Le Thanh Ha nói:
Cách đây 2 hôm WKT Miền Trung tại ĐN lại được vinh dự đón tiếp 2 vị khách từ HN vào là Xiangqiang và honghot tiếc rằng thời gian bị hạn chế nên chỉ có thể gặp xiangqiang được 1 lần nhưng bác hong hot còn ở lại Đn đến ngày 30 nên sẽ còn gặp nhau tiếp, mặc dù vậy vẫn lưu được một vài tấm hình làm kỷ niệm buổi gặp mặt có cả 2 vị khách. Chiều nay xiangqiang bay ra lại Hà Nội hy vọng một ngày không xa gặp lại, chúc xiangqiang lên đường thượng lộ bình an ăn tết vui vẻ hạnh phúc. Xiangqiang con thiếu một đặc sản đặc biệt của ĐN là Bánh cuốn thịt heo luộc đấy thu xếp mà vào lại để thưởng thức.
Hi`, em đã về tới nhà an toàn, hy vọng sẽ sớm có ngày quay lại Đà Nẵng. Phải công nhận, sông Hàn đẹp thật, và ấn tượng hơn là con gái Đà Nẵng dịu dàng hết biết... Cám ơn các mem Đà nẵng nhé, nhường em, đã được ăn nhiều rồi còn được nói nhiều nữa...
To Le.T Huyen Tram: tiếc là mình về HN rồi, chắc chắn sẽ có dịp gặp nhau nhỉ?
To LTH: em còn nhiều món chưa thưởng thức lắm, đâu chỉ có món đó đâu anh, nghe kể mà thèm kinh khủng... Chúc anh năm mới, sớm cải thiện tình hình nghen. Điều kiện tốt thế mà không tận dụng.
To honghot: Bác có đi nhậu khổ sai thì nói in ít thôi nhé, kẻo lại bị kêu người Bắc vô đó vừa ăn nhiều vừa nói nhiều quá đấy...