Xăng tăng, buồn!

  • Thread starter NXD
  • Ngày gửi
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Đi bộ một ngày khoảng 30km thì hơi hoành tráng đấy nhể:wall:

chuyển chỗ làm thui chứ xa vậy đi bộ thì chít chắc , mà đi xe máy còn chít nữa :drummer:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Vu Ngan Ha

Vu Ngan Ha

Guest
15/11/05
82
0
0
Yen Hoa-Cau Giay- Ha Noi
Có ai mua xe không? tôi bán cho.
Bắt đầu hôm tăng giá xăng,mình đi thay cái lọc gió và chỉnh lại bugi, sau đó đi đổ đầy bình là: 80.000 vnđ. Bấm cây số: 6686 (số đẹp nhẩy).đến hôm nay cây số là: 6720. kim chỉ xuống một nửa, mình đang xem lại xem có nên xử lý ông sửa xe không. Giời ơi xăng ơi là xăng, sành điệu ơi là sành điệu. huhu:wall:
 
longgianghnvn

longgianghnvn

Cháu ngoan Bác Hồ
24/8/06
232
2
18
Quận Ba Đình, Hà Nội
Bước tới trạm xăng bỗng thấy rầu,
Nỡ sao lên giá, giết em đi.
Loay hoay vót vét vài đồng chót,
Sắp tới đem xe đổi lấy tiền.
Thấy giá xăng lòng như kiến cắn,
Đi học chẳng buồn lấy xe ra,
Dừng chân đứng cạnh thằng xe buýt,
Một mảnh trời riêng xăng với ta!!!
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Xăng tăng thì mặc xăng tăng
Lương mà tăng nữa thì thui hết phiền !:pepsi:
 
N

NXD

Guest
Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Thì ra Bác mất ngủ
Anh đội viên nói nhỏ
Xăng tăng giá Bác ơi
Bác bảo Bác biết rồi
Mười chín nghìn một lít
Anh đội viên sụt xịt
Xe cháu xe tay ga
"Xe bác toyota
Chú khổ sao bằng Bác"
Hai bác cháu phờ phạc
Vì lạm phát dâng cao
Và họ cùng ước ao
Cầu cho lương "Lên giá"
 
N

NXD

Guest
Tôi lại đạp xe đèo em đến lớp. Xích lô đi về trong lễ đón dâu. Chị tôi chạy bộ ra siêu thị mua rau. Và công an nghỉ hưu vì ko ai vượt đèn đỏ. Mũ bảo hiểm bỗng nhiên vứt xó. Chó chạy tung tăng trên phố với ông già. Mẹ tôi rồ xe đạp điện ra ga. Cu hàng xóm patanh đi mua rượu. Ôi cuộc sống thời tiết kiệm nhiên liệu. Mới bình dị và thơ mộng biết bao!
 
N

NXD

Guest
Giá mới: - Cơm văn phòng: 1,5 lít xăng/ suất - Rau muống: 500ml xăng/ bó - Xe bus: 200ml xăng/ lượt đi - Điện sinh hoạt: 100ml xăng/ 1 số - Nước sinh hoạt: 1 lít xăng/ khối - Phòng trọ: 50 lít xăng/ 1 phòng 10 mét vuông 1 tháng - Ha`ng : 80 lít xăng/shot - 240 lít xăng/đêm Ngân hàng Nông nghiệp, công thương, Vietcomback bắt đầu cung cấp thẻ rút xăng tự động cho khách hàng để có xăng sinh hoạt. Khách hàng lưu ý, siêu thị chúng tôi chỉ nhận thanh toán bằng xăng cho mọi mặt hàng!
 
N

NXD

Guest
Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Thì ra Bác mất ngủ
Anh đội viên nói nhỏ
Xăng tăng giá Bác ơi
Bác bảo Bác biết rồi
Mười chín nghìn một lít
Anh đội viên sụt xịt
Xe cháu xe tay ga
"Xe bác toyota
Chú khổ sao bằng Bác"
Hai bác cháu phờ phạc
Vì lạm phát dâng cao
Và họ cùng ước ao
Cầu cho lương "Lên giá"

Lần thứ ba thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Chòm râu im phăng phắc
Anh đội viên nằng nặc
Bác ơi Bác ngủ thôi
Dù sao sự đã rồi
Đành đau thương chấp nhận
Bác nghẹn lời nuốt hận
"Chú cứ việc ngủ ngon
Bác ngồi đây vẫn còn
Chờ điện nước tăng giá"
Bác thương dân khổ quá
Không la hét biểu tình
Không chửi bới linh tinh
Chỉ làm thơ con cóc.
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
bi giờ ít ai chịu đi xe đạp cơ lắm..toàn dùng đạp điện thôi...mai ra phải tăng cả giá điện thì mới có hy vọng bán được xe đạp cơ:036: ( xe điện nhiều quá, thảo nào lúc rày cúp điện liên tục):057:
 
daihoang

daihoang

Guest
17/4/08
110
1
0
ha noi
www.vneconomy.com.vn
Bác Dũng nhà ta sang Mỹ nói chuyện với TT Bush ,học tập về chống lạm phát:
"Công nhân nước tôi lương mỗi tháng chí ít cũng 1.500 đô. nhưng dùng cho sinh hoạt chỉ mất khoảng 500 đô là ok rồi." Bush vuốt râu tự đắc.
Bác dũng trợn mắt: "thế àh, thế họ làm gì với 1000 đô còn lại nhỉ"
- Ồ, đó là việc riêng của họ, chúng tôi không quan tâm. Thế còn ở Việt Nam ?

"Lương công chức là 800.000 VND /tháng . và muốn chi tiêu tằn tiện cũng phải mất tới 3 triệu VND."

Bush ngạc nhiên: thế họ làm gì với số tiền bị thiếu đó???
--- Ồ, đó là việc riêng của họ, chúng tôi không quan tâm!!!
 
Sửa lần cuối:
cogaibienxanh

cogaibienxanh

Trung cấp
9/9/07
135
0
16
Đảo Cát sóng và gió
Xăng tăng, ít đi chơi hơn, ở nhà nhiều hơn, ít lang thang 1 mình hơn,....cái gì cũng ít hơn. Có 1 cái nhiều hơn đó là....buồn nhiều hơn!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Mọi người than thở quá, mình cũng làm vài câu:

Trước đây thời bao cấp: ai cũng chê nhà nước thế này thế kia.

Giờ mở cửa: giá cả theo quy luật cung cầu, giá tăng theo quy luật các bác cũng chê.

=> không fair.

Nhà nước đã ráng kiềm giá xăng bao nhiêu tháng rồi, cần phải ghi nhận nỗ lực này.

Vấn đề của chúng ta là: hãy tập cách "sống chung với lũ"
 

Đính kèm

  • image001.gif
    image001.gif
    213.7 KB · Lượt xem: 13
  • image002.jpg
    image002.jpg
    74.8 KB · Lượt xem: 16
  • image003.jpg
    image003.jpg
    45.5 KB · Lượt xem: 13
  • image004.jpg
    image004.jpg
    56.3 KB · Lượt xem: 14
  • image005.jpg
    image005.jpg
    50.9 KB · Lượt xem: 16
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
HÌnh tiếp theo về thời xăng lên giá
 

Đính kèm

  • image006.jpg
    image006.jpg
    46.8 KB · Lượt xem: 14
  • image007.jpg
    image007.jpg
    61.9 KB · Lượt xem: 14
T

troidattoi

Guest
13/1/08
1
0
0
cột điên số 3
Theo thông tin mới nhất lúc 08h5'' sáng nay!
Giới nghiện trà đá vỉa hè Hà Nội bắt đầu phải chấp nhận mức giá chung 2 nghìn đồng/cốc, cá biệt có nơi 3 nghìn. Cũng trong lúc dó, các bà nội trợ phải trả 10 nghìn đồng/1 mớ rau muống ở tất cả các chợ cóc trên địa bàn. Do các tuyến phố hiện nay cấm để xe máy, nên người sử dụng có thể thoải mái gửi vào các siêu thị, nhà hàng với giá vé dao động từ 7-10 nghìn đồng; riêng xế hộp giá mỗi lần vào ra bãi là 1,8 usd.
Nhưng trên hết, thông tin cuối cùng nhận được là đồng lương của công nhân viên chức vẫn rất ổn định.
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Xăng 19.000
Chị em nhân viên
Nhìn nhau mà khóc
Nhớ thời bao cấp
Chỉ đi Pơ-Giồ
Không cần Ôtô
Cũng như xe máy
Đường xá hồi ấy
Thật là trong lành
Chị chị anh anh
Tung tăng vui bước
Hic, bao giờ cho đến ngày xưa !!!
 
willow

willow

Trung cấp
4/3/08
176
0
16
Chân trời rộng mở
Mọi người đi làm gần còn đỡ chứ em đây đi xa tít mù, lương thấp...cũng chẳng muốn kêu...bít vậy thôi.


Từ phía Hà Đông đi lên Nam thăng Long dạy 1 trường trung cấp kế toán. Về tới Minh Khai Nhổn dạy ĐH Công Nghiệp HN. rùi lại về cơ quan ở Vĩnh tuy....ẹc cổ.


Đã thế tối đến còn đi học thêm tiếng trung ở Thái Hà....mệt thôi chứ xăng có lên nữa em cũng chẳng muốn kêu vì ...nó còn lên cao hơn mức bây giờ mà....

Eo ui, chị làm nhiều zậy thì bao giờ mới tiêu hết xiền? Chị ơi, nói nhỏ cho em biết chút bí kíp đi. Em muốn làm thêm lắm nhưng chả có chỗ nào, mà cứ làm không thế này thôi thì sớm chết đói mất. Hic:025:
 
phuonganh251084

phuonganh251084

Guest
7/11/06
124
0
0
HN
Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Thì ra Bác mất ngủ

Anh đội viên nói nhỏ
Xăng tăng giá Bác ơi
Bác bảo Bác bíêt rồi
Mười chín nghìn một lít

Anh đội viên sụt sịt
Xe cháu xe tay ga
"Xe Bác Toyota
chú khổ sao bằng Bác"

Hai bác cháu phờ phạc
Vì lạm phát tăng cao
Và họ cùng ước ao
Cầu cho lương " lên giá"

Lần thứ ba thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Chòm râu im phăng phắc

Anh đội viên nằng nặc
Bác ơi Bác ngủ thôi
Dù sao sự đã rồi
Đành đau thương chấp nhận

Bác nghẹn lời nuốt hận
"Chú cứ việc ngủ ngon
Bác ngồi đây vẫn còn
Chờ điện nước tăng giá"

Bác thương dân khổ quá
Không la hét biểu tình
Không chửa bới linh tinh
Chỉ làm thơ con cóc.


Em nhận đc bài này thấy hay hay post lên mọi người cùng thưởng thức.
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Theo thông tin mật, ngày mai 06/08 xăng tăng giá lên 24.000 VND/Lít Bà con mau mang can đi mua thui.
 

Xem nhiều