy vọng quá mà nên cố quên đi để lỡ rớt thì cũng dễ nguôi ngoai. Đơn giản vì có thể bạn chăm chỉ, bạn giỏi giang nhưng có những người còn chăm chỉ, còn giỏi giang hơn bạn. Cũng có thể họ không thông minh bằng bạn nhưng ngay từ khi sinh ra họ đã có xuất phát điểm cao hơn bạn (ý là sinh ra trong gia đình có địa vị, có quan hệ, có tiền bạc, tựu chung lại là COCC). Tựu chung lại bằng cách này hoặc cách khác họ cũng có cái hơn bạn nên lỡ nếu có thi rớt thì cũng đừng quá bất mãn, quá chán ghét với cuộc sống này. Ngay từ khi ta sinh ra, vốn dĩ cuộc sống đã không công bằng rồi, bước ra khỏi cánh cổng Đại Học, va chạm nhiều hơn với đời, dần dà chúng ta sẽ va chạm và buộc phải chấp nhận, sống chung với những điều đó.
Cám ơn diễn đàn cũng như những người bạn trên diễn đàn này, dù chưa một lần biết mặt, biết tên nhưng đã trải qua gần cả nửa năm trời đồng hành sát cánh bên nhau từ lúc có thông báo thi tuyển, share tài liệu bổ ích, động viên tinh thần nhau lúc thi cử và cùng hồi hộp chờ đợi kết quả. Nghĩ đến ngày có kết quả chính thức có buồn có vui, niềm vui của người này sẽ là nỗi buồn của người khác. Nhưng cái đáng quý nhất là dù đậu hay rớt, đến sau này khi một lúc nào đó ngoái đầu lại nhìn cái thread gần 2 triệu lượt xem và 14 nghìn lượt trả lời này, ta sẽ thấy được một phần tuổi trẻ của mình, dù thành công hay thất bại cũng đã từng cố gắng phấn đấu hết sức mình vì mục tiêu đó. Đó là cái được mà mình nghĩ ai tham gia diễn đàn này đều sẽ nhận được.
P/S: Chút suy nghĩ dài dòng trong những ngày mòn mỏi đợi kết quả, hy vọng may mắn và như ý sẽ đến với tất cả những bạn tham gia diễn đàn.
Tiêu cực thì làm gì tránh khỏi, quen cở phó ban trở lên thử đi. K chỉ gửi ở ngoài Bắc mà gửi tận vào tới Nam,haiz
Chỉ cần 1 cú điện thoại từ ngoài Hà Nội gọi vào cho giám đốc tỉnh là phải thu xếp ngay 1 vị trí.
Các bạn cũng k cần quan tâm tôi là ai.
cái đó là có, nhưng họ chỉ được giúp được phần nhỏ nào trong quá trình thi tuyển thôi, may chăng chỉ có thể vớt điểm nếu thiếu một ít( ví dụ có một môn gần dc 50 Đ, phúc khảo bài thi), thiếu nhiều thì chịu, các bộ phận hoạt động độc lập, chỉ làm việc trong nhiệm vụ đc giao thôi, ko thể 1 tay che trời đc, rồi còn bên thanh tra, giám sát hoạt động tuyển dụng nữa, thậm chí cả bên công an cũng vào cuộc, cử người bảo vệ khu chấm thi nữa....muon tin ban qua nhung các bo phan ay deu có con chau ca day. neu muon ho co the lam duoc rat nhieu dieu cho nhau .
vấn đề thu xếp làm hợp đồng ko hề khó, đó quan hệ nhờ vả giữa quan trên và quan dưới, chuyện đó cũng bình thường thôi, còn muốn vào biên chế chính thức ( làm viên chức) thì là chuyện khác, rất nhiều trường hơp làm hợp đồng dc vài năm rồi thi viên chức vẫn trượt bình thường ( ko làm dc bài thi) mặc dù có quen biết quan to.Tiêu cực thì làm gì tránh khỏi, quen cở phó ban trở lên thử đi. K chỉ gửi ở ngoài Bắc mà gửi tận vào tới Nam,haiz
Chỉ cần 1 cú điện thoại từ ngoài Hà Nội gọi vào cho giám đốc tỉnh là phải thu xếp ngay 1 vị trí.
Các bạn cũng k cần quan tâm tôi là ai.