Lập nhóm ôn thi công chức bhxh 2013

  • Thread starter truongvucanh
  • Ngày gửi
Baobinhbg

Baobinhbg

Cao cấp
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Mình cũng đang lo nè..hix!!kiểu j cũng có cái để canh cánh trong lòng

nếu mà các bạn cao vượt trội thì còn đỡ, chứ cách nhau 0.5, 1 hoặc 2 điểm thì cũng hơi lo đó
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hoangtien1186

Trung cấp
24/9/12
69
0
6
39
đống đa- hà nội
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Cả nhà ai còn chỉ tiêu tuyển dụng của các tỉnh cho mình xin với nhé :1luvu:
 
Baobinhbg

Baobinhbg

Cao cấp
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Bảo bình quê đâu thế?
Đang buồn mà vào đọc bài của bạn lại thấy nhẹ nhàng hơn...giờ bạn đang làm gì rồi?

bb ở bắc giang, bb đang làm thủ kho và kế toán. đi làm tối ngày, không biết tới ngày mai là gì nữa, thế nên ê văn ế roài, tới công ty mọi ng toàn trêu, đi làm về muộn vậy thì sao lấy được chồng, hiiiiiiccccccc, :015:
 
Baobinhbg

Baobinhbg

Cao cấp
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Năm đầu tiên mình thi và mình chờ điểm, năm đó ở nhà gần hai tháng, sau không đậu, thất vọng lắm, thất vọng vô cùng, năm nay thì khác, không thất vọng vì biết mình khong đậu, nhưng cái kết quả cũng làm mình không vui tý nào, :015:
 
T

tranthuyhr

Trung cấp
19/6/12
114
1
0
Hà Nội
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

bb ở bắc giang, bb đang làm thủ kho và kế toán. đi làm tối ngày, không biết tới ngày mai là gì nữa, thế nên ê văn ế roài, tới công ty mọi ng toàn trêu, đi làm về muộn vậy thì sao lấy được chồng, hiiiiiiccccccc, :015:

Thôi lấy công việc là niềm vui
Chuyện tình yêu hay chồng con là do duyên phận
Giờ có công việc là vui rùi...nghĩ lại thấy nhớ cái thời vất vả của mình ngày xưa, cũng ngày đi làm, tối đến đi học
Ngẫm lại giờ bản thân lại có chút buồn,,,
 
N

nhuy91

Trung cấp
9/5/13
109
0
0
hcm
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Minh cung thay bhxh cham diem gat hon ktnn nhung rat may minh dat
 
J

Jihuyn Nhu

Sơ cấp
31/12/13
7
0
0
Lâm Đồng
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Bùn wa mọi người ơi. Mình 310 điểm nhưng liệt anh văn.Huhu. Chả hiểu họ chấm điểm chính xác và công bằng ko nữa. Mà sao mình ko thấy nói gì tới phúc khảo nhỉ. Ai biết chỉ cho mình với. Thanks các bạn!
 
Baobinhbg

Baobinhbg

Cao cấp
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Thôi lấy công việc là niềm vui
Chuyện tình yêu hay chồng con là do duyên phận
Giờ có công việc là vui rùi...nghĩ lại thấy nhớ cái thời vất vả của mình ngày xưa, cũng ngày đi làm, tối đến đi học
Ngẫm lại giờ bản thân lại có chút buồn,,,
trong khi ôn thi bhxh mình phải làm vật vã ở một công ty cũ, công ty này lương rất ổn, nhưng điên điên không muốn chuyên sâu vào cái chuyên ngành khác mình học nên bỏ, rồi đi học thêm, đi tìm việc làm khác, bây giờ thì vậy, ko biết sau này sao nữa,

Minh cung thay bhxh cham diem gat hon ktnn nhung rat may minh dat

đặc biệt là môn qlnn, nhưng theo mình thấy thì có trăm nguời chấm, với trăm tính cách khác nhau, hai tính cách cũng có thể chấm lệch nhau tới 10-15 điểm là chuyên bình thường :015: cho dù có đáp án nhưng chẳng biết đâu mà lần
 
H

hoangtien1186

Trung cấp
24/9/12
69
0
6
39
đống đa- hà nội
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

tinh daklak con 13 chi tieu con thieu do ban
bạn còn cái chỉ tiêu tuyển đầy đủ và bổ sung của các tỉnh cho mình xin nha
mình tìm lại ở trang BHXH mà chẳng thấy đâu
mình cảm ơn.
 
Baobinhbg

Baobinhbg

Cao cấp
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Bùn wa mọi người ơi. Mình 310 điểm nhưng liệt anh văn.Huhu. Chả hiểu họ chấm điểm chính xác và công bằng ko nữa. Mà sao mình ko thấy nói gì tới phúc khảo nhỉ. Ai biết chỉ cho mình với. Thanks các bạn!

cái may mắn là bạn là người mà nhà tuyển dụng chọn, chứ không phải bạn là người giỏi nhất,
mình biết nhiều bạn ở đây siêu lắm nhưng mà chưa đậu, các bạn đừng buồn quá nhé, :015:
 
N

nhuy91

Trung cấp
9/5/13
109
0
0
hcm
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Bùn wa mọi người ơi. Mình 310 điểm nhưng liệt anh văn.Huhu. Chả hiểu họ chấm điểm chính xác và công bằng ko nữa. Mà sao mình ko thấy nói gì tới phúc khảo nhỉ. Ai biết chỉ cho mình với. Thanks các bạn!

thay ban diem cao ma ko dat , minh bun lay ,ban nen phuc khao av , con nhieu chi tieu chua co nguoi do , chuc ban may man
 
P

pepper831

Sơ cấp
31/7/13
21
0
0
ninh binh
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

minh ko tin vao ket qua cham diem nua! ko hieu tai sao diem cham rat te trong khi bai minh lam khong den noi.huhu

Mon Qlnn sao cham te vo cung.phai lam sao de lay lai cong bang day

Haizz, tớ cũng thiếu 6 điểm cho cái môn qlnn nè. Cũng không mơ về vị trí mình đã ứng tuyển, chỉ là muốn đủ điểm trên 50 để xét cái nv 2 thôi. Chắc có lẽ cũng phải xem mình có may mắn hay không nữa.
 
T

tranthuyhr

Trung cấp
19/6/12
114
1
0
Hà Nội
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Mình sợ đêm nay lại như đêm qua, không ngủ được...bình thường đã khó ngủ rồi, có chuyện gì đó suy nghĩ thì càng ko ngủ được
Mình vẫn tự an ủi mình thế này, có nhiều người cao điểm hơn mình mà vẫn trượt...dù gì cuộc sống cũng là như vậy rồi
Dặn mình lạc quan nhưng nhiều lúc lại buồn chảy cả nước mắt, nhớ thời gian ôn thi vừa ôn vừa khóc, nghĩ đủ thứ chuyện, muốn cố gắg 1 lần trong đời làm mẹ vui
Đến nay mình vẫn chưa nói cho mẹ biết, mình chưa nói với mẹ rằng "con thất bại rồi mẹ ơi"...tại mình hết, mình luôn muốn tự lập ở nơi xa gia đình, muốn cố gắng, phấn đấu mà giờ lại nghĩ nếu lựa chon gần gia đình thì giờ có lẽ đã mỉm cười và nói "con làm được ròi mẹ ơi"

Mình biết mẹ sẽ chẳng bao giờ trách mình, từ nhỏ đến nay đều như vậy...dù mình làm gì mẹ cũng ko trách mắng mà luôn an ủi mình,,,ngẫm lại càng thấy mình có lỗi...có lẽ mình thấy buồn không phải vì mình thất bại, mình buồn vì từ nhỏ chưa làm điều gì ý nghĩa cho mẹ cả...mình thực sự rất thương mẹ...dù bất cứ chuyện gì xảy ra mẹ vẫn luôn tin yêu và động viên mình nhưng giờ lại thấy muốn khóc quá...

Bạn mình thi BHXH 2011 đã đậu...sáng nay khi biết đc điểm của mình, biết mình đăng ký thi ở HN chứ ko phải ở quê nó đã chửi mình...sao ko tham khảo ý kiến của nó trước khi lựa chọn, nó bảo mình phải biết mình là ai chứ? đừng tham vọng vớ vẩn,,,ngẫm ra thấy mình nông nổi hơn nó rất nhiều, nó suy nghĩ sâu xa hơn mình rất nhiều,,,đúng là đôi khi mình bị mất phương hướng trong cuộc sống, bạn bè giờ ổn định hết rồi, mình thì vẫn vậy...một đời lênh đênh trắng tay...

Chẳng trách ai cả, chỉ trách chính mình, làm cái gì cũng ko suy xét, làm cái gì cũng qua loa nông nổi...giờ thì hối hận cũng có thay đổi được gì...hix...
Đêm sẽ lại dài lắm đây...
 
M

minh263

Sơ cấp
1/10/12
33
0
6
36
thanh hoa
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Cuộc đời con người luôn có những bước ngã, nếu không vấp, không nhận ra được chính mình! Mình có hiểu tâm trạng của cậu, cậu đừng quá thất vọng cậu nhé, hãy cố gắng bình tâm lại! vì Mình là Con của Bố mẹ, mình đã được sinh ra và lớn lên...có đủ bộ phận, có suy nghĩ, có ăn có học, đã là may mắn lắm rồi! người mù không thể nhìn, người điếc không thể nghe! Họ còn cố gắng mà sống cho thật tốt, huống gì mình được như thế này! Chúc cho bạn nhanh tìm lại niềm vui trong cuộc sống, và xứng đáng với một người con nhé!
Mình sợ đêm nay lại như đêm qua, không ngủ được...bình thường đã khó ngủ rồi, có chuyện gì đó suy nghĩ thì càng ko ngủ được
Mình vẫn tự an ủi mình thế này, có nhiều người cao điểm hơn mình mà vẫn trượt...dù gì cuộc sống cũng là như vậy rồi
Dặn mình lạc quan nhưng nhiều lúc lại buồn chảy cả nước mắt, nhớ thời gian ôn thi vừa ôn vừa khóc, nghĩ đủ thứ chuyện, muốn cố gắg 1 lần trong đời làm mẹ vui
Đến nay mình vẫn chưa nói cho mẹ biết, mình chưa nói với mẹ rằng "con thất bại rồi mẹ ơi"...tại mình hết, mình luôn muốn tự lập ở nơi xa gia đình, muốn cố gắng, phấn đấu mà giờ lại nghĩ nếu lựa chon gần gia đình thì giờ có lẽ đã mỉm cười và nói "con làm được ròi mẹ ơi"

Mình biết mẹ sẽ chẳng bao giờ trách mình, từ nhỏ đến nay đều như vậy...dù mình làm gì mẹ cũng ko trách mắng mà luôn an ủi mình,,,ngẫm lại càng thấy mình có lỗi...có lẽ mình thấy buồn không phải vì mình thất bại, mình buồn vì từ nhỏ chưa làm điều gì ý nghĩa cho mẹ cả...mình thực sự rất thương mẹ...dù bất cứ chuyện gì xảy ra mẹ vẫn luôn tin yêu và động viên mình nhưng giờ lại thấy muốn khóc quá...

Bạn mình thi BHXH 2011 đã đậu...sáng nay khi biết đc điểm của mình, biết mình đăng ký thi ở HN chứ ko phải ở quê nó đã chửi mình...sao ko tham khảo ý kiến của nó trước khi lựa chọn, nó bảo mình phải biết mình là ai chứ? đừng tham vọng vớ vẩn,,,ngẫm ra thấy mình nông nổi hơn nó rất nhiều, nó suy nghĩ sâu xa hơn mình rất nhiều,,,đúng là đôi khi mình bị mất phương hướng trong cuộc sống, bạn bè giờ ổn định hết rồi, mình thì vẫn vậy...một đời lênh đênh trắng tay...

Chẳng trách ai cả, chỉ trách chính mình, làm cái gì cũng ko suy xét, làm cái gì cũng qua loa nông nổi...giờ thì hối hận cũng có thay đổi được gì...hix...
Đêm sẽ lại dài lắm đây...

Chia buồn cùng bạn! chúc bạn nhanh tìm lại niềm vui, và tiếp tục với công việc của mình! và có thành công trong cơ hội tiếp theo nhé!
đã biểu là cười nhăn răng vì không đậu mà hic hic huhuhu mẹ ơi
 
T

tranthuyhr

Trung cấp
19/6/12
114
1
0
Hà Nội
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Cuộc đời con người luôn có những bước ngã, nếu không vấp, không nhận ra được chính mình! Mình có hiểu tâm trạng của cậu, cậu đừng quá thất vọng cậu nhé, hãy cố gắng bình tâm lại! vì Mình là Con của Bố mẹ, mình đã được sinh ra và lớn lên...có đủ bộ phận, có suy nghĩ, có ăn có học, đã là may mắn lắm rồi! người mù không thể nhìn, người điếc không thể nghe! Họ còn cố gắng mà sống cho thật tốt, huống gì mình được như thế này! Chúc cho bạn nhanh tìm lại niềm vui trong cuộc sống, và xứng đáng với một người con nhé!

Chia buồn cùng bạn! chúc bạn nhanh tìm lại niềm vui, và tiếp tục với công việc của mình! và có thành công trong cơ hội tiếp theo nhé!

Cảm ơn bạn !
Mình biết vậy, mình sẽ luôn lạc quan đến phút cuối cùng, mình cũng đang chờ NV2 mà, hi vọng may mắn cũng có lúc thuộc về mình...
Bạn cũng vậy nhé, luôn vui vẻ, lạc quan sống xứng đáng với gia đình, gia đình luôn là số 1 mà...
 
L

lanlanngoc

Sơ cấp
7/7/13
35
0
0
dongnai
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Mình sợ đêm nay lại như đêm qua, không ngủ được...bình thường đã khó ngủ rồi, có chuyện gì đó suy nghĩ thì càng ko ngủ được
Mình vẫn tự an ủi mình thế này, có nhiều người cao điểm hơn mình mà vẫn trượt...dù gì cuộc sống cũng là như vậy rồi
Dặn mình lạc quan nhưng nhiều lúc lại buồn chảy cả nước mắt, nhớ thời gian ôn thi vừa ôn vừa khóc, nghĩ đủ thứ chuyện, muốn cố gắg 1 lần trong đời làm mẹ vui
Đến nay mình vẫn chưa nói cho mẹ biết, mình chưa nói với mẹ rằng "con thất bại rồi mẹ ơi"...tại mình hết, mình luôn muốn tự lập ở nơi xa gia đình, muốn cố gắng, phấn đấu mà giờ lại nghĩ nếu lựa chon gần gia đình thì giờ có lẽ đã mỉm cười và nói "con làm được ròi mẹ ơi"
Bạn đừng buồn nữa. Tái ông mất ngựa- đậu chắc gì đã là tốt hơn. mình 2 năm liền thất nghiệp. Mình buồn và mẹ mình cũng thế nhưng bà luôn giấu mình. Cứ mỗi lần báo thi công chức xong trong mắt mẹ mình đầy nỗi thất vọng. ( mình đã thi và thất bại 5 lần từ khi ra trường rồi mà). Đêm đêm mẹ mình vào trang web này và chờ đợi. Mình xót cho mình thì ít mà thương mẹ thì nhiều. Lần thi này tớ thi tay bo nhưng do chọn nguyện vọng đúng nên đạt. tớ cày 2 tháng ròng rã ,hơn cả ôn thi đại học và trời đã thương nên mình tìm được 1 chữ đạt sau 2 năm chờ đợi. Bạn đừng nản chí. rút kinh nghiệm cho lần thi sau. không pải chỗ nào cũng tiêu cực đâu. Nhớ đừng thi về nghệ An và Hà Nội vì đây là đất học và còn là nơi khó nhiều thứ nữa.....

Mình biết mẹ sẽ chẳng bao giờ trách mình, từ nhỏ đến nay đều như vậy...dù mình làm gì mẹ cũng ko trách mắng mà luôn an ủi mình,,,ngẫm lại càng thấy mình có lỗi...có lẽ mình thấy buồn

không phải vì mình thất bại, mình buồn vì từ nhỏ chưa làm điều gì ý nghĩa cho mẹ cả...mình thực sự rất thương mẹ...dù bất cứ chuyện gì xảy ra mẹ vẫn luôn tin yêu và động viên mình nhưng


Bạn đừng buồn nữa. Tái ông mất ngựa- đậu chắc gì đã là tốt hơn. mình 2 năm liền thất nghiệp. Mình buồn và mẹ mình cũng thế nhưng bà luôn giấu mình. Cứ mỗi lần báo thi công chức xong trong mắt mẹ mình đầy nỗi thất vọng. ( mình đã thi và thất bại 5 lần từ khi ra trường rồi mà). Đêm đêm mẹ mình vào trang web này và chờ đợi. Mình xót cho mình thì ít mà thương mẹ thì nhiều. Lần thi này tớ thi tay bo nhưng do chọn nguyện vọng đúng nên đạt. tớ cày 2 tháng ròng rã ,hơn cả ôn thi đại học và trời đã thương nên mình tìm được 1 chữ đạt sau 2 năm chờ đợi. Bạn đừng nản chí. rút kinh nghiệm cho lần thi sau. không pải chỗ nào cũng tiêu cực đâu. Nhớ đừng thi về nghệ An và Hà Nội vì đây là đất học và còn là nơi khó nhiều thứ nữa.....
 
s89hd

s89hd

Trung cấp
23/5/13
139
0
16
36
hai duong
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

S89 mấy hum ni kêu chán trong lòng có chuyện buồn à :015:

đậu thì mưng lắm chứ...nhưng đó là tuơng lai gần...còn 1 việc nữa ở hiện tại tiếp diễn.....k thể giải quyết nổi mà chỉ có thể trông chờ vào tương lai gần kia....:D nói khó hiểu lắm đug k :D

Tớ ôn từ tháng 3...nộp hồ sơ từ tháng 4.....công việc nhàn nên ôn thoải mái...nghỉ hẳn tháng 6 ở nhà ôn vì nghĩ tháng 7 thi...cuối cùng tháng 8 mới thi...từ bé đén lớn chưa bao giờ học quá 1 trang giấy vì học phổ thông toàn mở vở chép....vậy mà nhồi hết sạch cả đống chữ kia vào đầu trừ tiếng anh...vì cụm tp hcm thi mới biết là thi tiếng anh chuyên ngành...tiếng anh thi = B t ko sợ....thế là thi TA hý hoáy làm phao đến đêm mới xong...sáng hôm sau thi chép ngon lành k sai tí nào:D ...nhưng k đc điểm tối đa...có lẽ chữ xấu chăng ??
 
Sửa lần cuối:
T

tranthuyhr

Trung cấp
19/6/12
114
1
0
Hà Nội
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Mình sợ đêm nay lại như đêm qua, không ngủ được...bình thường đã khó ngủ rồi, có chuyện gì đó suy nghĩ thì càng ko ngủ được
Mình vẫn tự an ủi mình thế này, có nhiều người cao điểm hơn mình mà vẫn trượt...dù gì cuộc sống cũng là như vậy rồi
Dặn mình lạc quan nhưng nhiều lúc lại buồn chảy cả nước mắt, nhớ thời gian ôn thi vừa ôn vừa khóc, nghĩ đủ thứ chuyện, muốn cố gắg 1 lần trong đời làm mẹ vui
Đến nay mình vẫn chưa nói cho mẹ biết, mình chưa nói với mẹ rằng "con thất bại rồi mẹ ơi"...tại mình hết, mình luôn muốn tự lập ở nơi xa gia đình, muốn cố gắng, phấn đấu mà giờ lại nghĩ nếu lựa chon gần gia đình thì giờ có lẽ đã mỉm cười và nói "con làm được ròi mẹ ơi"
Bạn đừng buồn nữa. Tái ông mất ngựa- đậu chắc gì đã là tốt hơn. mình 2 năm liền thất nghiệp. Mình buồn và mẹ mình cũng thế nhưng bà luôn giấu mình. Cứ mỗi lần báo thi công chức xong trong mắt mẹ mình đầy nỗi thất vọng. ( mình đã thi và thất bại 5 lần từ khi ra trường rồi mà). Đêm đêm mẹ mình vào trang web này và chờ đợi. Mình xót cho mình thì ít mà thương mẹ thì nhiều. Lần thi này tớ thi tay bo nhưng do chọn nguyện vọng đúng nên đạt. tớ cày 2 tháng ròng rã ,hơn cả ôn thi đại học và trời đã thương nên mình tìm được 1 chữ đạt sau 2 năm chờ đợi. Bạn đừng nản chí. rút kinh nghiệm cho lần thi sau. không pải chỗ nào cũng tiêu cực đâu. Nhớ đừng thi về nghệ An và Hà Nội vì đây là đất học và còn là nơi khó nhiều thứ nữa.....

Mình biết mẹ sẽ chẳng bao giờ trách mình, từ nhỏ đến nay đều như vậy...dù mình làm gì mẹ cũng ko trách mắng mà luôn an ủi mình,,,ngẫm lại càng thấy mình có lỗi...có lẽ mình thấy buồn

không phải vì mình thất bại, mình buồn vì từ nhỏ chưa làm điều gì ý nghĩa cho mẹ cả...mình thực sự rất thương mẹ...dù bất cứ chuyện gì xảy ra mẹ vẫn luôn tin yêu và động viên mình nhưng


Bạn đừng buồn nữa. Tái ông mất ngựa- đậu chắc gì đã là tốt hơn. mình 2 năm liền thất nghiệp. Mình buồn và mẹ mình cũng thế nhưng bà luôn giấu mình. Cứ mỗi lần báo thi công chức xong trong mắt mẹ mình đầy nỗi thất vọng. ( mình đã thi và thất bại 5 lần từ khi ra trường rồi mà). Đêm đêm mẹ mình vào trang web này và chờ đợi. Mình xót cho mình thì ít mà thương mẹ thì nhiều. Lần thi này tớ thi tay bo nhưng do chọn nguyện vọng đúng nên đạt. tớ cày 2 tháng ròng rã ,hơn cả ôn thi đại học và trời đã thương nên mình tìm được 1 chữ đạt sau 2 năm chờ đợi. Bạn đừng nản chí. rút kinh nghiệm cho lần thi sau. không pải chỗ nào cũng tiêu cực đâu. Nhớ đừng thi về nghệ An và Hà Nội vì đây là đất học và còn là nơi khó nhiều thứ nữa.....

Mình cảm ơn bạn.
Mình cũng thất nghiệp 1 năm rồi nè...đợt trước thi thuế cũng trượt vì tiếng anh, lần này thì ko nhưng chỗ mình thi vào 1 chọi hơn 40 người, nói chung ngay ban đầu ko biét lượng sức mình, cứ nghĩ thi ở Hà Nội gần Trung Ương cho minh bạch nhưng mà khốc liệt quá, điểm ai cũng cao chót vót luôn...

Mình có nhiều lần muốn vào nam lắm, dù gì ở đó cơ hội cũng nhiều hơn nhưng ko lỡ xa mẹ...dù ở Hà Nội mình cũng xa nhưng chỉ cần ra bến xe, bắt xe ngủ 1 giấc là về đến nhà còn nếu vào nam ko biết bao giờ mới về nhà được, mẹ mình cũng hơn 60t rồi, mình càng muốn ở gần mẹ hơn...nhưng thực sự đôi khi rất muốn tìm một con đường mới để đi, ko muốn quanh quẩn mãi thế này nữa...
 
s89hd

s89hd

Trung cấp
23/5/13
139
0
16
36
hai duong
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

QLNN p tớ chép tẹt ga...2 anh giám thị đẹp trai cho chép....bất ngờ là p` tớ có gần 50 ng mà có 23 ng đồng ý góp tiền đi phong bì...2 anh zai k nhận nhưng vẫn cho chép...hết giờ bọn tớ cứ dúi cho...kiên quyết k nhận bọn t đè ra nhét vào túi áo mới k chối được....kết quả là điểm mỗi ng 1 kiểu chả hiểu
 

Xem nhiều