buồn quá chị ạ, hicccccccccccccccccccccc
rồi sẽ ko sao .............đừng buồn quá nha
Bảo bình không ngủ à ?![]()
Mình cũng chẳng ngủ đc, chỉ thấy có lỗi với những người xung quanh thôi :006:hôm nay bb không ngủ , ngày mai ngủ bù. sẽ không còn ngày mai ngóng điểm nữa hic
Chả ngủ được gì, hic.
bảo bình đậu không? Sao mà ko ngủ dc?hôm nay bb không ngủ , ngày mai ngủ bù. sẽ không còn ngày mai ngóng điểm nữa hic
Chả ngủ được gì, hic.
Không thể ngờ được, cái môn mà mình nghĩ làm được thì nó lại liệt, sao có thể vậy nhỉ, qlnn mình làm tốt mà sao lại liệt được nhỉ
chúc mừng s89 nhé. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
bảo bình đậu không? Sao mà ko ngủ dc?
Hum nay mẹ phần 4 củ khoai nướng to, mẹ thì ân cần với mềnh thế, lúc nào cũng nghĩ phải cố gắng thật nhiều cho ba mẹ mở mặt, kể cả bây giờ cứ cố gắng kiếm tiền cho mẹ, không kiếm được nhiều nhưng thích đưa tiền cho mẹ, ngày xưa đi học 3 chị em,
cũng mong yên ổn cho ba mẹ đỡ lo,
cơ mà khó ghê, biết sẽ thế nào mà sao vẫn buồn thế không biết
Mình cũng chẳng ngủ đc, chỉ thấy có lỗi với những người xung quanh thôi :006:
31/12/310hôm nay bb không ngủ , ngày mai ngủ bù. sẽ không còn ngày mai ngóng điểm nữa hic
Chả ngủ được gì, hic.
Nãy ngồi chơi bài k ol được...tan tành giấc mơ sang nhật rồi![]()
Nguyễn Mạnh Hùng- CỤm 4-BHXH Mường Lát- 315 Đ- Tớ đậu rồi.Chia vui cùng tớ đi,ko chạy chọt đâu,có phép màu đó.
uhmmm31/12/310
Bảo bình đừng buồn nha. Mình hy vọng may mắn khác sẽ đên với bạn. Còn có nhiều cơ hội và những điều bất ngờ của cuộc sống mà mình chưa từng được biết. Hãy lạc quan và chiêm nghiệm! Mình cũng như các bạn, bỏ ra 02 tháng học với cồn suất 10tiếng/ngày. Ngày 31/12/2013, mình bỏ công việc ở công ty nhựa Long Thành. Mình làm ở đó từ tháng 10/2013. Công việc của mình là nhân viên nhân sự, chuyên về Bảo hiểm xã hội. mỗi lần tới cơ quan BHXH nộp giấy tờ, mình lúc nào cũng ước j mình được là đồng nghiệp của ngta. mình nhận ra mình yêu ngành này lắm. Mình muốn được giúp cho NLĐ hiểu được quyên và nghĩa vụ của họ khi tham gia BHXH. Nhưng môi trường ở công ty không phù hợp, mình quyết định nghỉ khi chưa có kết quả BHXH. Ai cũng nói mình liều. Nhưng mình tin những ai có niềm tin hoàn toàn vào quyết định của mình thì sẽ đạt được kết quả tốt! Mình sẽ nhớ các bạn, nhớ cái không khí rộn ràng khi đợi điểm, và cả những hụt hẫn xen lẫn bực dọc khi điểm chưa có. Chính ở diễn đàn này, mình đã học được nhiều điều. Cũng nhờ các bạn mà mình biết thông tin về ngày thi và cả về điểm thi nữa. Thanks all. G9!