T
Từ giờ tới cuối tuần sau chaecs ko có điểm đâu, trên tổng đã có ai bít đâu. Lúc nào trên ấy có tin m sẽ báo lúc đócác b hãy tiếp tục hóng chứ cứ thế này mãi mệt mỏi lắm![]()
Thông tin chính xác là cuối tháng 12 sẽ có điểm.
Gợi ý: Điểm đã được phân phát rồi các bạn ơi...
Điểm được công bố ở BHXH tỉnh, thành phố trước nhé:015:
Thời gian đang đếm ngược:angel:
Gợi ý: Điểm đã được phân phát rồi các bạn ơi...
Điểm được công bố ở BHXH tỉnh, thành phố trước nhé:015:
Thời gian đang đếm ngược:angel:
tháng này có ngày 31 mà bạnngay 30 thag 12 ah, cuoi thag rui con gi nua.........hazzzzzzz
Bạn ơi, đếm ngược từ bao nhiêu thế ????????Gợi ý: Điểm đã được phân phát rồi các bạn ơi...
Điểm được công bố ở BHXH tỉnh, thành phố trước nhé:015:
Thời gian đang đếm ngược:angel:
chị nói đúng quá, e đang hối hận vì điều đó đây, kén cá chọn canhkinh nghiêm cho thấy mới ra trường không nên kén cá chọn canh nha hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii( đưng ném đá chị nhé, thật lòng đấy, nếu không phải vì những lí do bất đắc dĩ thì không nên kén quá):015:
không phải việc gì cũng làm và hiện taij bản thân chị cũng thấy khó làm như lời mình nói
nhưng cứ xđ tư tưởng như thế
việc gì cũng cho ta kinh nghiệm đó
không phải kinh nghiệm chuyên môn thì kinh nghiệm giao tiếp và vân vân
là sao hả bạn? khi nào điểm được up lên trang web BHXHVN?
Nếu điểm được phân phát đến các tỉnh thành rồi thì đến thứ 2 tuần sau sẽ có một số bạn làm trong ngành biết được điểm, còn nếu không có tin gì thì chỉ là tin đồn nhảm, hix!!!!!!!!!!!!1
Bạn ơi, đếm ngược từ bao nhiêu thế ????????
hôm trước bạn bhxh mỹ bảo không quá 10 ngón tay, hôm nay được 1 ngón rồi, đếm lùi 9 ngón nữa, nếu hết 9 ngón tay thì đếm lùi tiếp 10 ngón chânlùi đi lại kiểu gì cũng có
ọc, Baobinhbg thức tới 3h sáng àLạnh quá nằm trong chăn mừ sương vẫn thẩm thấu được vào, năm nay lạnh rứa,
ngày xưa niềm vui của một đứa trẻ con chẳng có gì khó khăn để người lớn thực hiện mà lại làm chúng thật hạnh phúc
nhưng sao niềm vui của ng lớn khó thức hiện thế không biết :015:
ngày hum nay thật hạnh phúc vì xin được nghỉ hic hic.
hi vọng điểm mình không quá thấp để an ủi phần nào hic hic,
hi vọng điểm đủ ĐẠT để an ủi tất cả các phần,hjhj...Lạnh quá nằm trong chăn mừ sương vẫn thẩm thấu được vào, năm nay lạnh rứa,
ngày xưa niềm vui của một đứa trẻ con chẳng có gì khó khăn để người lớn thực hiện mà lại làm chúng thật hạnh phúc
nhưng sao niềm vui của ng lớn khó thức hiện thế không biết :015:
ngày hum nay thật hạnh phúc vì xin được nghỉ hic hic.
hi vọng điểm mình không quá thấp để an ủi phần nào hic hic,