https://facebook.com/story.php?story_fbid=608307965883644&id=294023033978807&refid=17&ref=streamCó bạn trên fb cụm 1 khẳng định là từ 15 đến 20 có điểm kìa ace.
hihi :015:
bạn ngây thơ quá hihi thật đấy
vấn đề không phải là dở tài liệu là xấu
mà vấn đề là BẠN THỬ NGHĨ MÀ XEM
nếu một thằng nó học kém hơn mình nó giở tài liệu và khả năng nếu mình không giở thì mình sẽ thua nó
vậy thì chẳng thà nếu có cơ hội mình cũng chép thì tốt hơn -> như thế mới công bằng
vì nó chép = mình chép -.> cạnh tranh công bằng hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
đùa tý cho vui thôi nha hihihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
nhưng rất tiếc mình không biết chép hiiiiiiiiiiiii
Uhmmmmmmmmm
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
nói chung nếu đối thủ mà chép là mình cũng phải chép nếu có cơ hội
vì vốn dĩ không quản lí hết đưọc vấn đề giở tài liệu mà
nếu mình học thì mình chép sẽ khoa học hơn hiiiiiiiiiiiiii
Không ai lấy công bằng cho mình về việc đó vậy thì mình hãy tự lấy công bằng cho mình hiiiiiiiiiiii
khổ nỗi chưa luyện được cái pha chép tài liệu hiiiiiiiii
phét lác đó. vì 15 là chủ nhật và bạn ấy cũng xóa FB rồi. khi nào có thì có thôi. đừng có nghe mấy đứa bảo quen biết ông này bà nọ nên đưa ra thông tin này, thông tin nọ nữahttps://facebook.com/story.php?story_fbid=608307965883644&id=294023033978807&refid=17&ref=stream
bạn này khẳng định 15 có nè!
Minh thi cum tp HCM, hok bjt phong khac sao chu, phong minh coi thi gat dzu lam.Con khong cho di ve sinh den cuoi gio nua.hzai.Thi xong dze hoi lạ mj bjt co cho lat tạ lieu duoc, co cho khong.Bọ dzay moi toi nghjep cho nhung nguoi lat ko duoc nhu minh. Nghe nọ ngoai do thj thong thuong diem cao hon trong nay, chac mot phan la do tieu cuc, trong tp HCM thi do hon nhiu, jt tieu cuc hon.Ma cung co chac minh ko bjt het.Hic, đến h này vẫn chưa có điểm hả các anh các chị.
Em đợi lâu quá sốt ruột xin đi làm chỗ khác rồi, lương lậu thì đúng là chỉ đủ đổ xăng nhưng còn hơn ngồi nhà. Cuối năm rồi cũng chẳng kiếm được chỗ nào khác. Đợi sang năm rồi tính tiếp. Haiz.
Bố mẹ rồi cô dì thi xong được nửa tháng đã hỏi có điểm chưa, cứ ra ra vào vào hỏi tới hỏi lui làm em muốn khùng luôn.
Nào là kêu chấm thi gì mà lâu thế, thi ĐH bao nhiêu người mà có lâu thế đâu. Hay có điểm rồi mà mày trượt nên giấu blah blah .... Khổ lắm cơ T.T
Nhân chuyện kêu mang tài liệu, em cũng xin kể chuyện em đi thi.
Em đi thi cũng mang tài liệu vào phòng, dù là có học bài hẳn hoi. Tại sao lại thế thì cũng như các anh chị thôi. Cứ mang cho ấm thân, cho dù là em hoàn toàn k dùng & cũng biết mình chẳng có gan dùng, nhưng tâm lí nó vậy đấy. Em thi cụm 1, thi cuối cùng mà lên đây đọc thấy các cụm trước nhiều phòng được chép, sử dụng tài liệu thoải mái, dù mình học có thuộc mấy thì làm sao bằng mấy anh chị chép bài được. Thôi thì cứ mang, nhỡ chẳng may ... thì sao.
Ngày đầu đi thi môn chuyên ngành thấy giám thị trông chặt, bắt tài liệu lia lịa em cũng mừng lắm. Nghĩ thầm hoá ra cũng nghiêm chỉnh phết.
Ai dè lúc ra khỏi phòng mới biết vẫn có cơ số bạn sử dụng được tài liệu & được giám thị cho qua ( cái này em nghe kể lại thôi vì em ngồi bàn đầu, đề thì dài, ngồi viết đau cả tay mãi mới xong thì làm gì có thời gian mà quan sát ). Hơi chán 1 tí.
Tiếp tục là mấy môn trắc nghiệm thì k nói làm j, đến môn QLNN mới thật nhiêu khê.
Lần này thì em chứng kiến luôn, một bạn đang ngồi cạnh cửa sổ, nơi giám thị hành lang lượn 5 phút một lần được điều chuyển xuống ngồi bàn cuối ??? Rồi còn được giám thị trông cho chép nữa ??? Chán hẳn luôn ...
Lúc nghỉ trưa ra ngoài chém gió thì mới biết nhiều bạn đi thi chẳng học hành gì, nhất là mấy anh chị lớn tuổi, toàn thấy bảo quen người nọ, có chồng có vợ là người này người kia ... Lí do thì là anh chị già thế này rồi thì còn học hành gì ???
Chán toàn tập ...
Còn vài chuyện nữa mà tạm thời em chưa nhớ ra, mà cũng đến h đi ngủ rồi. Hẹn các anh các chị lúc khác.
Kết luận là từ nay em cũng xin chừa, đây là lần đầu em thi công chức viên chức và cũng là lần cuối luôn, hãi lắm rồi.
Hic, đến h này vẫn chưa có điểm hả các anh các chị.
Em đợi lâu quá sốt ruột xin đi làm chỗ khác rồi, lương lậu thì đúng là chỉ đủ đổ xăng nhưng còn hơn ngồi nhà. Cuối năm rồi cũng chẳng kiếm được chỗ nào khác. Đợi sang năm rồi tính tiếp. Haiz.
Bố mẹ rồi cô dì thi xong được nửa tháng đã hỏi có điểm chưa, cứ ra ra vào vào hỏi tới hỏi lui làm em muốn khùng luôn.
Nào là kêu chấm thi gì mà lâu thế, thi ĐH bao nhiêu người mà có lâu thế đâu. Hay có điểm rồi mà mày trượt nên giấu blah blah .... Khổ lắm cơ T.T
Nhân chuyện kêu mang tài liệu, em cũng xin kể chuyện em đi thi.
Em đi thi cũng mang tài liệu vào phòng, dù là có học bài hẳn hoi. Tại sao lại thế thì cũng như các anh chị thôi. Cứ mang cho ấm thân, cho dù là em hoàn toàn k dùng & cũng biết mình chẳng có gan dùng, nhưng tâm lí nó vậy đấy. Em thi cụm 1, thi cuối cùng mà lên đây đọc thấy các cụm trước nhiều phòng được chép, sử dụng tài liệu thoải mái, dù mình học có thuộc mấy thì làm sao bằng mấy anh chị chép bài được. Thôi thì cứ mang, nhỡ chẳng may ... thì sao.
Ngày đầu đi thi môn chuyên ngành thấy giám thị trông chặt, bắt tài liệu lia lịa em cũng mừng lắm. Nghĩ thầm hoá ra cũng nghiêm chỉnh phết.
Ai dè lúc ra khỏi phòng mới biết vẫn có cơ số bạn sử dụng được tài liệu & được giám thị cho qua ( cái này em nghe kể lại thôi vì em ngồi bàn đầu, đề thì dài, ngồi viết đau cả tay mãi mới xong thì làm gì có thời gian mà quan sát ). Hơi chán 1 tí.
Tiếp tục là mấy môn trắc nghiệm thì k nói làm j, đến môn QLNN mới thật nhiêu khê.
Lần này thì em chứng kiến luôn, một bạn đang ngồi cạnh cửa sổ, nơi giám thị hành lang lượn 5 phút một lần được điều chuyển xuống ngồi bàn cuối ??? Rồi còn được giám thị trông cho chép nữa ??? Chán hẳn luôn ...
Lúc nghỉ trưa ra ngoài chém gió thì mới biết nhiều bạn đi thi chẳng học hành gì, nhất là mấy anh chị lớn tuổi, toàn thấy bảo quen người nọ, có chồng có vợ là người này người kia ... Lí do thì là anh chị già thế này rồi thì còn học hành gì ???
Chán toàn tập ...
Còn vài chuyện nữa mà tạm thời em chưa nhớ ra, mà cũng đến h đi ngủ rồi. Hẹn các anh các chị lúc khác.
Kết luận là từ nay em cũng xin chừa, đây là lần đầu em thi công chức viên chức và cũng là lần cuối luôn, hãi lắm rồi.
Phòng mình cũng có bạn như vậy. Chép đủ ra người, rùi nọ kia đủ kiểu. Thật khủng khiếp. Thấy sợ các bạn ấy quá. Hichic.Bạn này y như mình.. Phòng mình có bạn còn chép hết vào vạt áo.Rồi thì rủ nhau góp tiền đưa cho giám thị..mình thì mình chẳng chơi..cứ lạc quan và tin tưởng vào sự nghiêm túc..được buổi đầu tiên thi chuyên ngành. Giờ thì ngày ngày vào đây hóng, hóng thì hóng nhưng chắc chả dám tin là sẽ đỗ.
chính xác, bạn nói quá chuẩn, mình sống phù hợp với xh chứ không thể bắt xh phù hợp với mình, và mình đi thi cũng chẳng đem tí tlieu nào theo, và các bạn có đem tlieu mình cũng k quan tam và cũng k thấy gì khó chịu với các bạn ấy cả, vì đó là 1 trong những cách mà ta chọn để đi đến thành công thôi, việc chép tlieu để đậu hay học thuộc để đậu thì cũng chả ảnh hưởng gì đến việc là một cán bộ quản lý nhà nước giỏi hay dạy con sau này hay gì gì...quan trọng là con người sống như thế nào và thích ứng với xh như thế nào thôi.Nếu bạn thực sự giỏi thì ở đâu cũng sống được. Phòng tớ ai chép mặc, tớ động viên thằng bênh cạnh chép mà nó còn ko thèm chép vì dài quá. : " kẻ mạnh là kẻ nâng người khác trên đôi vai của mình ". Nó chép tài liệu mà điểm cao hơn thì nó vẫn giỏi hơn. :" khôn cũng chết dại cũng chết, biết thì sống" hợp thời mới sống được, chứ sống mà bắt đời thay đổi phù hợp với mình thì chỉ có bị đào thải sớm. Nó hợp vì phải phòng thi dễ, nó liều vì mang tài liệu vào, nó thành công vì nó làm đc. Bạn có giỏi bằng trời mà kq ko khẳng định là bạn thành công. Thì có ai khẳng định bạn giỏi?
hi mình cũng thi cụm TPHCM nè, mình thấy nếu có ng canh cho chép thì k biết kịp k chứ nếu mà vừa chép và vừa canh giám thị thì k thể nào chép hết các câu 100%dc vì mình học thuộc làm từ đầu đến cuối vừa buông viết xuống chỉ kịp kiểm tra lại bài 5p là hết giờ, mình viết cũng thuộc dạng nhanh, mà nếu đậu thì vui mừng còn k đậu thì cũng đã cố gắng hết sức, xem như học thêm đc 1 số lĩnh vực về bh.Minh thi cum tp HCM, hok bjt phong khac sao chu, phong minh coi thi gat dzu lam.Con khong cho di ve sinh den cuoi gio nua.hzai.Thi xong dze hoi lạ mj bjt co cho lat tạ lieu duoc, co cho khong.Bọ dzay moi toi nghjep cho nhung nguoi lat ko duoc nhu minh. Nghe nọ ngoai do thj thong thuong diem cao hon trong nay, chac mot phan la do tieu cuc, trong tp HCM thi do hon nhiu, jt tieu cuc hon.Ma cung co chac minh ko bjt het.