Tường thuật offline Webketoan Miền Bắc năm 2008 tại Vân Long - Ninh Bình

  • Thread starter phong2v
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
phong2v

phong2v

Guest
IMG_1148.JPG


Em nắm thế thì hỏng hết vòi chứ à
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
myle

myle

Guest
10/10/07
53
0
0
PHONG NHA KE BANG
Cả nhà thử bình loạn xem : Hai mì chính cánh đang làm giề nhỉ?:thanx:
IMG_2279.jpg

ack bố phong đang làm gì thía nhỉ, sao mà gấu cứ chăm chú nhìn bố là sao, hihi:friend::friend:
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!


2 quần trong cuộc thi đã được BTC quyết định đem bán đấu giá, tiền thu được từ cuộc đấu giá này cho vào quỹ "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA _ NHÀ TÀI TRỢ". Quần được 2 người mẫu nhà kế mặc trình diễn, mời các bác tự chọn cho mình 1 cái vừa size và hợp với vóc dáng của mình.

:smash:Keng. Đấu giá bắt đầu
 
L

leminhthuyvn

Trung cấp
14/8/07
63
0
6
HP_ HN2
Đấu giá Quần và cả cô bé mặc quần nưa nhé

:wall: EM trộm nghĩ : sáp thành TỶ PHÚ ròi.
Riêng tiền quần thì sung vào quỹ Đền ơn
Còn tiền ĐẤU Giá ẻm, anh nìu có nòng KENG 1 cái nhừ , hí. Em theo về lun. :banana:
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
:wall: EM trộm nghĩ : sáp thành TỶ PHÚ ròi.
Riêng tiền quần thì sung vào quỹ Đền ơn
Còn tiền ĐẤU Giá ẻm, anh nìu có nòng KENG 1 cái nhừ , hí. Em theo về lun. :banana:

Mua quần khuyến mại cô mặc quần luôn hê hê
 
D

DiThao

Guest
3/4/04
5
0
1
Em là em có mấy cái ảnh độc cực nhé, vì máy ảnh của em chưa đưa Bong copy mà, tình hình em cũng phải mang ra bán đấu giá mới được.
Lucky có mua ảnh ko? chị có ảnh bikini của em ở Bể bơi này, hơi bị hot nhé :p
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Em là em có mấy cái ảnh độc cực nhé, vì máy ảnh của em chưa đưa Bong copy mà, tình hình em cũng phải mang ra bán đấu giá mới được.
Lucky có mua ảnh ko? chị có ảnh bikini của em ở Bể bơi này, hơi bị hot nhé :p

Tha cho em chị ơi!huhuhu lão P đã đưa mấy cái em đang......tụt quần lên ùi.Giờ mà chị đưa mí cái đó lên nữa chắc e lại là hàng tồn kho mất chìa khoá mất :031:
 
phong2v

phong2v

Guest
Tha cho em chị ơi!huhuhu lão P đã đưa mấy cái em đang......tụt quần lên ùi.Giờ mà chị đưa mí cái đó lên nữa chắc e lại là hàng tồn kho mất chìa khoá mất :031:
Con bé này dám gọi đại ca là lão sao, có mún bao nhiêu ảnh độc loại bảng A đc mọi người chiêm ngưỡng hok :045::045:
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Offline năm 2008 đều đã diễn ra tại 2 miền. Miên Nam - với sóng biển Nha Trang, còn Miền Bắc với non nước tại Vân Long - Ninh Bình.

Thời tiết Hà Nội, lúc nắng lúc mưa, những mem đăng ký tham gia, ai ai cũng thấp thỏm và lo lắng. Hơn cả là những lo lắng của người tổ chức. Dẫu biết "tham gia để cho vui" nhưng không thể nào không lo lắng được. 13h30 như kế hoạch đã định. Mọi người đã tập hợp đông đủ, trừ Mod Cam. Sau một hồi tốn xiền với bác viễn thông thì danh sách cũng đã chốt. 19 người và 1 trẻ em + bác tài lên đường du hí.

15h, tới Phủ lý. Đón được 2 lão bà bà từ Nam Định ngược lên. 16h đoàn có mặt tại Vân Long. Cái nắng như thiêu, như đốt của mùa hè, làm cho mọi người thêm phần mệt mỏi. 17h30, bàn tiệc đã sắp sẵn, mời cả nhà vô để cho cái dạ dày khỏi réo gọi

Thời tiết đã dịu, bóng tối đã bao phủ, nhưng ánh đèn đã sáng lên rồi, và đây ngọn lửa đã bùng lên...

2 cái quần đùi mà BTC đã phải order trước, được đưa ra. Cả đoàn ngơ ngác, ngạc nhiên "chả hiểu con bé Gôn nó định làm gì".

- Bây giờ chúng ta sẽ có trò "Mặc quần và cởi quần nhé". Chia làm 3 đội nào. Ui chao ơi, chưa khi nào được cười như thế, mọi người mặc quần vào rồi, sao lại cố cởi ra thế.

Các trò chơi lần lượt được chơi với sự nhiệt tình và vui vẻ.

Khoai kia nướng đã chín rồi,
Mực đây cũng đã dậy mùi rất thơm
Rượu nếp với cả chôm chôm
Quây quần một góc ta ngồi lai rai
Cũng là trước lạ sau quen
Em xin giới thiệu, làm quen cả đoàn
Tên thật, với nick diễn đàn
Em sinh năm đó... ớ hàng tồn kho
Bố em thì chẳng làm to
Nhà không mặt phố, đang lo đây này...​

Karaoke vẫy gọi, cả đoàn hùng dũng kéo nhau đi. Sau khi đã đánh chén 5kg khoai, 1kg cá, 1kg mực (ặc ặc). Rủi thay, khóa cửa bị lạc đâu mất, thế là đành về sát phạt nhau bằng tá lả

6h sáng chủ nhật, mặt trời đã lên cao rồi. Báo hiệu một ngày nắng nóng. 7h30, cái dạ dày đã được lót bằng một tô bún. Giờ thì ta đi thăm khu bảo tồn ngập nước nhỉ? Non nước hữu tình, cảnh vật nên thơ. Đi rồi, chẳng muốn quay về

12h, bữa cơm trưa đang gọi. Ai cũng đói sau một buổi sáng du ngoạn sông nước, giờ phải ăn thôi nào.

2h chiều, cái nắng dường như vẫn còn gay gắt lắm, nhưng phải về nhà thôi. Chia tay Vân Long, chia tay Ninh bình, xe lăn bánh trở về thành phố.

4h chiều, có mặt tại điểm xuất phát hôm trước, chia tay cả đoàn, hẹn gặp lại offline lần sau.

-----

Có những cảm xúc thật bất chợt

Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia buổi offline 2008 tại Miền bắc. Chắc chắn rằng, có những điều chưa thật như ý muốn. Nhưng hi vọng rằng trong mỗi người tham gia hôm ấy, cũng đã có những kỷ niệm vui.

Chúc các bạn sức khỏe và thành công

Tigon
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều