Tường thuật offline Webketoan Miền Bắc năm 2008 tại Vân Long - Ninh Bình

  • Thread starter phong2v
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
phong2v

phong2v

Guest
LỜI ĐẦU TIÊN XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ QUAN TÂM TỚI OFFLINE WEBKETOAN MIỀN BẮC NĂM 2008.

Sau nhiều ngày chuẩn bị, offline Webketoan Miền Bắc năm 2008 đã diễn ra.
Tổng cộng danh sách đăng ký tham gia là 39 thành viên, tuy nhiên do một số lý do nên các thanh viên tham gia tổng cộng là 23 người.

Đoàn bắt đầu xuất phát từ 1h30 ngày 26 tháng 07 đến 16h ngày 27 tháng 07 năm 2008. Địa điểm tại Khu Dịch vụ du lịch sinh thái Vân Long Huyện Gia Viễn Tỉnh Ninh Bình.

Đoàn xin trân trọng cám ơn tới:

BQT của diễn đàn đã tạo mọi điều kiện để có chương trình offline Miền Bắc năm 2008;

Ban tổ chức, mặc dù không chuyên nghiệp nhưng các bạn đã tổ chức tốt cho cả đoàn;

Tới tất cả các thành viên đã quan tâm tới chương trình, và tất cả các thành viên đã tham gia trực tiếp chương trình.

Chương trình đã diễn ra rất vui vẻ, hoà đồng, gẫn gũi ....và thật là khó để diễn tả được bằng lời cho hết, cả đoàn sẽ dùng hình ảnh để tường thuật lại cho các thành viên quan tâm.

Chương trình tường thuật offline Webketoan Miền Bắc năm 2008 bằng hình ảnh bắt đầu
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phong2v

phong2v

Guest
IMG_1308.JPG

IMG_1313.JPG

IMG_1310.JPG


IMG_1316.JPG

IMG_1382.JPG
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Nữ nhiều hơn nam nhể? hình như đây là tình trạng chung của web:022: Hình đi off thấy vui quá, trông ai cũng xinh, cũng tươi ...roi rói:biggrinda
 
myle

myle

Guest
10/10/07
53
0
0
PHONG NHA KE BANG

Ack gấu trắng mà cũng có mẹt đi off ở ngoài bắc hử chời, thấy là đã bít ham chơi òi, có vào nhanh lên để mừ đi off với Miền Nam hok thía. Trùi cảnh đẹp quá chời lun ahf.:beer:
 
H

hanhkt120

Guest
2 ng­ươì đanf ông đươcj 20 chị em chăm socs đâý, ai không đi thì thiêtj nhá...

Bác Phong 2v post ảnh đẹp thế. Còn ảnh lửa trại nữa?
Tớ là thành viên mới lần đầu tiên đi Offline tưởng mình già nhất hoá ra cũng gần già nhất. Anh , chị em kế toán tưởng suốt ngày cặm cụi với các con số hoá ra cũng vui vẻ và lãng mạn ghê. Nhất là Gấu trắng từ tận Sài Gòn cũng ra Hà Nội nhập đoàn Offline miền Bắc( tuy nhiều lúc phải dịch mãi mới hiểu Gấu trắng).Còn những bạn lần đầu tiên gặp nhưng cũng tham gia chơi các trò chới rất nhiệt tình, các giọng ca Bắc, Nam cũng được cất lên sau lửa trại.. Buổi Offline kết thúc trong không khí vui vẻ và tạo tinh thần sảng khoái cho 1 tuần làm việc sắp tới. Tớ hy vọng rằng tinh thần của Web kế toán sẽ vẫn đọng lại trong mỗi thành viên sau chuyến đi. Cảm ơn BTC và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau........
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Xem lại ảnh bác Phong up lên mà em vẫn còn không khí của buổi off.

Hic hic lần đầu tiên tham gia off, lần đầu tiên gặp gỡ mọi người cứ nghĩ mình sẽ bị lạc lõng giữa môi trường nhà kế (vì em ko phải dân kế). Nhưng, sau màn .... ko cần chào hỏi làm quen tay bắt mặt mừng mọi người như đã gặp nhau từ lâu vậy. Quả thật là trước ngày đi em lo lắng rất nhiều "ko biết mình có hoà đồng cùng mọi người ko, mình có bị lạc lõng ko.....", đến khi gặp mọi người rồi mới biết mình toàn lo lắng "vớ vẩn".

Để nói về lần off này ko có lời nào để tả hết, đúng như lời chị Bống05 nói "Đi rồi sẽ nghiện". Mong rằng, năm sau những thành viên mới cũng như các bạn chưa tham gia off lần nào hãy mạnh dạn lên nhé đừng lo lắng giống mình vì nhưng lo lắng đó đều là vớ vẩn hết.

Gào hét khản cổ + cười nổ bụng + chơi nhiệt tình của các thành viên = vui quá trời luôn.
( em trầm tính nhất đoàn mà vẫn bị khản cổ và ôm bụng cười )
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Giờ mới về được tới "phòng". Công nhận đi off vui thiệt, mọi người nhiệt tình, và thân thiện. Cứ tưởng nơi đất khách quê người thì mình sẽ bị lạc lõng, ai dè, cứ như nhà mình. Chơi hết mình, la hết cỡ -> kết quả ... xĩn hết mức.
Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn ban tiền trạm đã tổ chức thành công chuyến đi này.
Thân.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Nhìn thấy mỗi cô áo xanh quen quen, các cô còn lại hơi lạ.
Mà sao offline lại thiếu ảnh của mình nhỉ?
 
Ánh Sao

Ánh Sao

Trung cấp
16/12/06
115
0
0
38
1a Hòa hưng-Q 10
Giờ mới về được tới "phòng". Công nhận đi off vui thiệt, mọi người nhiệt tình, và thân thiện. Cứ tưởng nơi đất khách quê người thì mình sẽ bị lạc lõng, ai dè, cứ như nhà mình. Chơi hết mình, la hết cỡ -> kết quả ... xĩn hết mức.
Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn ban tiền trạm đã tổ chức thành công chuyến đi này.
Thân.
Ối trời, hôm qua thấy mặt hắn quen quen ai dè hắn đi ra đến ngoài ấy kia à?con gấu này chịu chơi thật đấy?:004:
 
Ánh Sao

Ánh Sao

Trung cấp
16/12/06
115
0
0
38
1a Hòa hưng-Q 10
Đã quá.
Lá sung cuốn bì lợn phải kg nhỉ? Nhìn tay bà Bong có vẻ sành điệu thể hử?
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Éc éc, có mỗi 2 chú :lol:
Chịu sao thấu.................... :wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều