@ anh thehuongthe: trận thứ 7 này đá vào sáng, có thể sẽ có nhiều bác không dự giải được, anh phải chốt danh sách trước nhé, xem ai chắc chắn đi được. Các trận khác em cũng có ý kiến như zậy.!
Lão này toàn quên mình! ------>>> Chán
Trận thứ 7 này có đá ko ấy nhẩy,alô
Sửa lại chi tiết đối tác của tôi 1chút:
Tôi đã hẹn được 1đội khá đồng đều nhưng k quá mạnh - đội VMS MobiFone (phòng Tin học Tính cước).
Thời gian địa điểm là: sáng thứ 7 này (19/7) từ 8.00-9.30am, sân Bách khoa (chính là sân anh em đã đá với NĐOL).
Anh em đi đá trận này nhé, chắc chắn sẽ là 1trận hay đấy.
Như vậy anh em giữ chân cho cả trận ngày mai và trận thứ 7 này được không - nếu OK thì các bác vào confirm nhé, nếu không được thì để tôi hủy trước thứ 5 để còn giữ uy tín.
sáng thứ 7 này có đá ko thehuongthe ơi!! chốt lịch để anh em còn thu xếp nhé! thanks!!
Chiều nay vậy là có : Omar, HaiPhuong, Phong, TùngLM, Empires, Daihoang, thehuongthe, thummer (đến muộn), Huemis, khoithuoc.
Bình loạn trận đấu với Cục Môi trường hôm qua cho các bác chút nhé...
Một trận thua và một cơn mưa lớn...
Trước hết thay mặt đội cảnh cáo các bác Huemis, Khoithuoc, Thumper đã không ra sân mà không báo trước hoặc có lời sodi anh em ... (THIẾU NGƯỜI QUÁ ĐI, các bác ra sân tôi hỏi tội...:wall: )
Như vậy các bác đã thấy đội hình ra sân gồm những ai rồi. Thực ra đội hình xuất phát chỉ có 6 người: dàn hậu vệ gồm thehuongthe đá thòng – Daihoang và Loboglory 2 cánh, Omar đá giữa còn 2tiền đạo gồm Empires và Gameover (nick cũ là Haiphuong), còn lại vị trí thủ môn là do ... cầu thủ đội bạn chiếm chỗ hic (đội họ có đến 14cầu thủ), cũng may cầu thủ này chơi nghiêm túc và bắt cũng được cho đến khi được thay ra bởi Gameover. Ngoài ra không thể không kể đến sự có mặt của em Ky – nguồn cổ vũ tinh thần quan trọng của đội. :ladiesman
Tuy thiếu người nhưng WKT Hanoi khởi đầu trận đấu không tồi, liên tục tràn sân lấn lướt đội bạn bởi khả năng cầm bóng tốt và bật tường nhanh ở cả 2 cánh. Trận này Empires đã phải di chuyển nhiều hơn để thoát khỏi sự kèm cặp của trung vệ to cao đen hôi nhất đội bạn (cũng là người chơi rắn và xấu nhất trận), và Empires vẫn tung ra được những cú sút mạnh mẽ, quyết đoán ... suýt trúng đích.
Sau 15phút đầu thế trận thay đổi dần khi bắt đầu có sự xáo trộn trong đội hình WKT Hanoi: Gameover về thủ môn, bạn của Gameover đá thòng (thấy Gameover có vẻ chắc chắn chỉ định nên tôi nhường luôn), thehuongthe chuyển ra cánh phải, Tunglm xuất hiện và ra sân đá giữa để Omar lên tiền đạo, Hùng Drogba mới đến vào hậu vệ trái. Đội bạn bắt đầu chơi áp sát, quyết liệt hơn, nhưng WKT Hanoi vẫn tiếp tục có những pha lên bóng sắc nét, những cơ hội ăn bàn thật đáng tiếc của Omar và Empires...
Không ghi được bàn đội đã phải trả giá bằng 1bàn thua do sai lầm chết người của HV thòng và Drogba kết hợp không ăn ý để 2 cầu thủ đội bạn có bóng đối mặt với thủ môn. Một bàn thua ngớ ngẩn đã khiến đội khá thất vọng, ảnh hưởng phần nào đến độ hiệu quả trong các pha tấn công. Sau bàn thua WKT Hanoi tràn lên ào ạt có phần nóng vội, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân đội bạn, với hàng loạt cú sút như búa bổ trên dưới, trái phải sát sạt cầu môn hoặc đập cột dọc binh binh. Cơ hội đáng tiếc nhất là khi Empires đối mặt với TM đội bạn nhưng sút quá nhẹ vào trúng người TM, ngoài ra phải kể đến 1số pha sút bóng trống trải của Tunglm, người đá giữa rất hiệu quả trận này. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Omar, Loboglory và Daihoang do di chuyển khắp mặt sân cũng không đem lại hiệu quả nữa khi va phải lớp tường cầu thủ dầy đặc của đội bạn đã co về chống đỡ. Sau cùng, một trận mưa cực lớn đã trút xuống chấm dứt cơ hội ghi bàn của WKT Hanoi khi còn những 10phút nữa mới hết thời gian của trận đấu...
Một trận thua không đáng có và 1trận mưa lớn nhất từ đầu mùa vẫn không thể làm trôi đi sự nhiệt tình và “tinh thần chiến đấu” rất cao của các cầu thủ (thể hiện rõ trong ánh mắt các anh sau trận đấu). Tôi vẫn thấy được tiềm năng rất lớn của WKT Hanoi nếu đội hình ra sân đầy đủ hơn... Riêng tôi vẫn rất tiếc về kết quả: chắc chắn tôi đá thòng hay hơn cầu thủ thòng cho mình hôm qua (về sau thấy cầu thủ này ngồi với đội bạn!!!), giá mà tôi cương quyết hơn không nhường cậu ta nhỉ![]()
Hi anh em, trận thứ 7 này tôi đã hủy với đối tác rồi, tiếc quá, vì sau khi confirm với anh em sau trận đấu với Cục MT hôm qua thì nhiều người không đi được vào giờ đó (có lẽ là 8h sáng T7 nhiều anh em ưu tiên cho ngủ bù hơn ---> đúng là "đồ chã" quá nhỉ :biggrinda ).
Nhưng các bác yên chí, Empires đang confirm với đối tác khác để đá vào chiều CN này tại sân Y, các bác chờ Empires thông báo nhé.
LOA LOA LOA Empires đâu rồi, nhanh nhanh vào confirm cho anh em đi nào. Nếu không được thì để tôi cố gắng hẹn đội khác vào chiều thứ 7 này...
Tiến lên nào:wall:
Bình loạn trận đấu với Cục Môi trường hôm qua cho các bác chút nhé...
Một trận thua và một cơn mưa lớn...
Trước hết thay mặt đội cảnh cáo các bác Huemis, Khoithuoc, Thumper đã không ra sân mà không báo trước hoặc có lời sodi anh em ... (THIẾU NGƯỜI QUÁ ĐI, các bác ra sân tôi hỏi tội...:wall: )
Như vậy các bác đã thấy đội hình ra sân gồm những ai rồi. Thực ra đội hình xuất phát chỉ có 6 người: dàn hậu vệ gồm thehuongthe đá thòng – Daihoang và Loboglory 2 cánh, Omar đá giữa còn 2tiền đạo gồm Empires và Gameover (nick cũ là Haiphuong), còn lại vị trí thủ môn là do ... cầu thủ đội bạn chiếm chỗ hic (đội họ có đến 14cầu thủ), cũng may cầu thủ này chơi nghiêm túc và bắt cũng được cho đến khi được thay ra bởi Gameover. Ngoài ra không thể không kể đến sự có mặt của em Ky – nguồn cổ vũ tinh thần quan trọng của đội. :ladiesman
Tuy thiếu người nhưng WKT Hanoi khởi đầu trận đấu không tồi, liên tục tràn sân lấn lướt đội bạn bởi khả năng cầm bóng tốt và bật tường nhanh ở cả 2 cánh. Trận này Empires đã phải di chuyển nhiều hơn để thoát khỏi sự kèm cặp của trung vệ to cao đen hôi nhất đội bạn (cũng là người chơi rắn và xấu nhất trận), và Empires vẫn tung ra được những cú sút mạnh mẽ, quyết đoán ... suýt trúng đích.
Sau 15phút đầu thế trận thay đổi dần khi bắt đầu có sự xáo trộn trong đội hình WKT Hanoi: Gameover về thủ môn, bạn của Gameover đá thòng (thấy Gameover có vẻ chắc chắn chỉ định nên tôi nhường luôn), thehuongthe chuyển ra cánh phải, Tunglm xuất hiện và ra sân đá giữa để Omar lên tiền đạo, Hùng Drogba mới đến vào hậu vệ trái. Đội bạn bắt đầu chơi áp sát, quyết liệt hơn, nhưng WKT Hanoi vẫn tiếp tục có những pha lên bóng sắc nét, những cơ hội ăn bàn thật đáng tiếc của Omar và Empires...
Không ghi được bàn đội đã phải trả giá bằng 1bàn thua do sai lầm chết người của HV thòng và Drogba kết hợp không ăn ý để 2 cầu thủ đội bạn có bóng đối mặt với thủ môn. Một bàn thua ngớ ngẩn đã khiến đội khá thất vọng, ảnh hưởng phần nào đến độ hiệu quả trong các pha tấn công. Sau bàn thua WKT Hanoi tràn lên ào ạt có phần nóng vội, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân đội bạn, với hàng loạt cú sút như búa bổ trên dưới, trái phải sát sạt cầu môn hoặc đập cột dọc binh binh. Cơ hội đáng tiếc nhất là khi Empires đối mặt với TM đội bạn nhưng sút quá nhẹ vào trúng người TM, ngoài ra phải kể đến 1số pha sút bóng trống trải của Tunglm, người đá giữa rất hiệu quả trận này. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Omar, Loboglory và Daihoang do di chuyển khắp mặt sân cũng không đem lại hiệu quả nữa khi va phải lớp tường cầu thủ dầy đặc của đội bạn đã co về chống đỡ. Sau cùng, một trận mưa cực lớn đã trút xuống chấm dứt cơ hội ghi bàn của WKT Hanoi khi còn những 10phút nữa mới hết thời gian của trận đấu...
Một trận thua không đáng có và 1trận mưa lớn nhất từ đầu mùa vẫn không thể làm trôi đi sự nhiệt tình và “tinh thần chiến đấu” rất cao của các cầu thủ (thể hiện rõ trong ánh mắt các anh sau trận đấu). Tôi vẫn thấy được tiềm năng rất lớn của WKT Hanoi nếu đội hình ra sân đầy đủ hơn... Riêng tôi vẫn rất tiếc về kết quả: chắc chắn tôi đá thòng hay hơn cầu thủ thòng cho mình hôm qua (về sau thấy cầu thủ này ngồi với đội bạn!!!), giá mà tôi cương quyết hơn không nhường cậu ta nhỉ![]()
Omar và Namkt các bác tranh thủ quá đấy nhé, bàn chuyện anh em giữa chốn đông người thế là sao.
Anh em còn lại ơi, nếu theo định luật của bác Namkt thì trận tới anh em mình quây lại "hội đồng lột" để check 2bác này xem thế nào nhé :028: